
Phải, có những lúc như thế, cơn đố kỵ như một con rắn luồn qua tim ta! Làm sao để ta thôi ghét họ?
Bởi ta cũng là một con người, ta cũng có những khi nổi cơn ghét bỏ kẻ thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình nhưng chẳng giỏi giang bằng mình. Những lúc như thế, hãy dừng lại một chút.
Hạnh phúc của họ không lấy đi cơ hội hạnh phúc của bạn! Bạn không phải trong một kỳ thi xem ai hạnh phúc hơn ai. Bạn có thể hạnh phúc tương tự, thậm chí còn hơn họ, nếu bạn tập trung vào chính mình thay vì ghét bỏ họ. Thậm chí, bạn có thể học được từ họ để tiến gần hơn nữa đến mục tiêu của mình.
Bực mình là tự làm mình bực, nhớ không? Và kẻ bạn ghét, cái ghét của bạn chẳng khiến họ giảm đi hạnh phúc của họ, thậm chí, họ còn cười vào mũi bạn khi họ biết bạn ghét họ, đố kỵ với hạnh phúc của họ. Chuyển đố kỵ thành động lực thay vì để nó như độc lực tự hại mình.
Hạnh phúc của họ, Thành công của họ là kết quả của việc họ cũng đã rất nỗ lực vượt qua bao khó khăn. Chỉ là họ không nói cho bạn biết mà thôi. Nếu ta cứ nhìn vào đỉnh núi, ta sẽ không thấy được con đường dẫn lên đỉnh núi đó đâu, nhớ cho!
Và cuối cùng, hãy nhớ, bạn cũng có những điều tuyệt vời mà đâu đó ngoài kia, cũng có những người đố kỵ bạn, ghen ghét bạn, y như bạn đang ghen ghét, đố kỵ người khác vậy. Thế nên, thay vì hậm hực với điều ta còn đang thiếu, hãy biết ơn những gì ta đang có, đã có! Lòng biết ơn sẽ giúp bạn nhẹ lòng lại, hạnh phúc hơn!
Đố kỵ, ghen ghét không xấu, nó là một cảm xúc bình thường và rất con người. Nó chỉ trở thành xấu khi nó khiến bạn xấu đi, làm cho bạn xấu đi. Chỉ cần ta dừng lại một chút thôi, đố kỵ và ghen ghét sẽ nhanh chóng bay đi. Bởi sâu thẳm trong bạn, tôi tin (và bạn cũng tin mà, đúng không?), bạn là người tử tế! Và người tử tế thì BẠN CÓ QUYỀN HẠNH PHÚC!
VietBF@sưu tập