HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chồng cũ tố Lý Hương khai dối trước tòa
Old 01-17-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Chồng cũ tố Lý Hương khai dối trước tòa

Tony Lam, chồng cũ của nữ diễn viên cho biết, các cáo buộc 'lạm dụng, bạo hành' mà Lý Hương dành cho ông tại tòa đều sai sự thật. Với doanh nhân này, niềm vui hiện tại là được thấy con gái Princess Lam học và sống tốt.

Từ Mỹ, trao đổi với VnExpress.net, ông Tony Lam cho biết, sau phiên tòa lấy lời khai các nhân chứng trong vụ Lý Hương bị cáo buộc bắt cóc con ruột, ông định im lặng chờ phán quyết cuối cùng của thẩm phán vào tháng 4. "Nhưng Lý Hương đã không có được một lời khai nào đúng trước tòa khiến tôi bức xúc. Nếu tôi không nói ra, mọi người có thể hiểu lầm về tôi, ảnh hưởng không hay đến cuộc sống của tôi", ông Tony Lam nói.



Hình ảnh gia đình diễn viên Lý Hương trước đây. Ảnh: Tony Lam

Sau gần 3 năm bị quản thúc tại Mỹ với cáo buộc bắt cóc con gái, từ ngày 11 đến 16/12/2010, Lý Hương cùng chồng và các nhân chứng được triệu tập trước Tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn (New York). Tại đây, Lý Hương khai, năm 2005, cô mang con trở về Việt Nam để trốn khỏi “cuộc hôn nhân cưỡng bức, lạm dụng” với chồng cũ. Nữ diễn viên kể nhiều tình tiết trong cuộc hôn nhân mà cô cho là sai lầm của đời cô như: bị đánh đập, chồng mang gái điếm về nhà quan hệ trước mặt vợ, cô bị ép buộc làm việc tại cửa hàng của chồng, cô buồn khổ và phát ốm với cuộc sống tại Mỹ...

Trước những lời khai của vợ, vị doanh nhân này chia sẻ với VnExpress.net, trong thời gian chung sống với Lý Hương, ông không hề lăng nhăng với người phụ nữ nào. "Ở Mỹ, ngay cả chuyện chồng quan hệ với vợ mà không có sự đồng ý của vợ thì người phụ nữ có thể gọi cho cảnh sát can thiệp. Huống hồ, nếu tôi mang gái điếm về nhà quan hệ trước mặt vợ, vốn là một hành động vô đạo đức, Lý Hương có quyền gọi điện thoại cho cảnh sát khu vực vì nhà chúng tôi rất gần trụ sở cảnh sát", ông Tony nói.



Gia đình Lý Hương đi chơi vào tháng 4/2005 tại Mỹ. Ảnh: Tony Lam

Về việc Lý Hương nói bị chồng bạo hành, ông Tony Lam khẳng định sai hoàn toàn. "Lý lịch của tôi không có một lỗi nhỏ. Tôi chưa hề vượt đèn đỏ cũng chưa từng đánh ai trong đời. Nếu tôi đánh đập người sống chung với mình, tại sao cô ấy không cầu cứu 911 trong khi cô ấy vẫn được tự do đi mua sắm, đi ra đường chơi, đi spa", ông Tony Lam phân trần.

Chồng cũ Lý Hương kể, năm 2001, cả hai kết hôn vì tình yêu chứ không hề do ai ép buộc. "Trong 6 năm sống chung, Lý Hương luôn là người vợ tốt. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc. Tôi còn giữ hơn 300 bức ảnh riêng của gia đình cho thấy chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau như thế nào.Tài khoản hai vợ chồng sử dụng chung. Cô ấy đi làm việc ở cửa tiệm của tôi là điều quá hiển nhiên vì tiệm của chồng cũng là của vợ, cô ấy làm việc cũng là cho cô ấy thôi", Tony Lam nói.

