Chúng tôi đã không định viết gì về kết quả Đại Hội Khoáng Đại Thường Niên (ĐHTN) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do/UC/NSW (CĐ) tổ chức lúc 10am ngày 20/12/2025 tại TTVH&SHCĐ. Nhưng có những ngày, im lặng lại thành có lỗi với lòng người. Bởi kết quả hôm ấy không chỉ là vài con số biểu quyết; nó là tiếng thở phào của rất nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản tại NSW sau một đoạn đường dài xáo trộn, mỏi mệt, và cũng là một chút ngậm ngùi vì giá như mọi chuyện đã có thể khác đi, nếu người ta chịu đặt mái nhà chung lên trên cái tôi, cái nhóm, cái thắng thua.
Từ những vết rạn 2017–2018 đến “20 hội đoàn gia đình”
CĐ đã trải qua một thời gian khá dài chia rẽ từ 2017–2018, rồi càng nặng nề trong mùa đại dịch Wuhan 2019, khi sinh hoạt bị giới hạn, lòng người dễ hoang mang và những toan tính lại càng có đất để luồn lách. Theo tường trình và những gì được nêu ra trong tiến trình sinh hoạt CĐ, giai đoạn đó BCH lưu nhiệm của ông Paul Huy Nguyễn, kết hợp với HĐTV&GS do ông Huỳnh Xem nắm giữ, đã đưa thêm 20 “hội đoàn gia đình” vào danh sách Hội Viên Đoàn Thể (HVĐT). Vì theo Nội Quy hiện hành, 1 phiếu HVĐT có trọng lượng rất lớn (được hiểu tương đương 20 phiếu bầu cá nhân cộng thêm số thành viên), nên nhiều đồng hương đã đặt câu hỏi: phải chăng đó là cách “đóng đinh” quyền lực bằng kỹ thuật phiếu bầu, để CĐ bị chiếm lĩnh dài hạn? May mắn thay, một số vị tiền nhiệm mà dẫn đầu là BS Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Văn Thanh, ông Đinh Quốc Hùng… đã phát khởi vụ kiện nhằm loại bỏ 20 “hội đoàn gia đình”, giữ cho CĐ không bị biến dạng ngay từ nền móng.
Bầu cử 2023: lá phiếu trong sáng và một mốc son 74.04%
Một điểm son của vụ kiện là Án Lệnh Tòa cho phép tiến hành bầu cử trong năm 2023, và những can thiệp mang ý đồ độc quyền không thể bẻ lái tiến trình. Quan trọng hơn, theo ghi nhận của nhiều người, đa số thành viên trong Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử khi ấy đã làm việc với tinh thần trong sáng, công bằng, bất vụ lợi. Kết quả, liên danh Tương Lai do Tiến sĩ Hà Cao Thắng làm Thụ Ủy đắc cử với tỷ lệ tín nhiệm 74.04%—một trong những mốc cao nhất của CĐ. Ngày 10/09/2023, phía thua cuộc bàn giao điều hành; ai cũng từng hy vọng từ đó CĐ sẽ lật qua trang mới: bớt thị phi, thêm việc làm, bớt đập phá, thêm xây dựng.
Hai năm thử lửa: khi lời mời hợp tác không thắng nổi nỗi cố chấp
Nhưng rồi điều nhiều người mong đã không đến. Theo nội dung được trình bày, thay vì cùng góp tay, một số người tiếp tục kéo bè kết phái, dùng nhiều cách đánh phá: kêu gọi truất phế, tổ chức sinh hoạt song hành để chia đám đông, công kích cá nhân và cả những người trẻ trong BCH; thậm chí bị tố cáo sử dụng tên giả trên mạng để bôi nhọ. Có những việc nghe qua đã thấy xót: khi BCH tham gia biểu tình truyền thống tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Canberra cùng các tiểu bang khác, lại xuất hiện một hoạt động “chống?” tượng đài hai quân nhân Úc–Việt tại Cabravale Memorial Park; rồi còn có tổ chức với danh xưng khác như “Hội Đồng Người Việt Gốc Tỵ Nạn Úc Châu” để làm “sân chơi” riêng, trong khi mỗi khi có phiên họp cần biểu quyết thì lại kéo đến rất đông để giành phiếu và làm tê liệt sinh hoạt. CĐ vốn là mái nhà chung của người tỵ nạn—mà mái nhà đã bị kéo qua kéo lại như tấm bạt giữa gió, thì ai còn đủ bình yên để làm việc nghĩa?
