HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Thảo: Không cần danh phận trong tình yêu
Old 03-08-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
“Tôi chọn trái tim chứ không chọn thể xác, mải mê đòi hỏi quyền lợi và danh phận sẽ gây áp lực rất lớn cho người mình yêu” – Thanh Thảo chia sẻ.

- Chị đã từng chia sẻ trên một tờ báo điện tử rằng chuyện tình cảm của chị “đang đi xuyên qua nỗi đau, nỗi đau ta nhận cho riêng mình” nhưng sau đó vài ngày chị lại tâm sự rằng chị đang hạnh phúc tột cùng với tình yêu thầm kín trên một tạp chí, chị đang “tung hoả mù” chăng?

- Mỗi một ngày trôi qua là một biến động, không có gì mãi bình yên như ta mong muốn, huống chi là trả lời phỏng vấn. Tôi luôn trả lời thật, không diễn, không che đậy điều gì nên cảm xúc của những bài phỏng vấn cũng rất thật. Tuy nhiên, khi trả lời tạp chí hay báo tờ thì cần thời gian ít nhất từ hai đến ba tuần thì bài báo mới lên, còn báo mạng thì hôm nay trả lời, ngày mai đã có.

Vì thế bài trả lời cho tạp chí là bài trả lời trước, bài báo mạng trả lời sau. Và trong bài phỏng vấn tôi cũng không chủ đích nói đến chuyện tình cảm diễn biến như thế nào và ra sao, không khẳng định hay phủ nhận điều gì. Vì tôi sẽ không đào sâu chuyện tình cảm nữa. Trong tình cảm không thể khẳng định mình mãi hạnh phúc hay mãi đau khổ, mà trong hạnh phúc vẫn có mùi đau khổ.

Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, Thanh Thảo đã cho ra mắt CD song ca "Hoàng tử trong mơ" được kết hợp với 10 nam ca sĩ như Ngọc Sơn, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Dũng... bên cạnh đấy, "búp bê" cũng chịu chơi khi tặng kèm album ảnh được in với công nghệ 3D cùng kính. - Xin hỏi thẳng chị rằng những điều chị tâm sự thất thường là thụ phuộc rất nhiều vào chuyện tình cảm hay chị dễ đổi thay?

Vì tính khí của tôi vốn dĩ là thất thường rồi, và trong tình cảm cũng không phải lúc nào cũng bình yên để mình luôn vui vẻ. Chính vì vậy, đó là lý do tôi không đồng ý chia sẻ chuyện tình cảm trên báo nữa, vì không muốn nay thế này, mai lại thế khác, rồi lại phải giải thích.

- Chị “đang yêu và được yêu” hay “đang yêu đơn phương”?

- Xin không trả lời câu hỏi này, bởi hiện tại, ngay giờ phút này, thì cảm giác là trống rỗng nên không có hứng thú nói đến chuyện yêu đương.



- Dạo gần đây, chị có hay soi gương không?

- Tôi không thích thường xuyên soi gương để ngắm mình mỗi ngày mà chỉ soi gương do nhu cầu cần thiết.

- Không biết chị có nhận thấy điều đặc biệt này hay không: mỗi lần chị thất tình là chị đẹp ra trông thấy, những ai quen biết chị từ lâu đều nhận thấy điều này!

- (Cười) Nhận xét này thú vị nhỉ! Nhưng trong đời tôi chỉ mới thất tình có 1 lần thôi, nhưng là do hoàn cảnh trái ngang nên không thể đến với nhau thì chia tay trong ngậm ngùi. Đau khổ lắm vì cả hai yêu nhau rất mãnh liệt mà bước không qua được số phận nên phải chịu…thất tình (cười). Nhưng khi có chuyện buồn tình cảm thì duy nhất chỉ có gia đình và bạn bè thân nhất biết tôi buồn ra sao thôi, còn bên ngoài chắc ít ai biết lắm. Sao biết tôi đẹp ra nhỉ?

Tôi có một quan niệm hay lắm, nếu phải rơi vào hoàn cảnh thất tình do người đàn ông làm chuyện có lỗi với mình, thay vì mình đau khổ và hành hạ thể xác thì mình càng phải chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của mình hơn, mình phải càng thành công hơn trong công việc và phải đẹp hơn để đến khi nhìn lại họ sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất mình. Mình phải đứng lên, bước qua mọi nỗi đau để có những thăng tiến hơn trong công việc để người ta cho dù hết yêu vẫn phải nể trọng mình.

- Từ khoảng cuối năm ngoái đến tận bây giờ, tên tuổi chị bỗng được nhắc đến nhiều về chuyện tình cảm với Bình Minh và cũng là lúc chị ra CD mới, người biết chị thì hiểu nhưng người dưng lại phán rằng “Thanh Thảo đang rao bán đời tư chỉ vì 1 chiếc đĩa”, với cá tính mạnh mẽ của mình, chị phản ứng thế nào vì những lời nói kiểu này?