Cuộc sống gia đình chỉ gặp sóng gió từ năm 2005, theo lời Tony Lam. "Năm 2005, cô ấy bất ngờ mang con về Việt Nam. Ở Việt Nam được một tháng, cô ấy gọi cho tôi bảo đã có người đàn ông khác và muốn ly hôn. Gia đình Lý Hương cũng không cho tôi tiếp xúc với con", ông nói.



Theo ông Tony Lam, đây là bức ảnh chụp gia đình ông vui vẻ bên nhau chỉ 3 tuần trước khi Lý Hương mang con về Việt Nam.

Khi Lý Hương về Việt Nam và có ý muốn làm đơn ly dị chồng trong nước,Tony Lam một mặt theo đuổi vụ xử ly dị tại tòa án TP HCM, mặt khác quay sang đâm đơn tố Lý Hương về việc mang con về nước mà không có sự đồng ý của người cha.

Ngày 21/6/2006 tòa án New York tạm thời giao quyền cho Tony Lam chăm sóc bé Princess Lam. Đến giữa năm 2007, tòa Việt Nam xử cho nữ diễn viên ly dị với chồng và giao quyền nuôi con cho cô. Đến 16/8/2007, tòa án New York ra phán quyết ngược lại: giao cho Tony Lam toàn quyền nuôi con. Chính sự chênh nhau giữa luật pháp hai nước dẫn đến việc khi Lý Hương quay sang Mỹ để gia hạn thẻ xanh (chứ không phải đi du lịch như thông tin trước đây) vào năm 2008, cô bị bắt ngay tại sân bay Los Angeles vì vi phạm luật Mỹ.

Ông Tony Lam nói thêm, gần 3 năm trước, khi nhận Princess Lam từ gia đình Lý Hương, con gái ông trong tình trạng sức khỏe không tốt. Một tuần sau khi về Mỹ, cô bé than đau nhức răng. Tony Lam dẫn con đi bác sĩ và biết Princess có hai chiếc răng nanh bị sâu, áp xe chảy mủ. Cô bé dễ bị lên cơn sốt, biếng ăn, hay chửi bậy và còn gọi ba là "thằng khốn nạn". "Con bé không biết một từ tiếng Anh nào ngoài chữ "elephant" (con voi). Những lúc con nói bậy, tôi ôm con vào lòng, hai cha con nằm trong bóng tối, tôi thủ thỉ kể chuyện cho nó nghe, giảng dạy cho nó biết không được gọi ba bằng từ ngữ bậy bạ. Tôi phải chịu nhiều vất vả để lấy lại sự tự tin cho con bé", ông kể.



Theo chồng cũ Lý Hương, hiện tại, con gái chung của cả hai là bé Princess Lam sống vui vẻ, thoải mái. Tại một trường đạo lớn của New York, Princess học giỏi và được bạn bè, thầy cô quý mến và đạt được một số thành tích tốt. Ảnh: Tony Lam

Về chuyện Lý Hương không thể trò chuyện với con dù chỉ qua điện thoại, ông Tony Lam giải thích: "Luật pháp Mỹ không hề cấm cô ấy gọi cho con để hỏi thăm. Tôi tin không bộ luật nào trên đời này dám ngăn cản tình mẹ con, tôi cũng không hề cản trở. Nhưng tại sao trong gần 3 năm qua, cả Lý Hương và cả gia đình cô ấy không có ai gọi điện cho tôi hay người thân của tôi để hỏi thăm về Princess Lam?", ông Tony Lam đặt câu hỏi.

Ông Tony Lam cho biết, hiện tại, ông mong chờ ngày tòa án ra phán quyết cuối cùng để kết thúc mọi chuyện. Sau đó, ông sẽ sắp xếp để mẹ con Lý Hương gặp nhau. "Vụ việc khiến tôi mệt mỏi cả về tâm lý lẫn tài chính. Lý Hương cần xem lại đạo đức, trách nhiệm của một người mẹ", chồng cũ Lý Hương nói.

