HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đàm Vĩnh Hưng: 'Có ai xăm tên kẻ thù lên thân mình?'
Old 12-02-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Việc tôi vẽ tên anh Lê Hoàng trên tay là một sự chọc phá dí dỏm chứ không như suy nghĩ hẹp hòi nói rằng thiếu tôn trọng anh ấy", Mr Đàm trả lời trong cuộc phỏng vấn trực tuyến sáng 1/12 .

- Anh Hưng ơi, có khi nào anh cảm thấy hối hận vì đã tham gia cuộc thi này chưa ạ? Vì em thấy so với các đôi khác thì cặp của anh chuẩn bị cho các tiết mục rất công phu, nhiều đạo cụ; bởi vậy em nghĩ việc tham gia cuộc thi này đã lấy đi rất nhiều thời gian của anh. Hơn nữa, em cảm thấy đáng lẽ anh Hưng phải làm giám khảo chứ ko phải làm thí sinh. (Linh, 21 Tuổi, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội)

- Cảm ơn em rất nhiều. Anh không có gì để gọi là hối hận cả. Anh biết khán giả và các fan rất quan tâm và lo ngại cho anh rất nhiều. Anh luôn trân trọng tất cả những sự quan tâm đó. Sắp tới, anh sẽ vào vị trí của một game rất hot trên thế giới hiện nay, sẽ diễn ra tại Việt Nam.


- Chào anh Hưng, em là fan hâm mộ của anh đã lâu lắm rồi, em rất thích xem và nghe anh hát đặc biệt là trong chương trình cặp đôi hoàn hảo lần này. Anh đã tạo nên sức lan tỏa thật lớn cho khán giả. Cho em hỏi anh một câu là anh có tự tin là anh và chị Kim Thư sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này không trong khi anh vẫn thường bị "đì" với điểm 8? Chúc anh luôn vui và thành công!Em luôn ủng hộ anh! (Nguyễn Thị Thúy Anh, 20 Tuổi, quận 7 TP HCM)

- Cám ơn sự hâm mộ của em. Vào đến chung kết đã là chiến thắng vẻ vang của tụi anh rồi, nhất là đối với Kim Thư. Anh tự biết mình và biết người, nên vị trí hạng nhất sẽ không bao giờ thuộc về cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư. Nhận giải thưởng nào để mọi người xem đó là danh giá, công tâm thì mình sẽ không bị nhục, ít nhất là với bản thân mình. Hơn nữa, đây chỉ là một cuộc chơi rất vui, nó không phải là bằng cấp, chưng nhận chuyên môn của người làm nghề chuyên nghiệp như anh.

Về nhận định điểm 8 của em, anh nghĩ đó không phải là bị "đì".Có thể đó là sự công tâm của anh Lê Hoàng thì sao? Khán giả và các fan lúc nào cũng mong muốn cho thần tượng của mình được tốt đẹp, cũng giống như tình cảm của những người thân trong gia đình mà thôi.

- Chào anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Kim Thư. Có nhiều ý kiến nói rằng nếu không phải là anh Đàm Vĩnh Hưng mà là 1 bạn diễn khác thì chị Kim Thư khó lòng mà lọt được vào top 3. Anh chị nghĩ gì về ý kiến này ạ? (Phạm tuệ minh, 20 Tuổi, Thái bình)

- Hiện nay, có cả tỷ ý kiến khen chê, nhận định, bình luận rất thoải mái trên tất cả các diễn đàn. Đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, người nào chọn cách thể hiện như thế nào thì sẽ nói lên trình độ, tư cách và văn hóa của người đó. Kim Thư cũng rất ý thức về việc đã trở thành "gánh nặng" của Đàm Vĩnh Hưng, về phía anh lúc nào cũng động viên cô ấy bằng câu nói "Chơi vui thôi mà em, đừng quan trọng". Nếu có nhiều ý kiến như thế, thì có bao giờ mọi người đã đặt vấn đề ngược lại là Đàm Vĩnh Hưng đã phải làm gì để kéo được "gánh nặng" đó vào tận những vòng trong? Hoặc nếu giao một người khá hơn Kim Thư cho Hưng thì liệu giải nhất sẽ thuộc về ai? Nói chung, cuộc chơi nào cũng có những niềm vui và nỗi buồn mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Điều hay nhất mà chúng ta vẫn chưa làm được đó là biết cách đặt mình vào vị trí của người khác.


