Một phụ nữ châu Phi dễ dàng qua mặt cảnh sát khi sử dụng thẻ căn cước ăn cắp của một bà nội trợ người Anh để làm hộ chiếu và thoải mái đi du lịch trong suốt 15 năm qua.
Hai người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng hoàn toàn khác nhau, một người da trắng đến từ West Midlands, còn người kia là một phụ nữ da đen trẻ tuổi, được cho là đến từ Nigeria.
Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt rõ ràng về ngoại hình, người phụ nữ châu Phi vẫn đi lại suốt 15 năm qua bằng tấm hộ chiếu mang tên người phụ nữ nước Anh mà không hề bị nghi ngờ.
Vụ lừa đảo đáng kinh ngạc chỉ bị phanh phui sau khi Carol Anne Keast thật muốn làm lại hộ chiếu.
Người phụ nữ vô danh (trái) được cho là tới từ Nigeria. Trong 15 năm, cô đi lại bằng tấm hộ chiếu mang tên Carol Anne Keast.
Cảnh sát nhanh chóng thu thập các bằng chứng về đặc điểm nhận dạng của người bị mất cắp thẻ căn cước và kết tội Carol Anne Keast "giả" khi cô này đang đi nghỉ ở Marbella với bạn trai, một nhà sản xuất truyền hình.
Kẻ trộm cắp vừa bị kết án 9 chín tháng tù bởi sử dụng hộ chiếu gian lận. Tuy nhiên, danh tính thực sự của cô gái mạo danh hiện vẫn còn là ẩn số.
Ngay cả người bạn trai chung sống nhiều năm cũng thừa nhận anh không hề có bất cứ manh mối nào về lai lịch thực sự của người yêu mình. Đây là vụ việc đáng báo động về tính lỏng lẻo trong kiểm soát an ninh biên giới của Anh.
Thảo Nguyên (theo Dailymail)