- Thì cũng không ít người nói thẳng với tôi là tôi lợi dụng scandal tình cảm với Bình Minh để đánh bóng CD “Người thứ ba” và giúp cho ca khúc đó thêm phần hot. Nhưng ở đời, không cần thiết lúc nào cũng thanh minh, chỉ sống sao không hổ thẹn lương tâm là được, quan trọng nhất là khi đối diện với Bình Minh thì tôi vẫn ngẩng cao đầu là không hề lợi dụng bạn của mình. Mình yêu nghề, làm nghề chân chính hơn 15 năm qua, không có tên tuổi Bình Minh thì cũng rất nhiều ca khúc của Thanh Thảo hot ầm ầm đó thôi, nếu cứ mỗi lần ra CD lại dùng tên 1 người thì chắc chẳng ai công nhận tên tuổi và sự nghiệp của Thanh Thảo nữa, và hành động ấy lặp lại được bao nhiêu lần, có ích bao nhiêu lần? Khán giả của mình ngày nay không dễ “tung hỏa mù” và cũng sẽ quay lưng lại ngay nếu ca sĩ không chứng minh bằng thực lực mà mãi đeo bám vào scandal.



- Chị kể rằng chị và người đàn ông bí mật kia hiểu và chăm sóc nhau như những người tình nhân thực sự nhưng đến khi nào thì chị sẵn sàng đưa anh ấy “ra ánh sáng” để công chúng được diện kiến?

- Tôi có quyền giữ lại cho riêng mình một chút gọi là đời tư, bởi vì mọi chuyện về tôi đã được và bị quan tâm quá nhiều.

- Người đàn ông điểm 10 trong mắt chị là phải hội tụ những điểm gì?

- Tôi nghĩ là mình nên cho điểm 8 thôi để đừng thần tượng hóa người mình đang yêu, chẳng may đến một ngày nhận ra người ta không hoàn toàn như mình nghĩ, mình sẽ thất vọng lắm! Tôi thích một người đàn ông thông minh, bản lĩnh, có tài, có duyên và quan trọng là có chiều sâu.

- Chị từng tâm sự rằng thèm muốn một đứa con đến quay quắt trong năm con Hổ nhưng rồi lại “hụt”, chị còn chờ đợi điều gì nữa?

- Chờ đợi người đàn ông xứng đáng làm cha của con mình và làm chồng của mình. Gặp được người ấy, tôi sẽ tính đến chuyện có con ngay.

- Chị yêu điên cuồng nhưng có vẻ như…lén lút trong bóng đêm với người đàn ông của đời mình, liệu có phải chị đang đợi một “danh phận” đường đường chính chính?

- Tôi yêu công khai chứ không lén lút, gia đình, bạn bè và rất nhiều người biết người yêu tôi là ai nhưng mỗi người một quan điểm. Tôi không thích thì không công khai chứ không quan tâm đến hai chữ “danh phận”. Đôi khi tình yêu thật sự lại không cần đòi hỏi danh phận hay tính toán so đo xem mình có lợi ích gì. Yêu công khai hay yêu trong bóng đêm cũng được, miễn là tình yêu đó có thật, sâu sắc và biết hy sinh cho nhau. Đôi khi danh phận cũng chỉ là 1 tờ giấy kết hôn, là trách nhiệm với nhau chứ không thật sự yêu nhau, rồi lại lừa dối tình cảm, lén lút làm chuyện có lỗi với nhau thì danh phận cũng là vô nghĩa. Tôi chọn trái tim chứ không chọn thể xác, khi yêu thì phải biết hy sinh cho nhau và bảo vệ sự bình yên cho người mình yêu, mải mê đòi hỏi quyền lợi và danh phận sẽ gây áp lực rất lớn cho người mình yêu.



- Nhiều người đẹp đã đi theo tuyên ngôn “đâu cần cứ phải có chồng rồi mới có con”, xem ra chị khá “lạc” với “thời đại tên lửa” và Internet như thời nay nhỉ!

Chẳng có thời đại nào ủng hộ hay khuyến khích việc không cần có chồng mà chỉ cần có con cả! Tôi tin chắc, người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh đến đâu thì cũng rất cần bờ vai đàn ông để nương tựa những khi mình thai nghén hay đau đớn vì sinh con, ai cũng muốn con mình có 1 gia đình trọn vẹn với tình yêu thương của cả cha và mẹ. Nhưng nhiều khi do hoàn cảnh mà mỗi người có quyết định riêng cho cuộc đời mình.

- Nhà văn Oscar Wild đã nói rằng: “Đàn ông kết hôn vì nhàm chán còn đàn bà kết hôn vì sự tò mò”, chị đã tò mò về hôn nhân chưa ?

Trong giai đoạn hiện nay thì tôi tạm gác lại việc suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, cứ để duyên số Trời định sẽ hay hơn.

Tuấn Anh thực hiện
Ảnh: T.T
Theo 2Sao
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	15
Size:	5.7 KB
ID:	268033  
 
User Tag List


Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10974 seconds with 13 queries