HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nữ đại gia làm đám cưới "khủng" vì muốn bù đắp cho con
Old 03-04-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,922
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Theo bà Liễu, bà tổ chức đám cưới như thế là muốn bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm mà con trai bà không may mắn có được.


Bà Nguyễn Thị Liễu trong cuộc trả lời phỏng vấn PV.

Chiều ngày 3/3, dù đang rất mệt mỏi nhưng bà Nguyễn Thị Liễu - Nữ thương gia vừa tổ đám cưới có một không hai từ trước tới nay tại Hà Tĩnh - vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn xung quanh những vấn đề mà dư luận đang rất hết sức quan tâm.

Tổ chức đám cưới như thế là vì con

Bà Liễu cho biết, thông qua nhiều kênh thông tin bà biết rất nhiều người đang quan tâm đến đám cưới của con trai bà. Tuy nhiên, bà Liễu nói rằng, bà mong mọi người hiểu, chia sẻ vì bà tổ chức đám cưới như thế là muốn bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm mà con trai bà không may mắn có được như nhiều thanh niên khác.

" Tôi không muốn con mình phải khổ, phải bôn ba như mẹ, nên tôi không giấu là đã dành rất nhiều thứ cho con. Ngoài tình cảm của mẹ dành cho con là món quà lớn nhất, tôi đã tặng hai cháu một ngôi nhà ở Hà Nội giá trị 130 tỷ đồng để các con sinh sống ổn định, chu toàn công tác ".

“Con tôi thiếu thốn tình cảm quá nhiều, bố mẹ thì đã li hôn, bản thân tôi do mưu sinh, bôn ba nhiều nơi, trong nước có, nước ngoài có, có khi hàng tháng trời mẹ con không hề gặp mặt nhau. Sống thiếu thốn tình cảm, đôi khi là xa cách, nhưng các con tôi đã hiểu và thông cảm, thương yêu mẹ hết mình, không bao giờ làm điều gì sai trái với mẹ. Con sống với mẹ như thế, tất nhiên tôi cũng sống với các con nhiều hơn thế, nên khi con trưởng thành tôi muốn làm một điều gì đáng nhớ cho con. Tôi tổ chức đám cưới như thế, tất cả cũng chỉ vì con, tôi muốn bù đắp lại sự thiếu thốn, chứ thực tình tôi hoàn toàn không muốn khoe trương, nổi tiếng gì” – bà Liễu phân trần.

Bà Liễu từ chối trả lời về khoản kinh phí mà dư luận cho là lên đến hàng chục tỷ đồng. “Tôi biết có nhiều người đang muốn tôi tiết lộ chi phí của đám cưới con trai tôi. Nhưng, tôi không muốn nói đến chuyện tiền bạc, bởi đó là một điều rất tế nhị, tôi nghĩ nếu là ai thì họ cũng sẽ từ chối như tôi thôi” – bà Liễu nói.


Biệt thự của nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu.

Bà Liễu cũng từ chối luôn chuyện chi phí cho các ca sỹ hàng đầu Việt Nam để họ tham gia biểu diễn tại đám cưới của con trai bà. Bà Liễu khẳng định, không phải vì muốn nổi tiếng mà bà bỏ tiền để mời ca sỹ về biểu diễn tại đám cưới của con trai, mà đó hoàn toàn là tâm nguyện của bà từ rất lâu và xuất phát từ tình cảm, mối quan hệ của tôi với các ca sỹ trước đó.

“Tôi nghĩ Đàm Vĩnh Hưng tham dự đám cưới của con trai tôi không phải vì tiền, mà vì tình cảm, trước đó Hưng đã hứa với tôi, khi nào chị cưới cho con thì giá nào em cũng về. Cũng nhờ Hưng giới thiệu mà tôi đã gặp Phi Nhung ở Sài Gòn, gặp Quang Lê ở Hà Nội, rồi qua Phi Nhung tôi lại mời được Mạnh Quỳnh".