Trước việc ông Tony Lam tố vợ khai gian dối, luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường (một nhân chứng trong vụ việc và cũng là luật sư từng tham gia bảo vệ Lý Hương trong phiên tòa xử vụ ly hôn tại Việt Nam giữa nữ diễn viên và chồng cũ) cho biết, những gì ông Tony Lam nói không đúng sự thật.

"Trong thời gian bị quản thúc, Lý Hương có lần điện thoại cho ông Tony Lam để xin ông này bỏ qua mọi thứ, không theo đuổi vụ kiện nữa nhưng ông không chịu giảng hòa và còn chửi mắng Lý Hương. Ngay cả nói chuyện với Tony Lam đã khó khăn thì làm sao Hương có thể xin gặp nói chuyện với con. Tôi cũng từng theo Lý Hương đến đứng trước cửa khu nhà cũ kỹ có căn hộ của cô ấy và chồng cũ ở đường Canal, New York, Lý Hương chỉ dám hỏi thăm con qua hàng xóm chứ không dám gặp trực tiếp chồng", bà Hường nói.

Cũng theo luật sư Thúy Hường, trong thời gian chung sống với chồng, Lý Hương không cầu cứu đến cảnh sát khu vực hay gọi 911 mỗi khi bị bạo hành, lạm dụng là vì không hề biết tiếng Anh. Nữ diễn viên không tiếp xúc với bên ngoài nhiều mà chỉ quanh quẩn trong căn hộ cũ kỹ, hoặc thỉnh thoảng dắt con qua mua sắm ở các cửa tiệm kinh doanh nằm trên đường đối diện với tòa nhà cô đang ở. Bà Hường còn cho rằng, việc ông Tony Lam trưng ra những bức ảnh gia đình và kết luận Lý Hương đã sống với ông hạnh phúc là không có cơ sở.

"Hình ảnh không thể nói hết cảm xúc thật trong lòng của Lý Hương. Có thời gian gần gũi bên cô ấy, tôi thấy, Lý Hương không muốn làm mất mặt gia đình vì cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Thêm nữa, Hương là người của công chúng, nên cô ấy muốn giữ một hình ảnh hạnh phúc, tươi tắn trong mắt mọi người", luật sư này phân tích.

Diễn tiến tóm tắt vụ án Lý Hương:

- Năm 2001: Lý Hương theo Tony Lam về Mỹ. Cả hai tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn ngày 6/2 tại quận Clack, bang Neveda.

- Năm 2005: Với lý do cuộc sống vợ chồng nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, Lý Hương mang bé Princess Lam về nước (ngày 22/10).

- Năm 2006: Tại Việt Nam, Lý Hương đệ đơn xin ly hôn Tony Lam vào ngày 14/3. Ông Tony Lam một mặt theo đuổi vụ kiện ở VN, mặt khác ông đâm đơn tố Lý Hương mang con về nước không có sự đồng ý của người cha. Tại Mỹ, ngày 21/6, tòa án New York tạm thời giao quyền cho Tony Lam chăm sóc bé Princess Lam.

- Năm 2007: Tại Việt Nam, ngày 7/5, TAND TP HCM đã tiến hành xử cho nữ diễn viên ly hôn chồng và giao quyền nuôi con cho người mẹ. Tại Mỹ, đến ngày 16/8, tòa án New York ra phán quyết, quyền nuôi con chung của cả hai được giao hoàn toàn cho Tony Lam.

- Năm 2008: Vào tháng 5, khi tới Mỹ, nữ diễn viên bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ tại sân bay Los Angeles. Ngày 2/6, gia đình Lý Hương cùng đại diện luật sư có buổi trao trả bé Princess Lam cho Tony Lam trước sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ và đại diện Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM. Từ lúc bị bắt, Lý Hương bị quản thúc tại Mỹ với con chip điện tử giám sát ở chân.

- Năm 2010: Từ ngày 11 đến 16/12, Lý Hương cùng nhiều nhân chứng ra Tòa án Liên bang Brooklyn (New York) để lấy lời khai. Sau 5 ngày làm việc, bồi thẩm đoàn kết luận nữ diễn viên mang tội "bắt cóc con". Trong khi đó, thẩm phán tuyên bố tiếp tục thu thập bằng chứng, lời khai xung quanh vụ án đến tháng 4 để xem liệu Lý Hương có phải chịu mức án 3 năm tù với tội danh trên.