- Với 1 lượng fan khổng lồ như Mr Đàm đang có, liệu anh có tự tin chiến thắng trận này không? (Nguyễn Hoàng Nhi, 18 Tuổi, 170 Hai Bà Trưng, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai)

- Ngay từ đầu, tất cả những thể lệ của cuộc chơi đã được thông báo rõ ràng với tất cả các thí sinh, cũng như khách mời tham dự. Nếu bất kỳ ai cảm thấy không ổn, không đủ tự tin về khoản bình chọn từ các fan thì họ có quyền từ chối tham gia cuộc chơi. Với lượng fan khắp nơi mà anh đang có, anh chỉ thấy vui khi mình nhận được thật nhiều tình cảm, sự yêu thương, sự lo lắng của mọi người dành cho mình. Rất khó nói trước được điều gì. Bản thân anh thật sự không mê giải nhất của cuộc chơi này, anh cảm thấy thật sự vui vì đã được tung hoành các "chiêu trò" tại mảnh đất Cặp đôi hoàn hảo này, mà ở các chương trình khác khó lòng tìm kiếm được.

- Mr Đàm: Anh có ngạc nhiên và buồn nếu như quán quân thuộc về Đoan Trang và á quân thuộc về Ngọc Anh không? (Nguyễn Hà Thu, 25 Tuổi, Phòng Văn hoá và Thông tin UBND huyện Mê Linh)

- Không những không ngạc nhiên, mà anh còn tiên đoán trước là giải quán quân không thuộc về mình. Nhìn chung, cặp đôi Đoan Trang và Trấn Thành xứng đáng được mọi người kỳ vọng nhất, tuy nhiên Trấn Thành nên chú ý kỹ hơn về cao độ nữa là ổn. Cặp Song Ngọc cũng đẹp về hình ảnh và khá về chuyên môn, nhưng hơi ít "trò" để bùng nổ. Khi anh đã nói thế này cũng đồng nghĩa với gửi cho họ một vài lời góp ý chân thành để họ thật sự trọn vẹn hơn.

- Trước tiên em xin chúc mừng cặp đôi anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Kim Thư. Em nhận thấy trong 2 tuần gần đây anh chị rất khéo léo trong các phần thi của mình. Luôn tạo lợi thế rât thuận lơi bằng chính sở trường của anh chị. Nhưng có lẽ đã có quá nhiều những comment phản ứng trước các phần thi của anh chị. Anh chị có cảm xúc thế nào trước những comment đó và liệu có bỏ cuộc thi không, nhất là với tính hơi nóng của Mr Đàm? Em không mong điều đó chút nào. Nhưng em cũng chờ đợi sự thay đổi của anh chị nhiều hơn nữa để đập tan các lời commnent. Good luck anh chị. (Phan Ngọc Long, 23 Tuổi, Tôn Thất Hiệp P13- Quận 11)

- Em có biết là tụi anh rất vui và cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhận được niềm yêu thương, quan tâm lo lắng từ khán giả của mình không? Cảm ơn em đã hiểu về tính cách có phần hơi nóng của anh. Chắc chắn anh sẽ không bỏ thi, vì đó là hành động trẻ con, vô trách nhiệm. Đối với những comment phản cảm, thì anh thấy mình nên bình tĩnh trước những "chất kích thích" không có giá trị này. Thật không khó để nhận ra họ là ai.

- Anh Đàm ơi, chồng em khoái anh đến nỗi ban đêm đi mò mẫm điện thoại của em, bố chồng em, chị chồng em và 1 mớ sim khuyến mại của em để nhắn tin cho anh đấy. Điện thoại em hết tiền rùi nè. Theo anh phải xử lý thế nào đây nhỉ? (Hoàng Yến, 27 Tuổi, Nam Định)

- Thật là vui sướng và hạnh phúc. Em biết không, có những khán giả đã mất ngủ, thậm chí đau tim khi anh nằm trong top nguy hiểm, mặc dù họ là những người rất thành đạt và có vị trí trong xã hội. Điều này đã chứng tỏ tình yêu thương của mọi người dành cho anh quá lớn. Điện thoại em hết tiền thì cách xử lý duy nhất là bắt chồng em nạp tiền vào cho em ngay lập tức. Cho anh gửi lời cám ơn ông xã em thật nhiều. Love you my fan!!!

