Người biểu tình tuần hành dọc theo Đại lộ N. Plankinton ở trung tâm thành phố Milwaukee vào ngày Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa .
Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại trung tâm thành phố Milwaukee để phản đối Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, thực hiện kế hoạch lâu dài của họ là biểu tình bên ngoài địa điểm này bất chấp vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump.
Một loạt các tổ chức và nhà hoạt động đã tập trung tại một công viên ở trung tâm thành phố bên ngoài phạm vi an ninh của Diễn đàn Fiserv để lắng nghe các diễn giả trước cuộc tuần hành trên đường phố do Liên minh điều phối đến Tuần hành trên RNC. Liên minh, bao gồm phần lớn là các nhóm địa phương, ủng hộ việc phá thai và quyền của người nhập cư và đang thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Bầu không khí lễ hội, với âm nhạc phát qua loa lớn, một người đàn ông gảy đàn guitar và những người bán hàng bán áo phông và cúc áo ủng hộ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
Một người biểu tình mặc bộ áo liền quần của tù nhân màu cam với khuôn mặt có đường cắt khổng lồ của Trump. Các nhà hoạt động mang theo những tấm biểu ngữ có nội dung “Đứng về phía Palestine”, “Chúng tôi không còn đủ khả năng chi trả cho người giàu” và “Bảo vệ và mở rộng quyền của người nhập cư”.
Tại một thời điểm, một nhóm người biểu tình đã tranh cãi với những người phản đối tố cáo quyền của LGBTQ+, người Hồi giáo, Black Lives Matter và phụ nữ.
Người fan MAGA Rich Penkoski ở Stillwater, Oklahoma, hét lên rằng phụ nữ nên về nhà và làm bánh mì cho chồng. Những người biểu tình cuối cùng đã bỏ đi khỏi khu vực những người fan MAGA khi cảnh sát tới.
Vào buổi trưa, những người biểu tình bắt đầu tuần hành quanh vành đai an ninh của nhà thi đấu khi mà nhiệt độ lên tới 90 độ F, hô vang "Này-này, ho-ho, Đảng Cộng hòa phải ra đi" và "Chế độ dân chủ trông như thế này đây." Nhiều người mang theo cờ Palestine.
Những người tuần hành đi ngang qua một dãy nhà của Diễn đàn Fiserv ở rìa khu vực an ninh của nhà thi đấu trước khi quay trở lại công viên trung tâm thành phố nơi họ bắt đầu. Sở Cảnh sát Milwaukee ước tính đám đông vào khoảng 700 đến 800 người.
Cheri Honkala, 60 tuổi, cho biết bà đến Milwaukee từ một trong những quận nghèo nhất ở Pennsylvania để "gửi một thông điệp mạnh mẽ tới tất cả các chính trị gia" rằng những người sống dưới mức nghèo khổ "không thể sống sót".
Honkala cho biết cô rất lo lắng sau vụ ám sát Trump về khả năng chạm trán với các nhân viên thực thi pháp luật và những người phản đối trong khi cô tuần hành cùng Poor People’s Army.
Cảnh sát Milwaukee cho biết hai người đã bị bắt vào lúc 9 giờ 30 tối ngày 15 tháng 7. Một người bị buộc tội có hành vi gây mất trật tự sau khi cảnh sát cho biết anh ta cố tình gây rối người biểu tình và người còn lại bị bắt sau khi cảnh sát cho biết anh ta cố tình chặn một điểm kiểm tra phương tiện.
Đến đêm đường phố ở trung tâm thành phố Milwaukee phần lớn yên tĩnh.
Tại một trong những lối vào chính của hội nghị, một người biểu tình chống Trump đứng đơn độc cầm một tấm biển, yêu cầu những người bước vào đấu trường hãy “thưởng thức buổi biểu diễn hề”.
Anthony Marlow, một công nhân vệ sinh đã nghỉ hưu, cho biết ông đã dành cả ngày để phản đối đại hội, đôi khi tranh cãi với những người ủng hộ Trump.
Ông nói: “Tôi muốn họ biết rằng họ không được chào đón ở thành phố tuyệt vời này”. Đề cập đến việc Trump gièm pha Milwaukee vài tuần trước đó, Marlow cho biết Trump không đánh giá cao Milwaukee.
Vụ ám sát Trump vào đêm 13 tháng 7 ở Pennsylvania đã thúc đẩy các cuộc kêu gọi rộng rãi nhằm cải thiện an ninh và đặt ra câu hỏi về sự an toàn của Trump ở Milwaukee - ông đã đến thành phố vào ngày 14 tháng 7 - cũng như của những người khác tham dự hội nghị.
Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle ngày 15/7 cho biết Sở Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã "xem xét và củng cố" kế hoạch an ninh của hội nghị và họ sẽ liên tục điều chỉnh hoạt động của mình khi cần thiết. Bà nói thêm rằng, Mật vụ cũng đã thực hiện những thay đổi đối với chi tiết bảo mật của Trump.
Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát trong thành phố đã được đảm bảo, với các sĩ quan từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết 1.700 lính Vệ binh Quốc gia, chủ yếu đến từ Minnesota, Wisconsin và Bắc Dakota, cũng đang trực tại đại hội. Các quan chức Milwaukee và chính quyền liên bang đã nhiều lần cho biết ưu tiên của họ là an toàn và khẳng định họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do ngôn luận.
Dân biểu GOP Derrick Van Orden đã lên án bạo lực chính trị hôm thứ Tư sau khi ông nói rằng ông bị một người biểu tình hành hung bên ngoài sự kiện Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa một ngày trước đó.
"Tự do ngôn luận là tự do ngôn luận. Khi bạn vượt qua ranh giới đó và chạm vào ai đó, bạn đã phạm tội và chúng tôi sẽ không tha thứ cho điều này nữa”, ông nói với phái đoàn Đảng Cộng hòa của Wisconsin.
Đảng viên Đảng Cộng hòa Wisconsin đã đăng vào thứ Ba X rằng ông đã bị một người biểu tình "tấn công" khi đang xếp hàng chờ tham gia một sự kiện của RNC.
Ông nói hôm thứ Tư: “Tôi đã kêu gọi bất kỳ ai có hành vi bạo lực chính trị phải bị truy tố ở mức độ cao nhất của pháp luật”.
Xoay quanh vụ ám sát Donald Trump, Van Orden lưu ý "phản ứng ngay lập tức" của cựu tổng thống là "đứng dậy và giơ nắm đấm thách thức, khi máu chảy xuống đầu ông ấy và bảo chúng tôi chiến đấu."