Ngoài ra, theo bà Liễu, một lý do khác mà bà mời các ca sỹ hàng đầu góp mặt tại đám cưới con trai là bà mong muốn đám cưới con trai cũng là dịp để báo đáp tình cảm của người dân ở đây, những người đã dành cho gia đình bà quá nhiều sự giúp đỡ, tình cảm khi mẹ con gặp khó khăn. “Tôi muốn báo đáp cho người dân dịp này thì nhiều lắm, đó là lí do tôi mời những ca sỹ nổi tiếng hát ngay trên quê mình phụ vụ bà con. Ở thị trấn nhỏ bé Tây Sơn này người dân khó có cơ hội, nếu không muốn nói là không bao giờ gặp được các ca sỹ nổi tiếng bằng da bằng thịt” – bà Liễu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Liễu cho hay, từ sau đám cưới bà đã chịu rất nhiều áp lực, nhất là áp lực về tiếng tăm, một điều mà bà cho biết là hoàn toàn không mong muốn khi trù tính tổ chức đám cưới cho con trai. “Nhiều người không hiểu cho tôi, họ bảo tôi phung phí tiền, thích hoành tráng. Họ bảo tôi là đại gia, nhưng thực tình tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một đại gia, tôi sống rất bình thường, chuyện này ở đây ai người ta cũng biết” – bà Liễu phản bác lại ý kiến nói rằng bà tổ chức đám cưới rình rang là để chơi trội, nổi tiếng.


Bà Liễu: "Tôi tổ chức đám cưới như thế vì muốn bù đắp lại tất cả những thiệt thòi của con".

Từ thiện là từ thiện, mà cưới là cưới

Tại cuộc gặp mặt này, bà Liễu khá bức xúc trước một luồng dư luận cho rằng bà lấy chuyện từ thiện để làm giảm sự chú ý của dư luận trước đám cưới rình rang của con trai. Dù không cho biết con số cụ thể số tiền mà quan khách mừng đám cưới con trai bà bao nhiêu, nhưng bà Liễu một lần nữa tái khẳng định bà dành tất cả số tiền này để hỗ trợ người nghèo.

“Việc từ thiện là từ thiện, còn việc tổ chức đám cưới trong khả năng có thể thì tôi thì vẫn phải làm, không thể đánh đồng hai chuyện đó” – bà Liễu nói.

Bà cho biết thêm, việc dành tiền mừng đám cưới con làm từ thiện cho người nghèo là xuất phát từ tâm nguyện giúp đỡ người nghèo của bà. “Không phải đợi đến khi đám cưới con trai tôi mới làm từ thiện, mà việc đó tôi đã làm từ trước tới nay. Tôi làm từ thiện bằng cái tâm, bằng tấm lòng của mình, tôi làm âm thầm, mà không qua một nhà tài trợ nào” – Bà Liễu cho hay.

Bà Liễu cho biết, sẽ sớm thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền mừng đám cưới con trai cho các tổ chức từ thiện, có thể là sau chuyến đi Mỹ trong tháng 3 này.

Nếu được làm lại, vẫn sẽ tổ chức đám cưới như thế

Mặc dù cho biết đã chịu rất nhiều áp lực, bị một luồng dư luận cực lực chê trách vì đã tổ chức một đám cưới quá rình rang, thế nhưng, khi được hỏi, nếu được lựa chọn lại bà sẽ chọn phương án tổ chức đám cưới cho con như thế nào, bà Liễu không ngần ngại khẳng định vẫn sẽ tổ chức như đám cưới vừa rồi.


Bà Liễu nói rằng, các ca sỹ về quê biểu diễn trong đám cưới con trai là vì tình cảm. Ngoài ra, bà mời ca sỹ hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng là để người dân quê bà có có hội thưởng thức âm nhạc.

“Như tôi đã nói, con tôi đã dành tất cả cho mẹ, nên trong điều kiện có thể tôi luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất; tôi cũng đã làm tròn nghĩa vụ của một công dân, sống tốt với tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người trong điều kiện có thể… Vì thế, không có lí do gì tôi không tổ chức đám cưới cho con như thế, có chăng là tổ chức sân khấu tốt hơn, rộng hơn để nhiều người dân được chung vui” – Bà Liễu tái khẳng định quan điểm lựa chọn phương án tổ chức đám cưới cho con.

Theo Dân Trí
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Old 03-04-2012   #2
canhdieubay
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
canhdieubay's Avatar
 
Join Date: Dec 2011
Posts: 12,976
Thanks: 989
Thanked 2,165 Times in 1,515 Posts
Mentioned: 31 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1873 Post(s)
Rep Power: 27
canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7
canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7canhdieubay Reputation Uy Tín Level 7
Default

chac thang con cua con diem gia nay bi liet duong , nen no moi lam dam cuoi lon de che di su xau ho nay kkekekekekkeke
canhdieubay_is_offline  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11395 seconds with 15 queries