Rạng sáng nay, người hâm mộ tuyển Anh rất kỳ vọng  sẽ được chứng kiến đội tuyển thi đấu tưng bừng trước CH Ireland, nhưng  kết quả các học trò của Roy Hodgson đã có một trận đấu đáng thất vọng.  Điều đáng nói, hình ảnh tẻ nhạt này đang thường xuyên xuất hiện.
    Ngày Hodgson trở thành  thuyền trưởng của “Tam sư” tính ra cũng đã tròn 1 năm. Nhìn lại quãng  thời gian qua, Hodgson đã làm được gì cho tuyển Anh? Câu hỏi đó chắc  chắn đang xuất hiện trong đầu những người yêu mến đội bóng này. Cố gắng  tìm ra những điểm tích cự, song có lẽ rất khó để tìm ra dấu ấn đặc biệt  mà vị cựu chiến lược gia của West Brom đã tạo được với “Tam sư”. Suốt 1  năm vừa qua đội bóng này chỉ để lại điểm đáng thất vọng.
  
 Khả năng thu phục nhân tâm kém cỏi
  
 Hodgson chưa đặt được dấu ấn rõ nét từ khi làm HLV trưởng tuyển Anh
  Khi Hodgson lên nắm  quyền của tuyển Anh, ông đã đối diện với bài toán đầu tiên là giải quyết  mâu thuẫn giữa Terry và Federdinand. Nhưng rồi ông đã chọn cách giải  quyết không như lời hứa trước đó là gặp cả hai người để thuyết phục họ  từ bỏ hận thù, Hodgson đã bỏ rơi Rio Federdinand một cách không thương  tiếc trước thềm tới Euro 2012.
  
 Con tạo xoay vợt, điều  đớn đau nhất cho Hodgson là có ngày ông lại phải cầu viện với trung vệ  của MU. Khi mà Terry đã chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế do  mâu thuẫn với FA, tuyển Anh lâm vào cảnh khủng hoảng trung vệ, vị chiến  lược gia của “Tam sư” đã phải đưa ra lời triệu tập với Ferdinand cho các  trận đấu của vòng loại Word Cup 2014 vừa qua, nhưng cầu thủ này đã  thẳng thừng từ chối.
  
 Thậm chí, Ferdinand còn  đi đến Qatar để làm kiếm việc làm thêm ở đài truyền hình thay vì phục  vụ cho đội tuyển quốc gia. Rất nhiều người đã chê cách hành xử của trung  vệ đang khoác áo “Quỷ đỏ”, nhưng cũng không ít người cho rằng chính xác  cư xử chẳng ra gì của Hodgson khiến khát khao cống hiến cho tổ quốc của  Ferdinand bị tắt lịm. Và mới đây, cầu thủ này cũng khẳng định từ giã sự  nghiệp thi đấu quốc tế.
  
 Nhìn vào cách Hodgson  đối xử với Ferdinand, nhiều người trong giới các cầu thủ cũng đã không  hẳn hài lòng, tất nhiên cũng có người ủng hộ (theo phe của Terry) và từ  đó tuyển Anh như chia làm hai nửa khiến đội bóng này thiếu đi một sự gắn  kết. Hodgson còn thể hiện sự yếu kém trong cách quản lý quân khi ông  không có được một tiếng nói uy lực để khiến họ phải nể sợ.
  
 Cole xứng đáng đeo băng đội trưởng tuyển Anh?
  Như trường hợp của  Ashley Cole chẳng hạn, cầu thủ này vì ủng hộ Terry nên khi FA phạt đội  trưởng Chelsea, cầu thủ này đã phản ứng thiếu chuẩn mực. Chelsea phạt  nặng Cole, nhưng tuyển Anh thì không, tất nhiên có thể thông cảm là cầu  thủ này đã gặp trực tiếp các lãnh đạo của FA, đội tuyển để xin lỗi,  nhưng rõ ràng không phạt thì quả là khó hiểu.
  Và mới đêm qua, khi  Cole chính trước được trao phần thưởng từ FA khi mà cầu thủ này đã vượt  qua số trận 100 thi đấu cho đội tuyển, Hodgson đã vội vàng đưa vào tay  cầu thủ này chiếc băng đội trưởng. Nhưng dư luận Anh thì không cho rằng  Cole không xứng đáng làm thủ lĩnh của “Tam sư”, dù có là trận đấu FA  trao cho anh kỉ niệm chương. Vậy nên quyết định của Hodgson chẳng khác  gì là sự rẻ rúng chiếc băng đội trưởng của tuyển.
  
 Chiến thuật nhạt nhòa
  
 Tuyển Anh thi đấu với  một chiến thuật không rõ ràng kể từ khi Hodgson nắm quyền dẫn dắt đội  bóng này, điều đó khiến họ chưa có được những trận đấu làm cho người hâm  mộ hài lòng, từ những trận đấu tại Euro 2012, tới vòng loại World Cup  2014, giao hữu đều như vậy. Lối chơi truyền thống của tuyển Anh đang dần  dần biến mất và thay vào đó là chiến thuật nặng tính thực dụng hơn.
  
 Nhìn vào cách bố trí  đội hình của Hodgson cho “Tam sư” đêm qua có thể thấy khá giống với  Bayern Munich, đội cũng vừa thi đấu thành công trong trận chung kết  Champions League tại Wembley cách đây chưa đầy 1 tuần (4-2-3-1). Nhưng  kế hoạch copy này nhanh chóng bị phá sản, khi yếu tố con người của tuyển  Anh dường như không phù hợp.
  
 Tuyển Anh giờ quá yếu đuối
  Cặp trung vệ của tuyển  Anh là Cahill và Jagielka chưa có được sự chắc chắn, trong khi đó việc  kéo Rooney về đá hộ công khiến cho vị trí tiền đạo cắm của tuyển Anh gần  như vô hại bởi cả Sturridge và Defoe đều mất hút trong hàng thủ đối  phương. Còn ở 2 cánh, Walcott và Oxlade-Chamberlain vẫn “quá non” để trở  thành những cầu thủ lớn.
  
 Nhìn vào sự yếu đuối  của tuyển Anh, rất nhiều người đang lo lắng cho số phận của họ ở vòng  loại World Cup 2014, “Tam sư” đang đứng nhì bảng H (12 điểm) với 2 điểm  kém hơn Montenegro. Về lý thuyết mọi chuyện vẫn trong tầm tay của đội  tuyển xứ sương mù, nhưng nếu cứ thi đấu bạc nhược như những gì đã phô  diễn tại Wembley vừa qua thì sẽ rất khó để tuyển Anh cạnh tranh suất đi  tiếp cùng Montenegro, Ba Lan và cả Ukraine.
  
 6 năm trước, tuyển Anh  thất bại cùng vị chiến lược gia bản địa, Steve McLaren khi ông không thể  đưa đội bóng này giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2008. Đó là  thất bại vô cùng đau đớn và khó phai mờ, nhưng bây giờ, không ít người  yêu tuyển Anh đang cảm nhận rằng đội tuyển của họ đang đi vào con đường  mòn đó. Phải chăng FA đã sai khi chọn Hodgson?