Đêm giao thừa đáng nhớ của 'sao'
Không được ăn Tết cùng gia đình, lạc người yêu, chịu rét đến 4h sáng... là những tâm sự đáng nhớ của các nghệ sĩ trong thời khắc thiêng liêng đón giao thừa năm mới. Cùng Xzone lắng nghe về những kỷ niệm không thể quên mà họ chia sẻ.
Bằng Cường: Nhớ không khí ấm cúng mẹ và gia đình
Còn nhớ đêm giao thừa cách đây đã lâu lắm rồi, từ hồi tôi còn học lớp 3, một cái tết khiến tôi mãi nhớ. Trong ngôi nhà nhỏ, tôi quanh quẩn xem mẹ nấu ăn, chuẩn bị bánh chưng, giò, gà, nhiều lắm. Bố tôi thì chuẩn bị sắp xếp bàn ghế, lau dọn bàn thờ, chăm sóc đào quất; các anh lắp đèn lên cây, chuẩn bị bao lì xì... không khí Tết tràn ngập khắp nhà... Đây là giao thừa tôi không sao quên được, bởi lúc ấy gia đình tôi đoàn tụ đông đủ, còn bây giờ, mẹ và hai người anh của tôi đã từ giã cõi đời. Mất mát lớn ấy khiến tôi không bao giờ còn được đón những cái tết ấm áp như vậy nữa.
Năm nay, tôi dành thời gian đón Tết tại miền Bắc bởi đã 4 năm rồi, vì công việc mà tôi phải đón Tết tại Sài Gòn Tết này, tôi sẽ quây quần đoàn tụ bên gia đình. Thật vui khi ngày Tết, tôi lại được biểu diễn trên quê hương..
Trang Trần: Chịu rét ngoài đường đến 4h sáng
Cách đây 2 năm, đêm giao thừa tôi có diễn show ở đền Ngọc Sơn, chương trình truyền hình trực tiếp. Sau khi diễn xong, tôi đi bộ đến chùa Quan Thánh, khoảng 11h30 ra đón taxi về nhà. Đi đến giữa đường, đúng lúc bắn pháo hoa, bác tài xế thật dễ thương lôi trong cốp xe ra hai lon bia và mời tôi uống. Uống xong lon bia, bác tài còn lì xì tôi 20 ngàn nữa. Về đến nhà vào 12h30, tôi đinh ninh mình sẽ trở thành người được chọn xông nhà. Thật không may, năm đó mẹ đã chọn người tuổi heo xông nhà, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa đợi người tuổi heo bước vào nhà đầu tiên. Khốn khổ thay, người đó 4h sáng mới về, và thế là tôi phải ngồi đợi đến tận lúc người ta xông nhà xong mới được vào nhà. Đó thực sự là một năm khó quên, khi tôi mặc dù có nhà mà phải đứng đường chịu rét lâu như thế. (Cười)
Năm nay tôi sẽ ăn tết với và đón giao thừa cùng mẹ và các em. Tết là thời gian tôi thích nhất vì được thảnh thơi đi chơi, chúc Tết bạn bè và được nấu ăn cho mọi người thưởng thức.
Ninh Dương Lan Ngọc: Say rượu và ói đầy nhà
Mỗi năm tới giao thừa, ba tôi thường phải đi làm qua 12h, bởi vậy mấy chị em tôi đều phải đợi ba về để chúc Tết và nhận tiền lì xì. Nhưng năm tôi học lớp 12, vì đợi ba về lâu quá, mấy chị em ngồi chơi đánh bài uống bia. Vì không biết uống, cộng thêm đánh bài thua, tôi uống xỉn rồi ói khắp nhà. (Cười) Kết quả là mẹ phải giải quyết hậu quả mà tôi gây ra, và kể từ lúc đó, tôi không được gia đình cấm tiệt bia rượu. Đó là một năm nhớ đời với tôi.
Năm nay, giao thừa và Tết của tôi sẽ buồn hơn vì ông nội tôi vừa mất. Gia đình chỉ tổ chức tiệc nhẹ vào đầu năm để mừng những thành công của tôi và mọi người trong năm qua thôi.
Ông Cao Thắng: Đón giao thừa và ăn Tết xứ người
Một trong những cái Tết đáng nhớ của tôi là Tết 2010, thay vì đi diễn và đi chơi như mọi năm, tôi đã không được ăn Tết ở Việt Nam vì phải sang Úc phẫu thuật chấn thương đầu gối. Ăn Tết ở đất khách quê người không thể vui như ở Việt Nam, xa xôi và cô đơn lắm. Nhưng may mắn bên cạnh tôi lúc đó luôn có sự chăm sóc của mẹ, cộng với những tình cảm, lời động viên, hỏi han từ người thân, anh em bạn bè nên bớt trống trải phần nào.
