Pepe xuất thân vốn là tiền vệ phòng ngự, ở đội tuyển Bồ Đào Nha anh vẫn đảm đương vị trí chốt chặn quan trọng này. Khi về Real Madrid, vì đội bóng này thường xuyên thiếu các trung vệ giỏi, nên Pepe trải qua mấy đời HLV nối tiếp, vẫn được giao trọng trách trung vệ.
Con mắt nhìn người xuất sắc của Mourinho
 |
Nhãn quan sắc bén-Chiến thuật siêu tuyệt. Ảnh: Internet.
|
Demichelis của Bayern Munich, Mascherano của Barcelona, Essien của Chelsea, Fletcher của Manchester United cũng đã từng đảm đương 2 vai tiền vệ phòng ngự và trung vệ hết sức thành công. Nên việc Pepe đa năng chơi được 2 vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ là điều hoàn toàn bình thường, không có gì đáng nói. Điều đáng nói là Mourinho đã sử dụng Pepe độc đáo hơn thế nữa.
Khi tiếp quản Real Madrid, con mắt nhìn người xuất sắc của Mourinho đã bất ngờ phát hiện ra một nhân tài Pepe còn vùi lấp trong lá ủ. Viên ngọc thô ráp ấy được nhanh chóng gọt giũa, hình thành ra một LIBERO Pepe độc đáo, công hay thủ giỏi. Những ấn tượng anh để lại trong 2 trận SKĐ1 (lượt về Liga) và SKĐ2 (Chung kết Copa Del Rey) là vô cùng lớn, tài năng ấy rõ ràng là không thể phủ nhận.
Bộ óc chiến thuật siêu tuyệt của Mourinho
Bên cạnh con mắt nhìn người xuất sắc trong việc hình thành LIBERO Pepe vừa nêu, bộ óc chiến thuật siêu tuyệt của Mourinho cũng sản sinh ra một đội hình chiến thuật độc đáo, về hình thức vẫn là 4-3-3 có lúc co lại một chút thành 4-3-1-2 cổ điển. Nhưng trong cái cổ điển ấy, Mourinho đã chen vào không ít sáng tạo của riêng ông:
- Ở giữa sân là 3 tiền vệ phòng ngự, trong đó có một người là LIBERO cơ động tự do. Khái niệm LIBERO chơi giữa sân này hơi khác với khái niệm LIBERO thời Beckenbauer (Libero thời ấy, đặc trưng là Beckenbauer và Sammer, chơi tự do phía sau 2 trung vệ, như một trung vệ bọc lót, và tuỳ lúc có thể dâng cao tham gia ghi bàn như một tiền đạo)
- Trên hàng công 3 tiền đạo Maria-Adebayor-Ronaldo được chơi giăng ngang, không cần đến vai trò của tiền vệ hộ công. Những lúc có tiền vệ hộ công (Oezil) thì không cần đến trung phong cắm Adebayor. Hai mắt xích chủ yếu trong đội hình tấn công này là 2 con mã hà Maria, Ronaldo, có thể luân phiên hoán chuyển vị trí cho nhau, chơi tốt cả 2 biên. Anh này làm… hộ công, kiến tạo đường chuyền cuối cùng chết chóc cho anh kia dứt điểm, ghi bàn, lập công.
Với đội hình độc đáo ấy, khi thủ thì Mourinho luôn có hàng thủ đông và mạnh mẽ hơn đối phương. Khi công thì 3 tiền đạo sắc bén vừa nêu cũng thừa sức để ghi được bàn thắng. Con mắt nhìn người ấy, bộ óc chiến thuật siêu tuyệt ấy quả không hổ danh là… NGƯỜI ĐẶC BIỆT!
 |
| Tranh cãi… vô ích! |
Nhưng… ”ĐẶC BIỆT” thì cũng có lúc… SAI LẦM!
Trận SKĐ3 (bán kết Champion League lượt đi) với kết quả Real thua trắng 0-2 đã qua đi. Nhưng từ trận đấu ấy, đã nổi lên rõ nét những SAI LẦM không thể biện giải của NGƯỜI ĐẶC BIỆT.
- SAI LẦM THỨ NHẤT: Vì áp lực thành tích phải có ít nhất một cái cúp nào đó, mà ông đã tung tuyệt chiêu này ra sớm quá. Lẽ ra ông nên BUÔNG 2 trận SKĐ1 và SKĐ2, bỏ cho THUA 2 trận vô vị ấy, để cho Barca thêm chủ quan! Đội hình này, quân bài tẩy này lẽ ra phải được giữ kín, chờ đến trận SKĐ3, là trận có kết quả quyết định đến toàn cục, mới bất thần tung tuyệt chiêu này ra, thì mọi việc có thể đã khác.