Thoại Hà
theo vne
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	lyhuongtop.jpg.thumb210x0.ns.jpg
Views:	29
Size:	9.4 KB
ID:	255565  
Old 01-17-2011   #2
anhsangxanh32
Banned
 
Join Date: Jan 2011
Location: TPHCM
Posts: 246
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
anhsangxanh32 Reputation Uy Tín Level 1anhsangxanh32 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Con này đúng cho no 1nằm tù mới đáng cái tội chuyên đi lường gạt . Đúng là cho nó đền tội trong tù . Thứ mất dậy bọn công sàn đào tạo những thứ thú vật như con này
anhsangxanh32_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Gần 1 triệu tủ lạnh mini Frigidaire bị thu hồi vì nguy cơ cháy, fast food “đại chiến” giảm giá, và loạt biến động đáng chú ý Bị chĩa súng giữa tiệm Pokémon ở Manhattan: 3 tên bịt mặt “hốt” hơn $100.000 hàng, cướp trong 3 phút Đời cha gánh cả tuổi trẻ cho con du học, cuối đời lại bị xem là “vô dụng”
Người quen của bà chủ Thuý Nga Paris By Night chết trong vụ tai nạn Rạng sáng Caribbean: Mỹ khống chế tàu “Veronica”, Havana đón 32 quan tài giữa cơn bão dầu mỏ Nuuk dậy sóng: Quân châu Âu tới Greenland, Đan Mạch siết phòng thủ, Mỹ vẫn “bất đồng căn bản”
Mỹ “đóng băng” visa định cư 75 nước: cú siết mới của Trump từ lãnh sự quán tới đường phố Tehran “bình thường trở lại”, nhưng bóng chiến tranh vẫn lơ lửng: Ông Trump siết gọng kìm với Iran Minneapolis lại bùng lửa: phát súng mới, hơi cay mới, và lời đe doạ “Insurrection Act” của ông Trump
Ông trùm “đế chế Prince Group” bị trục xuất về Trung Quốc: vụ bắt người làm rung chuyển mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới Caribbean dậy sóng: Mỹ bắt thêm tàu dầu, Trump hủy “làn sóng 2” và gọi các ông lớn dầu khí vào Nhà Trắng Minneapolis sau phát súng của ICE: Thành phố dựng rào, đặt hoa… rồi hẹn nhau im lặng lúc 10 giờ sáng
Iran chìm trong “bóng tối internet”: Làn sóng phẫn nộ dâng lên, Khamenei cứng giọng Một phát súng, cả thành phố nghẹt thở: Người dân Minnesota xuống đường đòi công lý cho Renee Good Việt Kiều về Việt Nam sống, sao lại trở lại Mỹ: câu chuyện “hồi hương” kinh hoàng như ác mộng
Lộ danh tính nhân viên ICE nổ súng ở Minneapolis: vì sao chính quyền liên bang bị tố “che tên, chốt tội” quá sớm? Vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minneapolis: DHS vội gọi “khủng bố nội địa”, video lại cho thấy nhiều góc khuất Ăn “đồ có chất bảo quản” mỗi ngày: Nghiên cứu Pháp cảnh báo tăng nguy cơ ung thư và tiểu đường type 2
Thế giới chấn động trước ‘cú ra tay’ của Trump, bắt sống trùm Cộng Sản Nam Mỹ Mỹ tổng tấn công Gia Lạp Gia Tư, bắt sống Maduro, chế độ độc tài Cộng Sản Uy Nội Thụy Lạp sụp đổ Maduro nhà độc tài Cộng Sản đã bị bắt, bao giờ tới lượt họ Tô?
