Sau 8 năm giữ cương vị Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ 1/5, theo quyết định của Thủ tướng. Quyết định số 299 của Thủ tướng về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành nghỉ hưu do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký. Theo quyết định này, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5.
Chỉ riêng 2 năm 2022 và 2023 dự kiến EVN lỗ 94 000 tỷ đồng. Trong đó 6 tháng đầu năm 2023 dự kiến lỗ 44.099 tỉ đồng và 6 tháng cuối năm dự kiến lỗ 20.842 tỉ đồng. Như vậy, tổng lỗ sản xuất kinh doanh của EVN lũy kế trong 2 năm 2022 và 2023 là 93.817 tỉ đồng (năm 2022 ước lỗ 28.876 tỉ đồng).
Độc quyền bán điện, thứ mà mỗi người dân đều phải mua, nhưng năm nào tập đoàn điện quốc doanh EVN cũng than lỗ nghìn tỉ đồng. Nếu không dùng ngân sách quốc gia, tức là tiền thuế của dân thì phải tăng giá điện lên để dân cả nước cùng kề vai gánh lỗ với các quan chức EVN. Tình trạng lỗ hàng trăm nghìn tỉ triền miên này, nghĩa là giá điện sẽ cứ tăng mãi, thì VN phải bỏ hình thức độc quyền. Có cạnh tranh công bằng thì mới có thể hết lỗ nặng như bấy lâu nay. Nhà cầm quyền CSVN vẫn hô hào hội nhập vào thế giới, muốn thế giới công nhận VN là nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn cố ôm chặt những công ty độc quyền và chuyên lỗ hàng chục hàng trăm nghìn tỉ như EVN để có chỗ mà bòn rút, ăn cắp của công.
Blogger Chodron chia sẻ:"
Độc quyền khai thác nhưng:
1. Tập đoàn điện lực EVN lỗ 93.000 tỷ.
2. Tập đoàn than khoáng sản VN (TKV) lỗ 74.000 tỷ.
3. VN Airlines lỗ 10.000 tỷ
Thôi các ông giải tán sớm cho dân nhờ!"
Blogger Tây con chia sẻ:"
Thần lỗ EVN!
1/ Chịu trách nhiệm về khoản lỗ 28.000 tỷ đồng, khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ của EVN là ông Chủ tịch Dương Quang Thành và dàn lãnh đạo EVN. Không phải người dân!
Mà phương án tăng giá điện tới đây là bắt người dân gánh lỗ thay EVN, bắt người dân chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh yếu kém của EVN.
Mấy anh vừa vừa phải phải thôi! Người dân đã còng lưng nộp thuế bao năm để nuôi mấy anh và bộ máy cồng kềnh của mấy anh rồi. Nay lại gánh tiếp sao?
Mà hỏi nhỏ, EVN thua lỗ triền miên vậy, anh Thành để con anh vào làm gì? Sao không để em nó ra ngoài đi làm ở công ty tư nhân nào đó phù hợp với cái em nó học?!
2/ Mấy anh làm thế nào mà hay vậy?
Người dân xài bao nhiêu điện, trả bấy nhiêu tiền.
EVN than lỗ mà vẫn độc quyền.
Doanh nghiệp bán điện cho EVN cũng than lỗ luôn. Quái! Lỗ mà dự án điện lại mọc lên khắp nơi, nào thuỷ, nào than, nào gió, nào nắng. Lạ thay!
3/ Chơi môn trí tuệ trên chiếu ma thuật, 3 người thua 1 người huề vốn. Vậy chắc chắn mấy thằng “đứng xem sau lưng” thắng rồi, chứ tiền chạy đi đâu được ra khỏi sòng?!
Bốn thằng thuỷ, than, gió, nắng trên kia. Thằng nào đứng sau đó?
P/s: Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh vừa có nhận định trên báo: “Việc tăng giá điện trong năm 2023 là phù hợp”.
Thật chán Tiến sĩ! Tuổi này lẽ ra phải thấu thị nhân sinh rồi. Vậy mà lại một giọng cửa quan, mở đường tăng giá.
Bất quá là giữ nguyên mức giá hiện tại, tốt nữa là giảm giá cho người dân đỡ gánh nặng, còn bao thứ khác phải lo. Ai đời lại cho tăng giá là phù hợp!"
Blogger Phùng Hi chia sẻ:"
CHUYỆN EVN ĐÒI NỢ
“Nhất thì vợ dại trong nhà
Nhì thì nhà dột, thứ ba nợ đòi.”
Người xưa xem chuyện bị đòi nợ là nỗi bực dọc trong đời sống, nỗi khổ đứng sau vợ dại và nhà dột.