- SAI LẦM THỨ HAI: Với tuyệt chiêu vừa nêu, ông đạt được 2 kết quả TỐT, hòa trận SKĐ1 và thắng trận SKĐ2. Chính 2 kết quả TỐT này đã làm hại ông. Người đặc biệt với trí óc cực kỳ sáng suốt, sau 2 kết quả TỐT ấy đã trở nên chủ quan, đã hưng phấn quá mức cần thiết (Bằng chứng của thái độ hưng phấn quá mức ấy là những phát biểu quá lố trước trận SKĐ3 và nhất là việc ông đưa ra gợi ý đem HIERRO về làm Tổng Giám Đốc thay cho… VALDANO! Ông đã hoang tưởng là mình THẮNG THẾ CHẮC CHẮN đến thế!). Tinh thần chủ quan, hưng phấn quá mức này khiến ông mắc sai lầm nghiêm trọng thứ hai: Tưởng rằng đội hình y nguyên si như trước có thể lập lại thành tích không thắng cũng hòa ở trận thứ 3.
- SAI LẦM THỨ BA: là hậu quả của sai lầm thứ hai. Một khi đã tung đội hình phòng thủ nói trên ra sân, thì cỗ chiến mã hạng nhất, với những hảo thủ tấn công đặc sắc Kaka, Higuain, Benzema, Oezil phải chịu xếp xó. Lẽ ra trên sân nhà, SKĐ3 đã phải là một trận bóng mà Real có Kaka, Higuain, Benzema chơi tấn công phủ đầu, tấn công cấp tập ngay từ tiếng còi khai cuộc, nhanh chóng khoét sâu vào những vị trí phòng thủ tạm bợ của Barca, ghi vội lấy một vài bàn thắng. Khi đối thủ chợt tỉnh ra, thì Real đã co về chơi phòng thủ toàn diện, dùng Ronaldo và Maria chơi rình rập phản công sau.
- SAI LẦM THỨ TƯ: là ông đã chỉ đạo các cầu thủ Real chơi quá rát, quá cứng rắn không cần thiết, thậm chí có thể dùng từ chơi… quá hung bạo cũng không sai (Việc thay phiên nhau cố tình giẫm lên chân cầu thủ đối phương ít nhất 3 lần trước con mắt chứng kiến của triệu triệu khán giả, là những bằng chứng rõ ràng, không thể nào bao che hay biện minh được). Cách chơi như thế, nếu không dính thẻ đỏ mới là điều lạ vậy!
Tiếc thay cho Mourinho, một nhân tài kiệt xuất, một con người đặc biệt, nhưng vẫn không tránh khỏi có lúc cũng sai lầm mang tính hệ thống như vậy. Mourinho đã thua SKĐ3. Cái thua này có lẽ là cái thua không thể đảo ngược được nữa.
Hy vọng gì ở ván cờ tàn SKĐ4?
Thua trắng trên sân nhà, trò bị thẻ đỏ, thầy bị trục xuất. Trận SKĐ4 sắp tới đá trên sân đối phương, đội hình khiếm khuyết những vị trí chủ chốt, hy vọng lội ngược dòng của Real hầu như đã vụt tắt ngay cả trước khi trận đấu khởi đầu.
Người hâm mộ chỉ còn hy vọng trong thế CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT, cỗ chiến mã hạng nhất của Real sẽ được ra sân, chơi một trận tấn công dũng mãnh. Rồi nếu có thua thêm, thì cũng vẫn oanh liệt, oai hùng… ra về.
Thật ra, Real vừa thắng Valencia 6-3 ngay trên sân Mestalla, chênh lệch 3 bàn. Thắng Valencia được, thì nếu may mắn, dũng cảm và sáng suốt, Real cũng có thể thắng ngược Barca 3 bàn ngay trên sân Nou Camp! Đó là… lý thuyết, lý thuyết này sẽ thành hiện thực khi địch thủ … ngủ mê trên men say chiến thắng! Pep lẽ nào ngủ mê? Barca lẽ nào ngủ mê? Nên thực tế trên sân tóm gọn lại sẽ là: KHÓ LẮM! KHÓ LẮM!
Dẫu sao, hy vọng, dù nhỏ nhoi, vẫn cứ là… HY VỌNG!
(Hàn Sĩ Nguyên)