- Sao em thấy nhac sĩ Lê Hoàng luôn không cho anh và Kim thư điểm khá thấp dù hai anh chị đã rất cố gắng rất nhiều? Có phải anh Đàm có thù với đạo diễn này không? (nguyễn phúc hậu, 18 Tuổi, Cần Thơ)

- Không biết anh Lê Hoàng có thù gì hay không chứ riêng Kim Thư lúc nào cũng yêu quý và kính trọng anh. Những biểu hiện của cuộc chơi không làm giảm đi tình cảm và sự trân trọng đó. Ngay cả việc tôi vẽ tên anh Lê Hoàng trên tay cũng là một sự chọc phá dí dỏm yêu thích với anh ấy chứ không như một vài suy nghĩ hẹp hòi nói rằng thiếu tôn trọng anh Lê Hoàng. Bạn có thấy ai xăm tên kẻ thù lên trên cơ thể mình chưa? Hay là chỉ xăm những gì mình yêu thương trân trọng nhất.

- Anh Hưng ơi, anh có còn yêu chị Mỹ Tâm không anh? Em là fan trung thành của chị Tâm và em rất mong anh chị là một cặp đôi hoàn hảo! (Thu Trầm, 19 Tuổi, Đông Anh, Hà Nội)

- Cám ơn tình cảm của em. Dù không đạt được điều mình mong muốn trong tình cảm riêng tư, anh và Mỹ Tâm vẫn xem nhau như bạn thân. Đến giờ, chúng tôi quyết định sẽ xem mối quan hệ như là best-friend thôi. Đây là sự ưu ái mà không phải ai cũng được Mỹ Tâm dành cho. Hy vọng năm sau cô ấy sẽ tham gia "Cặp đôi hoàn hảo" và tôi sẽ ủng hộ cô ấy hết mình.

- Thân gửi anh Đàm Vĩnh Hưng! Xin được chúc mừng anh và chị Kim Thư đã vào đêm chung kết CĐHH. Thật thú vị khi được giao lưu cùng anh (thần tượng âm nhạc của cả gia đình em) nên em sẽ không hỏi về kế hoạch của trong đêm thi tới vì em biết đối với anh mọi thứ phải trong tầm bí mật. Em cũng không hỏi về những lùm xùm, đồn đại xung quanh cuộc thi này vì em hiểu BGK, anh và cả các thí sinh khác nữa đang phải sống trong cảnh "làm dâu trăm họ". Thông qua buổi giao lưu này em chỉ gửi đến anh một mong muốn là khi nào anh mới đem những show diễn của mình đến các tỉnh lẻ như Thái Nguyên chẳng hạn chứ không phải chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng như thời gian qua. Em thấy ghen tị với những fan ở đó quá. Anh có thể chia sẻ với em về cảm nghĩ của anh khi chương trình sẽ diễn ra đêm cuối cùng? (Thanh Tâm, 26 Tuổi, Thai Nguyên)

- Em làm anh bất ngờ vì suy nghĩ chín chắn của một người 26 tuổi, khi có những nhận định rất sạch về thí sinh, BGK cũng như chương trình. Tới giờ phút này, thật sự đã có rất nhiều những suy nghĩ trong anh:

- Anh thấy khán giả truyền hình đã được quá nhiều: những cống hiến của những người thực hiện game show này, được quyền khen, chê, sỉ vả, mạt sát những điều mà họ chưa hài lòng. Anh tự hỏi có bao giờ họ nhận ra điều đó nó đến từ văn hóa mà họ đã nhận được hay không, nhất là những comment chỉ thích chửi bới người khác?

- Mỗi một tuần, chúng tôi phải mất ăn mất ngủ để nghĩ ra chiêu trò chỉ dành cho phần trình diễn 2 phút 45 giây, đầu tư về thời gian, tài chính, công sức nhưng điều đó làm sao họ thấy được.

- Tôi muốn làm một phép thử giao cho họ vị trí của những người đang trong cuộc chơi để xem họ làm được trò trống gì. Ngay cả nhà sản xuất cũng phải rất đau đầu về tất cả mọi diễn biến xảy ra, lên sóng truyền hình phải là ca khúc như thế nào, trang phục ra sao, thời lượng, ý nghĩa, ngôn từ và sức lao động của hơn 100 con người khác nữa chỉ để mang đến cho khán giả một đêm giải trí. Thế mà, những người xấu tính chỉ biết ngồi đó mà phán xét. Tôi thấy đơn giản lắm mà họ không chịu làm, đó là không thích thì cứ bấm sang kênh khác. Tại sao phải tự chuốc lấy điều khó chịu rồi sản sinh ra những điều khó chịu, để họ phản ứng đến mức thái quá. Tôi biết trong kinh Phật họ gọi đó là sân si. Mà sân si cũng đã là người chưa tốt.



Zing
Ảnh: Đình Vinh
Theo Bưu Điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t727647.jpg
Views:	14
Size:	131.3 KB
ID:	338948  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09346 seconds with 13 queries