Vai trò HĐTV&GS và giọt nước tràn ly
Nỗi buồn càng nặng khi HĐTV&GS do LS Nguyễn Văn Thân làm Chủ Tịch bị cho là ngả hẳn về phía nhóm đối nghịch, tạo áp lực kéo dài lên BCH. Theo trình bày trong nội dung, có các cáo buộc về việc can thiệp vượt Nội Quy: tác động nội bộ HVĐT, tự ý thêm bớt tên hội đoàn, và đặc biệt là tiết lộ danh tính 22 HVĐT đồng ký tên yêu cầu Đại Hội Bất Thường để chất vấn các vi phạm liên quan UBTCBC do ông Nguyễn Vy Túy làm Trưởng Ban. Khi “thư yêu cầu” của 22 HVĐT bị chặn lại vì đi xin ý kiến chính người bị chất vấn, nhiều người hiểu rằng: có những cánh cửa đối thoại đã bị khép từ bên trong. Và khi đối thoại không còn lối, cộng đồng chỉ còn một cách tự vệ: biểu quyết theo đúng điều lệ.
Ngày 20/12/2025: hội trường đông hơn 200 người và một quyết định “đau một lần”
Khoảng hơn 200 đồng hương và 36 HVĐT đã tề tựu tại Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng Đồng từ 10 giờ sáng. Không khí hôm ấy, nhìn lại ai cũng nhớ: lá cờ Vàng và cờ Úc đứng cạnh nhau, tiếng micro vang trong hội trường, gương mặt có người cương nghị, có người trầm lặng, có người nhìn lên sân khấu như nhìn lại cả một quãng đời tỵ nạn—nơi chỉ cần cộng đồng còn đứng vững là đã thắng. Người ta vui vì thấy mái nhà chung chưa sập. Nhưng cũng ngậm ngùi vì để đến ngày này, CĐ đã phải rướm máu quá nhiều.
Bốn quyết định then chốt được thông qua
(1) Với tỷ số 36/36 phiếu HVĐT, ĐHTN yêu cầu BCH tiến hành kiểm toán việc sử dụng trên $500,000 ngân quỹ dưới thời ông Paul Huy Nguyễn và bà Kate Hoàng giữ vai trò Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ, trong bối cảnh bị nêu nghi vấn “không bàn giao chứng từ” cho BCH đương nhiệm. BCH cho biết chi phí thuê chuyên gia có thể lên đến $40,000; nhiều đồng hương đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tài chánh, thậm chí có người nhận sẽ đứng ra quyên góp nếu cần. (2) Với tỷ số 35/36 phiếu HVĐT, ĐHTN quyết định đình chỉ tư cách hội viên cá nhân 12 tháng đối với các cá nhân bị cho là có hành động/lời nói/bài viết làm ảnh hưởng danh dự hoặc quyền lợi CĐ; hết hạn phải làm đơn xin trở lại để được cứu xét. Danh sách nêu gồm: Paul Huy Nguyễn, Kate Khánh Hoàng, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Vy Túy, Lê Văn Thái, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Đơn Thú (tự Hoàng Nam), Trần Vi Mạnh, Nguyễn Tất Phương, Nguyễn Toàn Năng, Nguyễn Thị Mẫn. (3) Cũng với tỷ số 35/36, ĐHTN đình chỉ tư cách HVĐT 12 tháng đối với các hội đoàn/đoàn thể bị cho là không sinh hoạt hoặc có hành động/lời nói/bài viết gây hại danh dự/quyền lợi CĐ; hết hạn cũng phải làm đơn xin trở lại. Danh sách nêu gồm nhiều đơn vị như: Hội Cao Niên Việt Nam Tự Do Canterbury; Hội Thân Hữu Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản; Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh; Hội Thương Phế Binh QLVNCH/NSW; Hội Trường Việt Ngữ NSW; Hội Thanh Niên Việt Nam Úc Châu; Hội Hoa Tình Thương; Hội Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia VN NSW; Hội Thiện Tâm Group; Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân QLVNCH NSW; Hội Kangen Water Cabramatta; Hội Văn Nghệ Sĩ NSW; Hội Cao Niên Á Châu Auburn; Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH NSW; Hội Trường Âm Nhạc Dân Tộc… (4) ĐHTN thành lập UBTCBC để tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2025–2027, gồm: LS Nguyễn Văn Thuần (Trưởng Ban), DS Trần Xuân Quang (Phó Ban), ông Huỳnh Văn Huyện, bà Đào Thị Thu Thủy, bà Trương Lệ Hằng, ông Nguyễn Phú Sang, ông Đặng Thư (Ủy viên).
