Những khối đá tự nhiên, không hề có bàn tay đẽo gọt của con người nhưng lại mang hình ảnh giống cuộc sống thực đến kỳ diệu. Hình ảnh 12 con Giáp đến 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông... trên mặt đá khiến không ít người ngỡ ngàng.
Với người chơi đá, ai cũng biết đá là vật vô ngôn nhưng lại rất hữu tình, cứng rắn nhưng không kém phần mềm mại uyển chuyển. Nhưng điều khiến con người không khỏi kinh ngạc là dù được sinh ra từ sự vận động của tạo hóa hàng trăm thậm chí hàng triệu năm, nhưng những khối đá tự nhiên lại mang hình thù giống cuộc sống thật đến kỳ diệu.
"Cùng một viên đá, có người thấy nhưng cho là tầm thường, bỏ qua, người khác cảm được vẻ đẹp của nó mới giữ lấy. Có khi tìm được đá nhưng người ta chưa nhìn ra ngay cái “thần”, phải chiêm ngắm cả mấy tháng trời mới ngộ ra được vẻ đẹp ẩn giấu… Tôi chắc rằng, trong thế giới đá cảnh có những điều thần diệu mà con người chưa thể với tới được", ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc Trung tâm đá cảnh, gỗ lũa, tranh tượng Việt Nam chia sẻ.
Theo ông Mỹ, ông đã "ngộ" được điều này sau hơn 70 năm đam mê sưu tầm đá cảnh với hàng nghìn tác phẩm. Ông bảo, chính các chuyên gia nước ngoài có "thâm niên" chơi đá trước Việt Nam cả mấy thập kỷ cũng không khỏi sững sờ, ngạc nhiên.
"Tháng 3/2010, khi dự Hội thảo quốc tế về đá cảnh ở Thụy Sỹ tôi đưa ra luận điểm "Trong cuộc sống tự nhiên có gì trong đá có hình ảnh ấy" nhiều chuyên gia nước ngoài lắc đầu không tin. Thế nhưng, khi đưa ra những khối đá trong bộ sưu tập của tôi, nhiều người trong số họ đã tỏ ra kinh ngạc.
Ngay sau đó, nhiều đoàn chuyên gia đá cảnh nước ngoài đã sang Việt Nam để mục sở thị. Thậm chí, họ đã dùng cả kính lúp để chắc chắn rằng những khối đá ấy không có sự can thiệp của bàn tay con người. Đến khi về, nhiều người không khỏi xúc động chia sẻ rằng, đó thực sự là một phát kiến đáng trân trọng của Việt Nam mà từ trước đến nay họ chưa từng nghĩ tới", Ông Nguyễn Văn Mỹ, người có hơn 70 năm đam mê sưu, tầm đá cảnh cho hay.
Dưới đây là một số hình ảnh trong bộ sưu tập của ông Mỹ khiến các chuyên gia nước ngoài trầm trồ thán phục:
Khối đá mang hình bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Chùa Một Cột, Hà Nội
Nhà Rông
Hòn vọng phu
Lá cờ
Vịnh Hạ Long.
Khối đá có hình hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc.
Không khó để nhận ra hình ảnh Phật bà Quan Âm trên khối đá tự nhiên.
Khối đá hình 12 con Giáp được ông Mỹ sưu tập trong 23 năm.
Theo Lê Trang/Bưu điện Việt Nam