Nợ thì phải bị đòi, thế nhưng kiểu đòi nợ ở đời sống “văn minh” hiện nay xếp vào hàng đáng sợ chứ không chỉ bực bội. Nợ cá nhân với nhau, nợ tiền ngân hàng, nợ tiền điện nước v.v…
EVN báo lỗ mấy mấy chục ngàn tỷ đồng, tức rõ ràng tập đoàn này là trùm nợ, chính xác hơn nữa là nợ số tiền khổng lồ từ 100 triệu dân trên dải đất hình chữ S này. Nhưng một hộ gia đình, trong khoảng 25 triệu hộ trên cả nước, thử nợ tiền điện sinh hoạt xem sao, họ sẽ bị đòi nợ như khủng bố, chỉ một câu doạ cắt điện là ai cũng sợ són đái ra quần.
Tôi kể chuyện bị đòi nợ từ Điện lực Phú Yên. PYPC, bộ phận thu tiền điện từ EVN của tỉnh Phú Yên, gửi thông báo số tiền điện phải trả vào ngày 19 hằng tháng, cái ngày mà viên chức ăn đồng lương còm đã sạch túi. Đến ngày 25, PYPC gửi tiếp thông báo (ảnh bên dưới), tôi bỏ dấu vô cho dễ đọc như sau: “Sau 24 giờ từ khi nhận được thông báo này, khách hàng chưa thanh toán, PYPC buộc phải ngưng cấp điện”. Nghĩa là người dùng điện tháng nào phải thanh toán tháng đó, không có tiền trả thì EVN cắt điện. Làm ăn sao sướng dữ trời? Tiền trao cháo múc vậy mà nợ dữ mấy cha, mấy cha tuồn tiền đi chỗ nào vậy?
Không có tiền để đóng tiền điện là nỗi sợ kinh hoàng của nhiều người dân.
Tôi nghĩ EVN đòi nợ mà ngay lần đòi đầu tiên đã hăm doạ thì đâu thua gì bọn đầu gấu bảo kê, bọn lưu manh cho vay nặng lãi. Đời sống người dân hiện nay có nghèo khổ cỡ nào cũng cần bóng đèn thắp sáng, doạ người ta cắt điện thì khác nào khủng bố.
EVN vừa làm ra điện, vừa bao luôn việc cung cấp điện đến từng hộ gia đình liệu có thoả đáng trong nền kinh tế thị trường và liệu có quá độc quyền không? Rồi quay ra coi người dân như cỏ rác."
Blogger Son Nguyen chia sẻ:"
BỘ CÔNG THƯƠNG “ĐÙN” TRÁCH NHIỆM CHO EVN ĐỂ “CHỐN” TỘI:
Chức năng quản lý nhà nước ngành Điện (cũng như ngành Than, Dầu khí v.v.) của Bộ Công Thương (BCT) trước hết là quản lý theo các qui hoạch ngành đã được phê duyệt.
Thời gian vừa qua, việc quản lý phát triển ngành Điện theo Quy hoạch Điện VII (QHĐ) của BCT đã thể hiện rất nhiều bất cập. Đặc biệt, trong lĩnh vực điện gió và điện Mặt trời, BCT đã quản lý rất vô trách nhiệm:
1/ Mặc dù các nguồn năng lượng của gió và của Mặt trời luôn gắn với điều kiện tự nhiên thiên nhiên vốn rất đa dạng trên lãnh thổ kéo dài theo hướng bắc-nam và với các địa hình có độ cao rất khác nhau của Việt Nam. Bức xạ Mặt trời có sự trênh lệch cao theo vĩ độ. Tốc độ gió phụ thuộc vào độ cao địa hình. Nhưng, BCT đã trình Chính phủ phê duyệt giá mua điện gió và điện Mặt trời cố định trên toàn quốc, không có cơ sở khoa học, bỏ qua yếu tố “địa tô”- một khái niệm rất cơ bản trong kinh tế học.
Với bảng giá điện cố định, BCT đã tạo ra kẽ hở để các chủ đầu tư lợi dụng, đua nhau phát triển các dự án ở những nơi có điều kiện “bở ăn” nhất, nhưng lại không có nhu cầu tiêu dùng điện tại chỗ do kinh tế còn kém phát triển (Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Nguyên v.v.) nên phải truyền tải điện đi rất xa. Điều này đã dẫn đến mất cân đối “cung” lớn hơn “cầu” (nguồn lớn hơn phụ tải) vốn đã được QHĐ VII xác lập.
Và tất nhiên, cách định giá (của BCT) và phê duyệt giá (của CP) một cách vô trách nhiệm và/hoặc thiếu hiểu biết như vậy đã gây ra 2 áp lực rất lớn trong phát triển ngành Điện: (i) Phải xây dựng thêm hàng nghìn cây số đường truyền tải điện vốn đang chưa cân đối được nguồn vốn; và, (ii) EVP buộc phải mua điện giá cao từ những nguồn điện gió, điện Mặt trời được phát triển ở những nơi lẽ ra phải có giá thấp (do “cung” lớn hơn “cầu” như trên đã nêu);
2/ Do điện Mặt trời vừa có giá cao, vừa dễ phát triển, đã có quá nhiều các chủ đầu tư đăng ký (“xin”) tham gia. Trong khi các dự án nguồn điện khác chậm tiến độ (cũng do sự quản lý yếu kém, không chuyên nghiệp của BCT), đặc biệt là các dự án nhiệt điện chạy than giá rẻ, BCT đã tự “đẽo vào chân mình” bằng cách “bổ sung” các dự án điện Mặt trời vào QHĐ VII. Về mặt quản lý nhà nước: cơ chế “xin-cho” được tái lập, “chợ mua bán” giấy phép đã hình thành. Về phía chủ đầu tư: đua nhau nhập về VN các tấp pin năng lượng Mặt trời giá rẻ, tất nhiên, có hiệu suất thấp, đã bỏ qua các thủ tục về XDCB (đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu mua sắm, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động v.v.) để dựng lên những trang trại điện Mặt trời ở những nơi có nhiều nắng nhất và không cần điện nhất.