Vui mừng lớn, nhưng vẫn còn một chút luyến tiếc
Những quyết định của các phiên họp 09/11, 15/11 và đặc biệt ĐHTN 20/12/2025 được nhìn nhận như một tiền lệ hiếm có trong lịch sử CĐNVTD/UC/NSW: cộng đồng tự đứng dậy, tự bảo vệ, tự chọn con đường tái ổn định bằng lá phiếu đúng thủ tục. Niềm vui là có thật—vui vì cuối cùng, cái “tê liệt” bị chặn lại; vui vì sau bao năm bị kéo lùi, CĐ có cơ hội thở và bước tiếp. Nhưng ngậm ngùi cũng có thật—vì danh sách đình chỉ dài đến thế chứng tỏ vết nứt đã sâu đến mức khó vá bằng vài lời “hòa giải” hình thức. Và câu hỏi đau đáu vẫn nằm đó: nếu ai cũng từng nhận mình là người tỵ nạn, từng thề bảo vệ lá cờ và danh dự cộng đồng, vì sao lại để hận thù và thủ đoạn làm mòn đi lòng tin đến vậy?
Cuối cùng, điều đáng giữ lại cho con cháu không phải là chuyện ai thắng ai thua, mà là bài học: Cộng Đồng không phải tài sản riêng của bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào. CĐ là mái nhà chung—đã là mái nhà chung thì không thể để một “ung nhọt” âm ỉ làm thối cả cơ thể. Thà đau một lần để cắt bỏ, còn hơn đau mãi để nhìn CĐ tan rã. Mong rằng sau 20/12/2025, mọi người—kể cả những ai bị đình chỉ—sẽ đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại, chọn cách trở về bằng con đường đúng đắn, để niềm vui của CĐ không chỉ “lớn”, mà còn “trọn”.

=============
SỰ PHỤC HỒI CĐNVTD/UC/NSW QUA KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/12/2025
Chúng tôi đã không định viết gì về kết quả của Đại Hội Khoáng Đại Thường Niên (ĐHTN) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do/UC/NSW (CĐ) được tổ chức vào lúc 10am, ngày 20/12/2025, tại TTVH&SHCĐ. Nhưng, vì kết quả này là một sự vui mừng to lớn của hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản tại NSW. Bên cạnh đó, nó cũng cho một chút ngậm ngùi, một chút luyến tiếc!!! Chúng ta cùng lược qua vì sao lại có kết quả này?
Cộng Đồng đã trải qua một thời gian khá dài xáo trộn, chia rẽ từ những năm 2017 - 2018 cho đến ngày 20/12/2025. Nhất là trong thời gian đại dịch Wuhan năm 2019. Lợi dụng thời gian người dân bị giới hạn đi lại, Ban Chấp Hành (BCH) tiếm quyền tự động lưu nhiệm của ông Paul Huy Nguyễn đã kết hợp với Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) do ông Huỳnh Xem nắm giữ đã thêm 20 “Hội đoàn gia đình” vào danh sách Hội Viên Đoàn Thể (HVĐT) chính thức của CĐ. Có phải chăng ý đồ của sự trộn lẫn này là muốn chiếm lĩnh vĩnh viễn CĐ qua phiếu bầu ưu tiên của Hội đoàn??? Theo Nội Quy Cộng Đồng (NQ) hiện hành: - 1 phiếu bầu của HVĐT bằng 20 phiếu bầu cá nhân cộng thêm số thành viên của HVĐT thì số phiếu bầu của một HVĐT đạt được khá cao. May mắn thay, một số vị tiền nhiệm của CĐ, mà dẫn đầu là BS Nguyễn mạnh Tiến, ông Nguyễn văn Thanh, ông Đinh quốc Hùng… đã phát khởi vụ kiện loại bỏ 20 “Hội đoàn gia đình” để bảo vệ CĐ. Nhờ có vụ kiện này mà CĐ không bị chiếm lĩnh.
