Theo như nữ nghệ sĩ cải lương Bình Tinh mới đây đã có mặt tại quê nhà nam nghệ sĩ Kim Tiểu Long chia sẻ rằng, từ lúc tôi sang Mỹ, anh Kim Tiểu Long đã nói chuyện này khi hai anh em gặp nhau. Hôm nay là giỗ 100 ngày bé Kim Tiểu Ly, anh Kim Tiểu Long đã làm tất cả cho con. Anh hồi hướng công đức cho con.
Mới đây, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đã có mặt tại quê nhà nghệ sĩ Kim Tiểu Long để tham gia buổi phát gạo từ thiện của anh.
Bình Tinh và Kim Tiểu Long
Được biết, Kim Tiểu Long hiện đang sinh sống tại Mỹ nhưng hàng năm vẫn về Việt Nam để làm từ thiện. Địa điểm anh chọn phát quà từ thiện luôn là quê nhà, tại chính căn nhà thời thơ ấu anh sống.
Năm nay, nghệ sĩ Kim Tiểu Long làm từ thiện khá to, mời cả nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn vì muốn hồi hướng công đức nhân dịp giỗ 100 ngày mất của con gái nuôi Kim Tiểu Ly.
Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ: "Tôi xin chào gia đình anh hai Kim Tiểu Long tại quê nhà và bà con nơi đây với lòng kính trọng nhất của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, không có quê. Vì thế nên tôi coi quê hương của anh hai Kim Tiểu Long cũng là quê hương của mình vì từ 20 năm nay, mọi chuyện vui buồn ở gia đình anh đều không vắng mặt tôi.
Ngày hôm nay, tôi cảm phục công đức của anh Kim Tiểu Long. Anh là một người anh trai mà tôi vô cùng cảm phục vì tính hiền lành, lòng từ bi.
Tôi hay chọc anh Kim Tiểu Long là một ông sư thầy vì anh chỉ biết cười thôi, lúc nào cũng cười. Ai nói gì anh cũng cười, chửi cũng cười, thương cũng cười, ghét cũng cười. Tôi mong học được đức tính đó của anh hai mình.
Hôm nay là giỗ 100 ngày bé Kim Tiểu Ly, anh Kim Tiểu Long đã làm tất cả cho con. Anh hồi hướng công đức cho con.
Điều này anh ấy đã ấp ủ từ Mỹ, về Việt Nam làm bằng được. Từ lúc tôi sang Mỹ, anh Kim Tiểu Long đã nói chuyện này khi hai anh em gặp nhau.
Khi về tới Việt Nam, thấy được những gì anh Kim Tiểu Long làm cho bé Kim Tiểu Ly, tôi càng quý trọng anh hơn nữa. Tôi chỉ biết cầu mong cho hương hồn bé Ly về với Đức Phật, vãng sanh tịnh độ. Mong kiếp sau con sẽ là một cô công chúa xinh đẹp, đáng yêu và có duyên là con của ba Kim Tiểu Long".
Được biết, ngày Kim Tiểu Ly mất, Bình Tinh cũng lặn lội từ Sài Gòn về dự đám tang. Bình Tinh có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó với Kim Tiểu Long. Cô cũng là hậu duệ cuối cùng của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, đang một tay lèo lái cả đoàn.