SAN FRANCISCO, California
Tổng Thống Joe Biden đã tiếp bà góa phụ Yulia Navalnaya, vợ của ông Alexei Navalny, và con gái của họ, cô Dasha, ở California hôm nay thứ Năm 22/2, chưa đầy một tuần sau khi thủ lĩnh đối lập Nga đã qua đời trong nhà tù gần Bắc Cực, theo
NBC News.
"Tôi có vinh hạnh được gặp vợ và con gái của ông Alexei Navalny và nói rõ với họ rằng: 'Ông ấy là một người đàn ông có lòng can đảm đáng kinh ngạc và thật ngạc nhiên khi vợ cùng con gái đã noi gương theo ông'. Chúng tôi sẽ cho công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Putin, người chịu phải gánh trách nhiệm về cái chết của ông Navalny vào ngày mai", Tổng thống Biden nói với các phóng viên.

T
ổng Thống Joe Biden gặp gở bà góa phụ Yulia Navalnaya, vợ của ông Alexei Navalny, thủ lĩnh đối lập Nga, tại California hôm thứ Năm 22/2. (Hình: X@PresidentBiden)
Toà Bạch Ốc thông báo những biện pháp trừng phạt đó sẽ là
"lớn" và nhằm đáp trả cho cái chết của ông Navalny cũng như
"sự đàn áp và xâm lược của Nga trong cuộc chiến tàn bạo và bất hợp pháp của Putin ở Ukraine".
Thông cáo của Toà Bạch Ốc cho biết:
"Tổng thống bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm phi thường của ông Alexei Navalny và di sản đấu tranh chống tham nhũng của ông cũng như vì một nước Nga tự do và dân chủ, trong đó luật pháp cần phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người".
Tổng Thống Biden nhấn mạnh trên
X rằng,
"Di sản của ông Navalny sẽ được người dân trên khắp nước Nga và trên toàn thế giới tiếp tục thương tiếc vì sự mất mát của ông cũng như sự đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền".
Cuộc gặp gỡ với bà goá phụ và con gái ông Navalny không được thông báo trước đó và không thấy xuất hiện trong thời khoá biểu chính thức của Toà Bạch Ốc.
Cô Dasha Navalnaya, con gái ông Navalny, hiện là sinh viên trường đại học Stanford University ở miền Nam California.
Tổng Thống Joe Biden trò chuyện với bà Yulia Navalnaya và cô Dasha Navalnaya, vợ và con gái ông Alexei Navalny tại California. (Hình: X@PresidentBiden)
Trước đó cùng ngày, bà Navalnaya đã tweet một bức ảnh của cô với con gái cho biết bà bay đến sống cùng với con gái.
Sau khi chính phủ Nga hôm thứ Sáu tuần trước thông báo cho biết ông Navalny đã chết trong một nhà tù của Nga gần Bắc Cực, bà Navalnaya đã công bố một đoạn video tố cáo Điện Kremlin giết chồng mình và che đậy việc này bằng cách không nhanh chóng giao trả thi thể của ông về cho gia đình.
"Ba ngày trước đây, Vladimir Putin đã giết chồng tôi", góa phụ 47 tuổi nói trong một đoạn video dài đăng trên YouTube trước khi gặp các vị Ngoại trưởng Liên Âu tại Brussels hôm thứ Hai vừa qua.
Bà Navalnaya cho rằng chính quyền Nga đang chờ các dấu vết của "một loại Novichok khác của Putin" được xóa bỏ ra khỏi cơ thể ông, ám chỉ chất độc thần kinh đã từng sử dụng để đầu độc ông này vào năm 2020.
Bà Navalnaya hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến của người chồng quá cố vì một "
nước Nga tự do".
Trong khi đó thân mẩu của ông Navalny cũng tố cáo Moscow ép bà phải tổ chức
"đám tang trong bí mật".
Mẹ của ông Alexei Navalny, người lãnh đạo đối lập Nga, hôm thứ Năm, 22 tháng Hai, cho biết bà được phép nhìn xác con trai mình nhưng giới chức không giao trả thi thể trừ phi bà đồng ý tổ chức một
"tang lễ trong vòng bí mật", theo
NBC News vừa loan tin.
Bà Lyudmila Navalnaya, người mẹ đang nỗ lực cố gắng lấy xác con trai mình kể từ khi có tin ông Navalny đã qua đời, cho biết trong một video clip rằng, bà đã dành 24 giờ trong nhà xác ở Salekhard, thị trấn Siberia gần nhà tù nơi mà ông Navalny chết, cùng với Ủy Ban Điều Tra Salekhard nhưng bà không được phép đem theo luật sư.
Bà Lyudmila Navalnaya, thân mẫu của ông Alexei Navalny. (Hình chụp qua màn ảnh X@Yulia_Navanaya)
Người mẹ Nga này cho biết các nhân viên điều tra đang đe doạ bằng cách nói rằng, nếu bà không đồng ý tổ chức một đám tang bí mật, họ sẽ
"cho làm gì đó với thi thể của ông"!
Phong trào biểu tình do ông Navalny, một nhân vật từng hoạt động chống tham nhũng dẫn đầu, đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn chống lại chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin.
Đám tang của ông có thể kích động mạnh mẻ phong trào chống đối tại Nga.
Chính quyền ở Moscow đã phải vật lộn để kiềm chế sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho phe đối lập sau cái chết của ông Navalny này.
Theo nhóm nhân quyền
OVD-Info, khoảng 400 người đến tưởng niệm đã bị giam giữ trên khắp nước Nga hồi cuối tuần qua vì đã bày tỏ lòng thành kính khi đến viếng tại các đài tưởng niệm ông Navalny.
Kira Yarmysh, người phát ngôn viên của ông Navalny, cho biết trên
X rằng, báo cáo giảo nghiệm của chính quyền đưa cho bà Navalnaya cho biết người con của bà đã chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Chính phủ Nga hiện nay vẫn từ chối giao trả lại thi thể của ông viện cớ là chờ cuộc điều tra sơ bộ.
"Tôi cho quay video này vì họ bắt đầu đe dọa tôi", người mẹ Navalnaya cho biết và nói thêm rằng, một giới chức chính quyền đã nói với bà:
"Bà không còn thời gian nữa bởi vì xác chết đang bị phân hủy".
Theo Cục Nhà Tù Nga, ông Navalny bị ngã bệnh sau khi đi dạo hôm thứ Sáu và gần như bị bất tỉnh ngay lập tức.
Trong một loạt bài đăng trên
Telegram, Ivan Zhdanov, người bạn thân cận của ông Alexei Navalny và là giám đốc Quỹ Chống Tham Nhũng, đã bình luận về việc từ chối trao trả thi thể lại cho gia đình là
"thấp kém và hèn hạ".
Bà Navalnaya cho biết chính quyền muốn muốn tang lễ của ông Navalny được tổ chức một cách bí mật, không có lời vĩnh biệt đàng hoàng.
"Họ muốn đưa tôi đến nghĩa trang của vùng ngoại ô nào đó, chỉ có một ngôi mộ và nói: ‘Con trai bà nằm đây'".
"Tôi không đồng ý với điều đó", người mẹ cương quyết cho biết.
"Tôi muốn tất cả các bạn, những người quan tâm đến Alexei và cái chết của con tôi có cơ hội để nói lời tạm biệt sau cùng".