Một điểm son nữa cho vụ kiện 20 “Hội đoàn gia đình” là Án Lệnh Tòa cho phép tiến hành bầu cử CĐ trong năm 2023 mà những người có ý đồ độc quyền chiếm lĩnh CĐ không thể can thiệp, cản trở… để mưu lợi qua cuộc bầu cử. Thêm một điều tốt lành nữa là đa số những vị tham gia Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) là những người có thật tâm với CĐ đã tiến hành cuộc bầu cử hoàn toàn trong sáng, công bằng và bất vụ lợi. Qua cuộc bầu cử này liên danh Tương Lai ứng cử BCH do Tiến sĩ Hà cao Thắng là Thụ Ủy đã đắc cử vẻ vang qua số phiếu tín nhiệm khá cao – 74.04% – của đồng hương NSW trao cho. Đó là một trong những mốc điểm tín nhiệm cao nhất của CĐ.
Những người thua cuộc đã ngậm đắng nuốt cay bàn giao việc điều hành CĐ cho liên danh của Tiến sĩ Hà cao Thắng ngày 10/09/2023. Những tưởng sau buổi lễ bàn giao, những người thua cuộc sẽ suy nghĩ, cân nhắc cho sự yên ổn của CĐ để cùng nhau kết hợp cho công cuộc xây dựng và phát triển CĐ.
Nhưng không, họ lại kéo bè, kết phái liên tục đánh phá CĐ không ngừng nghỉ. Nhất là dùng tên giả (tuy rằng những tên giả này dễ dàng bị nhận diện) để bôi lọ, mạ lỵ cá nhân Tiến sĩ Hà cao Thắng, những người có lòng với CĐ ủng hộ Tiến sĩ Hà cao Thắng và các em trẻ trong BCH. Họ đánh phá không chừa một thủ đoạn nào: - Xuống đường đòi hỏi truất phế Tiến sĩ Hà cao Thắng và các thành viên BCH; - Tổ chức những buổi lễ song hành với BCH của CĐ với mục đích lôi kéo để giảm bớt số người muốn đến dự các buổi lễ của CĐ; - Khi BCH tổ chức những cuộc biểu tình truyền thống tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại Canberra cùng với các CĐ thuộc các Tiểu Bang khác thì họ lại tổ chức biểu tình “chống?” tượng đài hai quân nhân Úc – Việt tại Cabravale Memorial Park; - Tổ chức một CĐ thứ hai với danh xưng là Hội Đồng Người Việt Gốc Tỵ Nạn Úc Châu để “làm sân chơi” với mục đích “rút” hội viên của CĐNVTD/UC/NSW về phía họ v.v… Thế nhưng, khi có những Phiên Họp CĐ cần có sự quyết định qua biểu quyết thì phe nhóm này lại kéo tới thật đông đủ để dành phiếu biểu quyết có lợi cho họ hoặc để dánh phá làm tê liệt những sinh hoạt của CĐ.
Thêm một điều đau buồn cho CĐ là Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) do LS Nguyễn văn Thân giữ vai trò Chủ Tịch lại ngả hẳn về phía những người đánh phá CĐ. Ông LS Nguyễn văn Thân đã kết hợp với bốn thành viên phía bên kia tạo thành một nhóm năm người để tạo sự bất an cho CĐ, áp lực Tiến sĩ Hà cao Thắng trong việc điều hành CĐ cả hai năm qua. Ông LS Nguyễn văn Thân - không những vi phạm NQ mà còn đứng lên trên NQ để can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của các HVĐT; - áp lực các HVĐT theo sự sắp đặt của mình; - tự ý thêm bớt tên Hội đoàn trong danh sách HVĐT; - tiết lộ danh tính của 22 HVĐT đồng ký tên yêu cầu Đại Hội Bất Thường (ĐHBT) để chất vấn việc vi phạm trầm trọng NQ của ông Nguyễn vy Túy, Trưởng Ban UBTCBC v.v…
Khi nhận được Thư Yêu Cầu của 22 HVĐT, ông LS Nguyễn văn Thân lại đi xin ý kiến của ông Nguyễn vy Túy xem có được phép hay không tổ chức ĐHBT để các HVĐT và đồng hương chất vấn ông Nguyễn vy Túy. Bởi vì ông Nguyễn vy Túy đã lộng quyền, độc đoán, đứng trên cả NQ tự ý ra các điều lệ ép buộc đồng hương phải theo mới được bầu BCH. Ông Nguyễn vy Túy còn vi phạm luật bầu cử của Úc khi không giữ sự trung lập của một Trưởng Ban UBTCBC mà lại đi đả kích, bội lọ, mạ lỵ … các ứng cử viên. Khi ông Nguyễn vy Túy không cho phép thì ông LS Nguyễn văn Thân đã không triệu tập ĐHBT bất chấp sự phản đối của các HVĐT đồng ký Thư Yêu Cầu.
