Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản Sanae Takaichi, 64 tuổi không chỉ được biết đến là chính trị gia bảo thủ, học trò trung thành của cố Thủ tướng Shinzo Abe mà còn khiến cả nước bất ngờ khi quá khứ của bà được hé lộ: Từng là tay trống trong một ban nhạc heavy metal.

Ông Taku Yamamoto (trái), chồng nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Sanae Takaichi chọn vào bếp chăm tổ ấm để vợ lo chuyện chính trường. Ảnh Hindustantimes
Từ "tay trống cự phách” đến "người phụ nữ thép" trên chính trường
Theo các bài phỏng vấn trước đây, bà không chỉ là người yêu thích âm nhạc mà còn là một tay trống điêu luyện trong ban nhạc heavy metal, được bạn bè và người hâm mộ đánh giá cao về khả năng giữ nhịp và phong cách biểu diễn.
Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, đam mê dành cho trống và nhạc rock vẫn chưa bao giờ tắt trong bà Takaichi. Giới truyền thông Nhật tiết lộ, ngay cả trong những năm gần đây, bà Takaichi vẫn giữ thói quen đánh trống điện tử tại nhà vào ban đêm, coi đó là cách để xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.
“Tôi thường chơi sau khi chồng đi ngủ”, bà từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi.
Niềm yêu thích nhạc rock của nữ thủ tướng cũng không dừng ở việc chơi nhạc. Bà là fan cuồng của những ban nhạc huyền thoại Anh quốc như Black Sabbath, Iron Maiden và Deep Purple – những cái tên gắn liền với thời kỳ hoàng kim của heavy metal thập niên 1970. Heavy metal là nhạc rock ở “chế độ tăng lực” – mạnh hơn, nhanh hơn, dữ hơn, và thường mang tinh thần phản kháng, tự do và bùng nổ năng lượng.
Tháng này, một đoạn video cũ được lan truyền trên mạng cho thấy bà Takaichi xuất hiện trong một chương trình karaoke năm 2016, hát lại ca khúc “Rusty Nail” nổi tiếng của nhóm X Japan – biểu tượng của rock Nhật Bản. Không còn là nữ chính trị gia nghiêm nghị, cứng rắn, bà Takaichi trong video xuất hiện với phong thái tự tin, hòa nhịp vào âm thanh mạnh mẽ, thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: một “Heavy Metal Lady” thực thụ.
Báo chí quốc tế đã nhanh chóng gán cho bà biệt danh ấy – “Heavy Metal Lady” – vừa để tôn vinh, vừa để nhấn mạnh sự độc đáo của nữ lãnh đạo có phong cách không giống ai này. Giống như nhạc rock nặng – táo bạo, mạnh mẽ và thách thức chuẩn mực – bà Takaichi được kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản bước vào giai đoạn chính trị cứng rắn hơn, với các chính sách bảo thủ, tăng cường quốc phòng và củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ.
Trong Quốc hội, khoảnh khắc bà được bầu làm thủ tướng đã được ghi lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Với những người ủng hộ, bà Takaichi không chỉ là biểu tượng của nữ quyền mà còn là “tay trống cự phách” trên chính trường, sẵn sàng tạo nhịp cho bản nhạc chính trị mới của Nhật Bản.
Người chồng thầm lặng của “Heavy Metal Lady”
Nếu bà Takaichi là gương mặt nổi bật trên chính trường, thì phía sau bà là người chồng âm thầm nhưng kiên định – ông Taku Yamamoto, 73 tuổi, cựu nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Sau khi bà Takaichi đắc cử thủ tướng, ông Yamamoto xuất hiện ngắn gọn trước báo giới với một tuyên bố khiến nhiều người xúc động:
“Tôi sẽ là một ‘người chồng tàng hình’ (stealth husband) – âm thầm nấu ăn, chăm sóc, và tránh xuất hiện trước công chúng, để vợ tôi có thể toàn tâm cho nhiệm vụ lãnh đạo đất nước", ông Yamamoto nhấn mạnh.
Theo truyền thông Nhật, quan niệm của ông khá truyền thống: “Khác với phương Tây, ở Nhật, bạn đời của lãnh đạo nên tránh trở thành tâm điểm'.
Câu chuyện tình của họ cũng khá đặc biệt. Hai người kết hôn năm 2004, nhưng ly hôn năm 2017 vì khác biệt quan điểm chính trị. Tuy nhiên, họ tái hôn năm 2021, khi ông Yamamoto ủng hộ vợ trong cuộc tranh cử thất bại năm đó. Ông mất ghế nghị sĩ sau cuộc bầu cử sớm, nhưng vẫn sát cánh bên bà trong vai trò người bạn đời lặng lẽ.
Yamamoto từng cầu hôn Takaichi qua điện thoại, với lời hứa giản dị: “Tôi có bằng đầu bếp, nên sẽ đảm bảo em được ăn ngon suốt đời".
Lời hứa ấy, ông vẫn giữ đến tận hôm nay. Trong căn hộ dành cho các nghị sĩ ở Tokyo, ông Yamamoto là người nấu ăn chính. Ông từng nói: “Bếp là lãnh địa của tôi, nên xin đừng bước vào”.
Điều thú vị là, dù bà Takaichi phản đối việc sửa đổi luật hôn nhân yêu cầu vợ chồng phải mang cùng họ – điều bị nhiều người xem là lỗi thời thì trong lần kết hôn đầu, bà mang họ chồng; đến lần thứ hai, chính ông Yamamoto đổi sang họ của bà – một chi tiết khiến công chúng vừa ngạc nhiên vừa cảm phục.
Bà Takaichi trên chính trường có thể là “bà đầm thép” theo phong cách Thatcher, nhưng trong đời sống riêng, bà vẫn giữ sự khiêm nhường, thực tế và đôi khi là mềm mại – giống như một khúc dạo nhẹ giữa những nhịp trống mạnh mẽ của cuộc đời.
Và ở phía sau, người ta thấy hình bóng một người chồng “ẩn thân”, lặng lẽ giữ lời hứa nấu ăn trọn đời cho nữ thủ tướng từng là tay trống heavy metal.
Vietbf @ Sưu tầm