3/ Trong khi những bất cập trên chưa được khắc phục và trách nhiệm chưa được làm rõ, gần đây, BCT vừa có yêu cầu EVN phải ký hợp đồng mua điện từ các dự án điện Mặt trời và điện gió “chuyển tiếp” để “cứu” các chủ đầu tư vô trách nhiệm. Các dự án “chuyển tiếp” thực ra là của các chủ đầu tư đã “xin” và được BCT “cho” phát triển, nhưng không tuân thủ các qui định (như trên đã nêu). Mặc dù giá EVN bán điện cho người đóng thuế đã cao, nhưng vẫn thấp hơn giá EVN phải mua điện từ các dự án điện gió và điện Mặt trời được phát triển theo cơ chế “xin-cho” của BCT. Nếu làm theo “chỉ đạo” của BCT, EVN tất nhiên phải xin “điều chỉnh” giá bán điện cho người đóng thuế. Tăng giá điện thực sự là mối nguy cho người đóng thuế. Không tăng giá điện thì “quả đấm thép” EVN sẽ trong tình trạng “lỗ trồng lên lỗ”.
Tóm lại, với cung cách “quản lý nhà nước” trong lĩnh vực năng lượng như của BCT hiện nay, an ninh năng lượng của nền kinh tế đang ngày càng “tứ bề thọ địch” nếu Thanh tra Chính Phủ không kịp thời can thiệp."
Blogger An Hà chia sẻ:"
DƯƠNG QUANG THÀNH 0902041973
- Sinh 15/7/1962
- Quê quán: ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
- Địa chỉ: có nhiều nhà quá, nên không thể liệt kê ra đây. (Vinhome Metropolis, MandarinGarden, Hh2 Lê Văn Lương ...)
- Bí danh: Ông trùm lỗ ngàn tỷ
- Câu nói để đời: “Trong số 27 triệu khách hàng sử dụng điện, chỉ có 19 trường hợp phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, nghĩa là không phải số nhiều“
Thành EVN có:
- 8 năm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (25/3/2015 - 1/5/2023)
- trước đó, có 8 năm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (3/2007 - 25/3/2015)
- và gần cả đời người, Thành EVN đội cả nhà vợ trên đầu.
Quan hệ:
- Vợ: Thái Hồng Vân (trước đây sử dụng số 0966868686, nay đã bán)
- Con trai: Dương Minh Anh 0966111111 https://facebook.com/minhanh.duong.946
- Con trai: Dương Thái Anh , hiện nay là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 (Từ năm 14 tuổi, Dương Thái Anh là đồng sáng lập Câu lạc bộ Kết nối trái tim, cậu ấm đã sử dụng số điện thoại của nhà trồng được là 096x888888, số này, nay cũng đã bán)
- Mẹ ruột là bà: Nguyễn Thị Dọc (Lần trước, khi bị CDM khui ra vì Thành EVN phát biểu linh tinh, bà Dọc đã khóa FB)
- Mẹ vợ là bà: Nghiêm Nguyệt Minh (https://facebook.com/ba.minh.165)
♯ Thành EVN là người sót lại trong tấm ảnh chụp cùng 3X, mà đến nay chưa thành củi đốt lò.

♯ Trước khi về hưu (1/5/2023), Thành EVN đã lót ổ được cho con trai trong EVN, và gởi gắm lại các em vợ, em cọc chèo ... trong EVN, lại cho Nguyễn Sinh Nhật Tân, (0903252608 con trai Nguyễn Sinh Hùng hói) Thứ trưởng Bộ Công Thương, người sẽ lên thế chổ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.
♯ Khi EVN thành lập mạng di động Điện lực 096, cả họ nhà Thành đã chiếm kho số đẹp.
Mạng 096 sau này bàn giao về cho Viettel, và họ nhà Thành bán số đẹp cũng được kha khá tiền, nhẹ nhàng hơn tắm heo, buôn chổi đót, cứ thấy người mang họ Thái, mà sở hữu số đẹp 096 là biết đó là họ nhà vợ Thành EVN
Vài ví dụ về "Họ nhà vợ Thành EVN", sở hữu số 096 đẹp
Thái Quốc Khánh 0966855555 https://facebook.com/quockhanh.thai.71
Thái Thanh Thủy 0966566666 https://facebook.com/thanhthuy.thai.58