Tức nước vỡ bờ! Hai năm qua, BCH đã chịu nhiều sự ép buộc của phe nhóm đánh phá trong các sinh hoạt. Cộng Đồng đã và đang bị xáo trộn, mất đoàn kết, tê liệt và đang tiến dần đến sự tan rả thì, may thay, các HVĐT và đồng hương đã đồng lòng đứng lên bảo vệ CĐ. Các HVĐT và đồng hương đã thật sáng suốt quyết định qua các Phiên Họp CĐ sau:
· Ngày 09/11/2025 yêu cầu BCH cho tiến hành kiểm toán việc xử dụng tài chánh của CĐ dưới thời ông Paul Huy Nguyễn và bà Kate Hoàng giữ vai trò Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH.
· Ngày 15/11/2025 các HVĐT và đồng hương hiện diện theo đúng Điều 22 của NQ đã bãi nhiệm HĐTV&GS do ông LS Nguyễn văn Thân giữ vai trò Chủ Tịch và UBTCBC do ông Nguyễn vy Túy làm Trưởng Ban.
· Ngày 20/12/2025 là quyết định cuối cùng chấm dứt sự khủng hoảng của CĐ. Đó là ngày Đại Hội Khoáng Đại Thường Niên để các HVĐT và đồng hương quyết định cho mục đích bảo vệ và tái ổn định CĐ, để CĐ được trường tồn và lưu truyền cho con, cháu sau này.
Khoảng hơn 200 đồng hương và 36 HVĐT đã cùng nhau tề tựu về Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTVH&SHGĐ) từ lúc 10.00 sáng, ngày 20/12/2025 để bàn luận và biểu quyết cho các đề mục sau:
1. Quyết định với tỷ số 36/36 phiếu biểu quyết của HVĐT: Yêu cầu BCH cho tiến hành kiểm toán việc tiêu xài trên $500,000 ngân quỹ của CĐ dưới thời ông Paul Huy Nguyễn và bà Kate Hoàng làm Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch BCH mà không bàn giao chứng từ cho BCH đượng nhiệm. Những tiêu xài này bị nghi ngờ là không trong sáng và đúng đắn cho sinh hoạt của CĐ.
Được BCH cho biết, phí tổn thuê chuyên gia tiến hành việc thanh lý có thể lên tới $40,000. Hầu hết đồng hương hiện diện đã đồng ý hỗ trợ tài chánh cho BCH tiến hành việc thanh lý khi có yêu cầu. Có người còn nêu ý kiến là sẽ đứng ra đi quyên góp giúp BCH.
2. Quyết định với tỷ số 35/36 phiếu biểu quyết của HVĐT: Đình chỉ tư cách hội viên cá nhân với thời gian 12 tháng vì có những hành động, lời nói, bài viết... làm mất danh dự hoặc quyền lợi của CĐ. Sau thời hạn 12 tháng các cá nhân này phải làm đơn xin trở lại sinh hoạt với CĐ để được cứu xét.
Cá nhân bị đình chỉ tư cách hội viên gồm có: Paul Huy Nguyễn, Kate Khánh Hoàng, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Vy Tuý, Lê Văn Thái, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Đơn Thú (tự Hoàng Nam), Trần Vi Mạnh, Nguyễn Tất Phương, Nguyễn Toàn Năng và Nguyễn Thị Mẫn.
3. Quyết định với tỷ số 35/36 phiếu biểu quyết của HVĐT: Đình chỉ tư cách Hội Viên Đoàn Thể với thời gian 12 tháng vì không sinh hoạt hoặc có những hành động, lời nói, bài viết... làm mất danh dự hoặc quyền lợi của CĐ. Sau thời hạn 12 tháng các Hội đoàn – Đoàn thể này phải làm đơn xin trở lại sinh hoạt với CĐ để được cứu xét.
Các Hội đoàn – Đoàn thể bị đình chỉ tư cách hội viên gồm có: Hội Cao Niên Việt Nam Tự do Canterbury, Hội Thân Hữu Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Hội Thương Phế Binh QLVNCH/NSW, Hội Trường Việt Ngữ NSW, Hội Thanh Niên Việt Nam Úc Châu, Hội Hoa Tình Thương, Hội Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam NSW, Hội Thiện Tâm Group, Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân QLVNCH NSW, Hội Kangen Water Cabramatta, Hội Văn Nghệ Sĩ NSW, Hội Cao Niên Á Châu Auburn, Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH NSW và Hội Trường Âm Nhạc Dân Tộc.
