Các bác sĩ Ấn Độ vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống cậu bé 3 tuổi bị thanh sắt dài hơn 1,2m đâm xuyên qua bụng trong lúc chơi đùa ở nhà ông ngoại.
Theo tờ Thời báo Ấn Độ cho biết cậu bé Mehul Kumar đã bị thanh sắt đâm xuyên bụng khi chơi trên sân thượng căn nhà của ông bà ngoại ở Ranchi, thành phố thủ phủ tiểu bang Jharkhand, Ấn Độ.
Bé Mehul Kumar bị thanh sắt đâm xuyên bụng.
Sau khi bị thanh sắt dài đâm trúng, Kumar còn bị bị ngã từ trên mái nhà xuống mặt đất khiến vết trương càng trở lên trầm trọng.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, được ông bà ngoại và gia đình đưa bé đến cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng vì trang thiết bị cũng như trình độ các bác sĩ không thể đáp ứng điều kiện chữa trị, cậu bé được chuyển lên Bệnh viện Rajendra của Viện y tế khoa học ở Bariatu cách đó 6km.
Theo tiến sĩ Sandeep Agarwal, trưởng nhóm các bác sĩ có trình độ và chuyên môn cao trực tiếp tiến hành mổ cấp cứu cho cậu bé cho biết, với những diễn biến phức tạp cũng như tình trạng bệnh nhân nguy cấp của bệnh nhân, ca mổ đã phải kéo dài tới 5 tiếng. May mắn thay, tính mạnh của cậu bé không còn bị đe dọa. Tiến sĩ Agarwal chia sẻ: “Đầu tiên chúng tôi phải loại bỏ thanh sắt ra khỏi cơ thể cậu bé sau đó mới tiến hành chữa trị cho các cơ quan bị thương.”
Bức ảnh chụp trước khi Kumar được đưa vào phòng mổ cho thấy cậu bé khá can đảm và không hề tỏ ra sợ hãi cho dù thanh sắt vẫn nằm trong người cậu.
Hồng Duy
Theo Bưu điện Việt Nam