Theo như lời chia sẻ mới đây của nữ ca sĩ Minh Tuyết rằng, tối nói thật, nếu vào thời điểm đó mà CD không thành công thì tôi đã về Việt Nam, làm lại từ đầu. Tôi nghĩ, nếu giờ này tôi ở Việt Nam thì cũng được như những người đó. Rất may mắn cho Minh Tuyết khi CD đầu tay của cô thành công, giúp sự nghiệp của cô đi lên tới ngày hôm nay.
Vừa qua, tại chương trình Reply 2000s, ca sĩ Minh Tuyết đã xúc động tâm sự về thời gian khó khăn của cô khi chọn qua Mỹ du học giữa lúc sự nghiệp đang lên ở Việt Nam.
Minh Tuyết
Khi ấy, Minh Tuyết phải bươn chải vất vả và nhiều lúc muốn trở về Việt Nam. Cô nói: “Tôi thấy bao nhiêu ca sĩ nổi lên, nào là Cẩm Ly, Lam Trường, Phương Thanh… Tôi buồn khủng khiếp, tự hỏi có nên về Việt Nam không. Tôi nghĩ, nếu giờ này tôi ở Việt Nam thì cũng được như những người đó”.
Rất may mắn cho Minh Tuyết khi CD đầu tay của cô thành công, giúp sự nghiệp của cô đi lên tới ngày hôm nay. Cô tâm sự: “Nói thật, nếu vào thời điểm đó mà CD không thành công thì tôi đã về Việt Nam, làm lại từ đầu”.
Về tin đồn Cẩm Ly, Minh Tuyết ngại đứng chung sân khấu với chị gái tỷ phú Hà Phương, cô nói: “Tôi hát nhạc trẻ, chị Cẩm Ly hát dân ca, chị Hà Phương hát Bolero. Ba chị em tôi không dính dáng gì đến nhau.
Nếu chị em tôi có kết hợp với nhau thì cũng chỉ hát dân ca được vì dân ca thì dễ hát tam ca. Bolero đã khó hát tam ca rồi thì nhạc trẻ còn mệt hơn cho chị Hà Phương. Dân ca thì
không có nhiều bài nên không thể làm một album dân ca cho cả ba chị em tam ca”.
Ba chị em Minh Tuyết
Về ông xã kín tiếng, Minh Tuyết nói: “Tôi thương cho những người sống với tôi nhưng không ở trong showbiz. Showbiz không đơn giản. Dù có nổi tiếng khủng khiếp cũng sẽ có người thích, người không thích.
Chúng tôi đã quen với những bình luận trên mạng xã hội. Dù 1000 người khen nhưng 100 người ghét thì những lời ghét vẫn đau đáu trong đầu. Trái tim tôi đã có chút xíu chai sạn. Đọc thì đau lòng lắm nhưng tôi tập để vượt qua nó.
Nhưng những người không trong showbiz như chồng tôi mà đọc phải thì không chịu nổi, khó có khả năng vượt qua. Đó là lí do vì sao nghệ sĩ rất ít khi muốn đưa người thân của họ vào showbiz, chứ không phải vì họ muốn giấu diếm gì.
Chỉ cần họ đọc qua những bình luận ghét là họ mất ăn mất ngủ. Vì thế, tôi không muốn đưa người thân của mình vào các câu chuyện trên truyền thông. Nhiều lúc đọc được bình luận, tôi phải xóa nó đi, không muốn người thân mình bận tâm.
Ông xã tôi thì hỗ trợ tôi rất nhiều. Mỗi khi muốn làm gì đó, tôi luôn hỏi, chia sẻ với ông xã. Ông xã tôi luôn bảo rằng em thích thì em cứ làm. Ông xã không bao giờ cản tôi gì hết”.