4. Thành lập UBTCBC để tiến hành bầu cử CĐ cho nhiệm kỳ 2025 – 2027: các vị sau đây đã được bầu vào UBTCBC:
· Luật sư Nguyễn văn Thuần - Trưởng Ban
· Dược sĩ Trần Xuân Quang - Phó ban
· Ông Huỳnh Văn Huyện - Ủy viên
· Bà Đào Thị Thu Thuỷ - Ủy viên
· Bà Trương Lệ Hằng - Ủy viên
· Ông Nguyễn Phú Sang - Ủy viên
· Ông Đặng Thư - Ủy viên
Những kết quả của các Phiên Họp CĐ ngày 09/11/2025 và 15/11/2025, đặc biệt là ĐHTN ngày 20/12/2025 đã là một tiền lệ chưa từng xảy ra cho CĐNVTD/UC nói chung và NSW nói riêng kể từ ngày thành lập cho đến nay. Đó là lời cảnh tỉnh cho những ai cố tình gây chia rẽ trong CĐ, có ý đồ bất chánh và mưu lợi từ CĐ.
Quyết định của các HVĐT trong ĐHTN ngày 20/12/2025 đã tạo một sức sống trở lại cho CĐ sau thời gian bị xáo trộn, chia rẽ, tê liệt… bởi sự đánh phá của những Hội đoàn – Đoàn thể và những cá nhân vừa bị đình chỉ tư cách hội viên. Nó đã tạo một sự vui mừng thật lớn cho tất cả những người còn quan tâm đến sự tồn vong của CĐ.
Tuy nhiên, nó cũng cho một chút gì ngậm ngùi và luyến tiếc! Phải chi những Hội đoàn – Đoàn thể và những cá nhân vừa bị đình chỉ tư cách hội viên này biết suy nghĩ lại, biết cân nhắc cho sự ổn định và đoàn kết tạo thành một tổng lực cho sự xây dựng và phát triển CĐ thì đã không có quyết đinh của ngày 20/12/2025. Được như vậy, niềm vui của CĐ sẽ được bay cao hơn, rộng lớn hơn, tràn đầy hơn… Niềm vui này đã không có được thì biết làm sao hơn!!!
Trong thời gian CĐ bị đánh phá, xáo trộn và chia rẽ đã có một vài ý kiến trách BCH không chịu “hòa giải” với các Hội đoàn – Đoàn thể và những cá nhân vừa bị đình chỉ tư cách hội viên nên mới có cớ sự của ngày 20/12/2025. Tại sao các người có ý kiến này không chịu suy xét thấu đáo vấn nạn của CĐ. Những ai cố chấp không chịu ngồi lại với CĐ??? Hai năm qua, BCH luôn luôn mời gọi các Hội đoàn – Đoàn thể và những cá nhân vừa bị đình chỉ tư cách hội viên hợp tác với BCH trong các sinh hoạt CĐ. Thế họ đã làm những gì ngoài việc đánh phá và gây chia rẽ trong CĐ???!!! Có phải chăng ý niệm “hòa giải” của những người này là BCH nên tự giải thể và giao CĐ lại cho họ thì đó mới là một kết cuộc hoàn hảo???
Bao năm qua CĐ đã bị khốn đốn, bị đình trệ bởi các Hội đoàn – Đoàn thể và những cá nhân vừa bị đình chỉ tư cách hội viên. Họ không phải là tiếng nói đối lập trong thể chế dân chủ như đôi ba người đã viện dẫn. Những lời nói của họ như là những lời nói của hận thù. Những hành động của họ tương tự những hành động trả hận. Họ thù hận ai??? Họ thù hận Tiến sĩ Hà cao Thắng và các em trẻ trong BCH??? Họ thù hận những người có nhiệt tâm đóng góp công sức cho CĐ??? Họ thù hận CĐ???
Đó là một ung nhọt của CĐ. Vì thế, thà chịu một lần “đau đớn” để cắt bỏ ung nhọt này đi tốt hơn là cứ tiếp tục cưu mang nó để đến một ngày nào nó làm ung thối cả CĐ thì vui được sao???
Thật là vui mừng biết bao cho sự tươi sáng trở lại của CĐNVTD/UC/NSW với quyết định của ngày 20/12/2025.
Sydney, ngày 22/12/2025
TS Nguyễn đình Mạnh