Hôm nay ngồi nói chuyện với cô bạn du sinh vừa vào quốc tịch Mỹ theo diện chồng vợ và đã sống ở Mỹ trên 5 năm.

Cô bạn đang sống ở TP San Jose và ngồi tâm sự - cô muốn về VN sống vì bên đó có nhà riêng không cần phải trả tiền nhà - và nếu có kinh doanh thêm thì mỗi tháng kiếm được 1,000 đô dễ dàng - Cô nói 1,000 đô/tháng bên VN sống rất thoải mái, không có gì phải lo như ở San Jose!
Thùy Trang không có ý kiến vì định mệnh là sự quyết định của mỗi người. Hôm nay Thùy Trang thử so sánh đời sống giữa San Jose, Mỹ và Sài Gòn, VN cho các bạn nhìn rõ hơn.

Ở Mỹ có những cái mà VN không có là không khí trong lành - đường xá thoáng mát và thực phẩm khá an toàn ...
Thùy Trang là người đi về VN rất thường và sống ở SG mỗi năm 3 tháng nên biết rất rõ sự khác biệt tiềm ẩn mà ít người nhìn thấy. Để Thùy Trang kể thành câu chuyện cho các bạn dễ tiếp cận hơn.
Nhà Thùy Trang ở nằm trong xóm ở Quận Bình Thạnh, SG, không ở gần đường lộ nên ít nghe nhiều tiếng xe qua lại - Có một hôm cái máy quạt điều hòa bằng nước bị nghẹt - Thùy Trang tháo cái filter (lọc) phía sau máy quạt ra xem thì thấy đầy bụi - bụi ở VN màu đen tro ẩm ướt khác với bụi ở Mỹ có màu vàng đất khô - điều này chứng tỏ bụi của khói xe ngoài đường đã dày đặc - bay che phủ không gian khắp nơi - tới tận trong xóm...

Một ngày khác, Thùy Trang ra ngồi uống sinh tố ở một quán sát đường xe qua lại - tiếng xe máy chạy rất ồn, bấm còi in ỏi - xe lưu thông ở SG chạy qua lại rất bận rộn và nhiều chiếc xe máy chạy leo lên lề, tài xế đậu lại nói chuyện với nhau trước quán, chỉa bô khói thổi vô tư vào mặt mình ... Lúc trời vừa đổ cơn mưa xuống thì có những hạt nước mưa màu đen của nhớt chảy thấm áo!
Lúc đi du lịch chờ xe khách ở bến xe - ngồi trong quán ăn trưa và bị trúng độc thức ăn đến xanh mặt - bị đau bụng khủng khiếp và sau đó thì bị tiêu chảy rã rời ...
Nghĩ đến ăn thức ăn không nơi nào an toàn - người bạn nói thôi sang bên đường mua cháo ăn lành hơn - Thùy Trang bước sang đường rất khó khăn vì xe cộ ở VN chạy qua lại rất đông, bấm còi in ỏi - Muốn băng qua đường không phải dễ vào lúc đó một chiếc xe máy chạy ngang xém cán chân mình - may là chỉ trúng đầu chiếc dép, làm văng cả tô cháo xuống đất - thế là hết ăn...

Chỉ nhiêu đó thôi thì đã thấy (1) Không khí ô nhiễm (2) Thức ăn không an toàn (3) Môi sinh dơ dáy và (4) môi trường ồn ào, không yên tịnh...
Ở San Jose, Mỹ không khí tương đối ôn hòa, không nóng bức như SG. Vào những buổi sáng cuối tuần, Thùy Trang chạy bộ từ nhà ra công viên không thấy bóng người qua lại - đời sống rất yên tịnh.
Không khí ở San Jose trong lành hơn SG rất nhiều. Thức ăn thì nhiều, ăn tới chán cũng chưa bị trúng độc. Thực phẩm ở Mỹ bị kiểm soát gắt gao - Ai bán đồ bị đau bụng là xem như phá sản vì bị phạt nặng.
Từ VN trở lại Mỹ, Thùy Trang thấy đời sống nhẹ nhàng hơn - không chộn rộn, chạy theo vận tốc như ở VN.

Ở Mỹ ngay tại San Jose được gọi là đời sống đắt đỏ - nếu một người bình thường, độc thân làm lương chót bảng 16 đô/giờ - Mỗi tháng mang về 2,200 đô sau khi trừ thuế - thuê căn phòng (share) 750đô/tháng - trừ tiền xăng, bảo hiểm xe 200đô thì vẫn còn 1,250 đô dư thừa để mua thức ăn, giải trí ...
Khi về Già trên 62 người đi làm thì được lãnh SSA (tiền hưu) tùy theo quá trình làm việc thì cũng được hơn 1,000-3000 đô/tháng tiền trợ cấp cộng thêm bảo hiểm sức khỏe trên 65 tuổi là 100% - Còn không làm việc thì về già trên 65 vẫn có SSI mỗi tháng gần cả nghìn đô - cộng thêm bảo hiểm sức khỏe 100% - Nếu sống ở Houston hay Austin Texas hoặc Florida thì 1,000 đô dư sức thuê phòng và sống thoải mái cho tới chết.
Ở VN thì không trả tiền nhà nếu có nhà của gia đình, tuy nhiên không khí bị ô nhiễm, tiếng động ồn ào và thức ăn không an toàn - đó là chưa nói tới nguy hiểm giao thông và các yếu tố khác về mặt Tự Do Đi Lại và Nhân Quyền -
Ở VN mạng sống rất rẻ - không có bảo hiểm Y tế (tự nhiên) khi về già và trên 65 tuổi như ở Mỹ - VN không ai trả cho mình 1,000 đô/tháng sài chơi cho tới chết!
Cô bạn Thùy Trang còn rất trẻ, cô chỉ suy nghĩ rất ngắn mà không thấy những thứ khác nguy hiểm vây quanh mình - Tuổi thọ tại VN ở các thành phố lớn rất thấp - Tại các thôn quê, không khí ít ô nhiễm may ra tuổi thọ cao hơn. Người VN sống ở Mỹ tuổi thọ rất cao - Có nhiều người trên 90 vẫn phây phây đi bộ chơi ngoài công viên.
Cô bạn mình sẽ đi về đâu ở sau tuổi 62 tại VN - Chỉ có nước đi bán vé số mòn gót chân chưa chắc kiếm được 100 đô chứ nói gì 1 nghìn đô/tháng.
Nguyễn Thùy Trang