Rubio nói đã xác nhận Maduro bị bắt để đưa sang Mỹ xét xử: Caracas im ắng sau đêm “hành động quân sự” Từ đồng minh thành đối thủ: Saudi tấn công lô hàng UAE ở Yemen, ‘cuộc chiến ủy nhiệm’ đổi màu Sống trong bóng tối 16 giờ mỗi ngày: Ukraine mùa đông lạnh và cuộc chiến ‘bóp nghẹt điện, nước, hơi ấm’
Đêm Caracas rực lửa: Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, Maduro và vợ bị bắt đưa khỏi đất nước Trump “khóa nòng” cảnh cáo Iran: Lời đe dọa lúc 3 giờ sáng và cái bóng của một cuộc can thiệp Vĩnh Biệt Man Phan – Người Marine Gốc Việt Và “Phù Thủy Excel” Ở DCMA
Việt kiều về nước mua vé business, không ngờ bị Việt Cộng đẩy xuống ngồi hạng bét, nguyên nhân thật hãi hùng Đàn ông Việt ở Mỹ vs đàn ông ở Việt Nam: rửa chén hay rửa… cái tôi? Bách chiến kiêu hùng, ông gốc Việt đi chiến xa giữa lòng nước Mỹ
Ra phi trường rồi mới biết không xuất cảnh được, lý do thật bất ngờ ở 'thiên đường' Việt Cộng “Tôi sẽ tiếp tục vận động đòi tự do”: Derek Trần gửi thông điệp Giáng sinh cho TNLT Việt Nam Little Saigon dậy sóng
Những nguyên nhân khiến Chiến dịch của quân đội thất bại lật đổ Thế Lực Hưng Yên Châu Âu tỉnh giấc muộn: “Nếu chiến tranh tới trong 3–5 năm, ta đã sẵn sàng chưa?” Từ sân khấu thành chiến tuyến, một cái tên, một cơn sóng: “Trump Kennedy Center” và buổi diễn Giáng Sinh bị hủy phút chót
Trump kiện BBC đòi 10 tỷ đô: đòn dằn mặt báo chí hay cuộc chiến danh dự thật sự? Ba người hùng đã mãi mãi ngã xuống khi ra tay ngăn chặn 2 tên khủng bố ở bải biển Bondi, Úc Mỹ tràn ngập người thất nghiệp, năm tệ nhất từ sau đại dịch
Tiền ảo nhà Trump mất sạch giá trị, Melania coin mất 99%, bong bóng cổ phiếu sụp đổ và bài toán “nước Mỹ giàu lắm” Ford thắng lớn với xe xăng, “để đó” xe điện – và vì sao giấc mơ xe tí hon giá rẻ vẫn xa tầm tay người Mỹ Little Saigon Landmark Seattle: “Ngôi nhà neo đậu” mới cho cộng đồng người Việt
Boba & Beans – Quán ăn Việt thắp hương quê giữa trung tâm Meriden Bellaire Market District 100 triệu USD: ‘Chợ 3 Miền’ đưa Little Saigon Houston bước sang trang mới Hà Nội xếp hàng thẳng tắp: khi camera AI dạy lại văn hoá đèn đỏ
Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa
Tướng Nga thiệt mạng vì bom gài dưới gầm xe ở Moscow Tự tử vì bị Trump trục xuất Mỹ bán gói vũ khí 11,1 tỷ USD cho Đài Loan: HIMARS, drone cảm tử và lời cảnh cáo từ Bắc Kinh
Hàn Quốc xin “vé” vào CLB tàu ngầm hạt nhân: Trump gật đầu, nhưng cái giá là gì? Số người gốc Việt sống chui ở nước ngoài tăng lên mức kỷ lục 517.000 người Vì sao “vượt biển” của họ Hồ là cứu nước, còn vượt biển của dân Việt sau 1975 là “Cali, đu càng”?
Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed Chính quyền Trump muốn trục xuất khoảng 100.000 người gốc Việt khỏi Mỹ Dân Việt Nam làm mờ biển số xe khiến AI của Công An không biết đường nào mà phạt
Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13130 seconds with 15 queries