Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam nghệ sĩ Tấn Beo bất ngờ đăng đàn về lùm xùm, với hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra “thần y” Võ Hoàng Yên để đòi lại công bằng cho người bị hại. Đồng thời, tránh hiểu lầm cho người ngoài cuộc. Bởi Tấn Beo hy vọng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc để những người ngoài cuộc không bị “ném đá” oan.
Từ khi vợ đại gia Dũng lò vôi công khai gọi Hoài Linh là “đám nghệ sĩ” vì không cùng mình tố giác “thần y” Võ Hoàng Yên. Đến hiện tại, nam danh hài vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kì phát ngôn nào. Thế nhưng, động thái này dường như làm bà Phương Hằng trở nên kích động hơn. Trên sóng livestream, nữ giám đốc Khu du lịch Đại Nam tiếp tục phát ngôn cho rằng diễn viên “Dạ cổ Hoài Lang” có dính líu đến đường dây chữa bệnh lừa đảo, mỉa mai các buổi hầu đồng của danh hài…
Vốn là nghệ sĩ được khán giả mến mộ bởi tài năng và tính cách giản dị. Thế nhưng, sự cố này đã ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng bao năm của Hoài Linh.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Tấn Beo bất ngờ đăng đàn về lùm xùm. Anh hi vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra “thần y” Võ Hoàng Yên để đòi lại công bằng cho người bị hại. Đồng thời, tránh hiểu lầm cho người ngoài cuộc. Phía dưới bài viết, nhiều người đồng tình với quan điểm này của Tân Beo. Phát ngôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức thuyết phục.
“Kính mong cơ quan chính quyền vào cuộc càng sớm càng tốt. về vụ việc của Lương Y Võ Hoàng Yên. có lừa gạt người dân hay không ? Trắng đen như thế nào? để lấy lại sự công bằng cho người dân bị hại. để tránh sự hiểu lầm với những người ngoài cuộc trong những ngày vừa qua. và Điều quan trọng hiện nay là…chúng ta phải cùng chung tay chống đại dịch Covid-19. xin Chân thành cảm ơn và đoàn kết !!
Thân ái và Quyết thắng”
“Tôi xin lỗi giới nghệ sĩ và những người từng ái mộ Hoài Linh. Xin lỗi khán giả thần tượng Hoài Linh nhưng một tượng đài đã sụp đổ. Tôi tiếc cho Hoài Linh là nhân tài thực sự nhưng lại cổ súy cho nạn mê tín, đồng bóng và kẻ lừa đảo Võ Hoàng Yên. Hoài Linh ơi, em với chị cũng có một cái mạng thôi. Em phước hơn chị thì em sống lâu, còn không thì em cũng như ông Yên thôi. Em diễn hài cho người ta cười nhưng em không chữa bệnh, không chịu thay nỗi khổ cho người khác. Em cố tình cho 20 học trò đi học để nối gót Võ Hoàng Yên. Nếu ông Yên không ngã xuống thì “thủ lĩnh sinh ra thủ lĩnh”, tạo thành “tập đoàn lừa đảo”. Nếu cần tôi sẽ làm đơn xin lỗi khán giả thần tượng Hoài Linh, xin tha thứ cho Phương Hằng tôi vì không muốn ai bị lừa gạt nên phải lên tiếng. Thời đại 4.0 rồi, không có ma quỷ, đồng bóng, sống thực tế đi đừng tạo ra bầy đàn lừa đảo.

Ai thấy tôi nói chưa đúng thì bước ra đối chất với tôi, tôi sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa. Ra mặt đi, tôi nhắc tên từng ngày nè! Hoài Linh ơi, em im cũng không được với chị đâu em à”, vợ đại gia Dũng “lò vôi” gay gắt
Phát ngôn của bà Hằng cũng khiến nhiều ngôi sao lên tiếng. Nếu Trang Trần và Trịnh Kim Chi tức giận phản pháo thì ca sĩ Bảo Anh lại bình tĩnh hơn.
“Dẫu có là thằng đàn con hát, ba gác, xe ôm, bán hàng online, ô sin, bún đậu hay tậu lò tôi vôi thì cũng đều phục vụ cho nhu cầu của xã hội , phát triển đất nước! Đại gia có thể lắm tiền nhưng không có quyền khinh thường nghề nghiệp của người khác” – Ca sĩ Minh Quân đáp trả
Trang Trần đối mặt với phát ngôn “đám nghệ sĩ”, lên tiếng bảo vệ Hoài Linh:
“Tự dưng cô Phương Hằng cô livestream nói cái bọn nghệ sĩ mình nghe buồn ghê.
Mình rất thích cô Hằng từ trước đến giờ, nhưng tự dưng mình không phải nghệ sĩ mà nghe xong quay 180 độ anti fan cô luôn. Trời ơi cô làm như cô mẹ thiên hạ vậy cô? Cô muốn ai cũng phải nói theo ý cô. Người ta được quyền thích hoặc không thích. Thích thì người ta nói. Không thích thì người ta không nói. Kể cả người ta có vấn đề gì, mất tiền là tiền người ta, đâu phải tiền cô đâu, khỏi hay không cũng không phải chuyện của cô. Nếu cô thông minh cô không mất từng đấy tiền đâu, đừng lôi người khác vô.
Chú Hoài Linh cũng là thần tượng của tôi. Nhưng không phải vì là idol mà tôi bênh. Tôi bị đau lưng, chỗ nào nói chữa được là tôi đến. Mất tiền của tôi chứ đâu mất tiền của cô. Cô giỏi, cô thông minh thì cô không bị lừa.
Tự dưng dâng tiền cho người ta rồi bảo người ta lừa. Tôi không bênh ai nhưng tự dưng gọi cái bọn nghệ sĩ. Nghệ sĩ đâu có xin tiền của cô? Đừng nói như vậy. Người thông minh không bao giờ nhắc tên người khác trong câu chuyện của mình”.