Tết năm nay tôi đã hoàn toàn bình phục và đang có phong độ rất tốt để tham gia tour lưu diễn cả nước. Đêm giao thừa của tôi sẽ dày đặc những show diễn phục vụ cho bà con. Sau khi hát xong, tôi sẽ quay về nhà và đón một giao thừa ấm cúng với gia đình, người thân.
Mi Lan: Thích xem bắn pháo bông ở quê
Tết năm nào tôi cũng về quê với ngoại ở tận Rạch Giá. Tết quê vui lắm, giao thừa ở đây cũng có pháo bông, người người tấp nập. Giao thừa 2 năm về trước làm tôi nhớ mãi. Đêm đó, tôi đi xem đốt pháo bông với 2 đứa em họ. Ba chị em chuẩn bị xong xuôi, dắt xe ra phố, đường thì kẹt, người thì đông như kiến, thế mà chúng tôi vẫn hào hứng bon chen. 3 chị em cố gắng đến tận nơi gần nhất, loay hoay mãi, đằng trước cũng kẹt, nhích ra sau cũng không xong, mày mò mãi không được, đang nóng lòng muốn đi, mà lại gần đến giờ G, cả 3 vừa nóng vừa bực, vừa buồn. Đột nhiên "Bùm", pháo bông được đốt. Nhìn lên trời, chẳng biết thế nào mà pháo bông gần trước mắt mình, đẹp ơi là đẹp, rõ ơi là rõ. Thì ra trong lúc loay hoay mày mò đường đi, 3 chị em vô tình đến gần chỗ xem pháo bông nhất mà không hay biết. Vậy là cuối cùng, 3 chị em cũng mãn nguyện với đêm giao thừa ý nghĩa.
Giao thừa năm nay cũng như mọi năm. Tôi sẽ không đi diễn và lại bon chen về quê xem pháo bông. Sau đó, tôi sẽ về nhà với ngoại, cùng gia đình đi chùa cầu chúc những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.
Thanh Duy Idol: Lạc người yêu trong đêm giao thừa
Kỷ niệm nhớ đời và ngọt ngào nhất khi lần đầu tiên tôi đi xem pháo hoa cùng người yêu, cách đây 4 năm rồi. Hai đứa tíu tít mặc đồ đôi ra tận trung tâm thành phố. Càng gần đến giờ cao điểm, dòng người đổ về trung tâm thành phố càng đông. Vì mải ngắm pháo hoa mà trong lúc sơ hở, hai cánh tay đã dời nhau một chốc lát, rồi mất hút. Lát sau hoảng hồn vì phát hiện ra lạc mất nhau, tôi gọi điện trong vô vọng vì quá đông người, hai đứa thậm chí không nghe được giọng nói của nhau cho đến khi màn hình điện thoại tắt ngúm vì không còn cục pin nào nữa. Suy nghĩ vài phút, tôi chạy đến bưu điện, nơi ngày xưa hai đứa gặp nhau lần đầu tiên và phát hiện bạn ấy đang ngồi ở đó, tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước tu lấy tu để. Hai đứa không nói không rằng, bạn ấy chỉ cười đáo để và cốc lên đầu tôi một cái rõ đau rồi nói: "Sau này, dù thế nào cũng không được buông tay em ra đó nhé!".
Năm nay, tôi không phải đi diễn nên sẽ về quê đón giao thừa cùng mọi người. Lúc này, tôi cũng đang nôn nao đợi thời khắc giao thừa cùng người thân, thèm bữa cơm quây quần đầy ấm cúng mà trước đó năm nào tôi cũng được thưởng thức.
Ca sĩ Nathan Lee: Bị tai nạn vì đốt pháo
Mặc dù sống ở nước ngoài từ nhỏ, tôi cũng may mắn được đón nhiều cái Tết ở quê nhà. Đã rất lâu rồi, không nhớ rõ thời điểm nào nhưng tôi không bao giờ quên đêm giao thừa ở Hà Nội, trong thời tiết se lạnh, với những món thịt đông, canh măng kho.. bà ngoại đã nấu bằng tất cả tình thương cho tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thích nấu ăn, vì thế tôi thường hay cùng gia đình gói bánh chưng và nấu nướng dịp Tết. Tết của những ngày thơ bé thích lắm, vừa được ăn vừa được nhận nhiều tiền lì xì, lại có quần áo mới nữa nên năm nào tôi cũng mong Tết đến.
Ngày bé tôi cũng nghịch lắm vì hay đốt pháo, nhất là mấy quả pháo tép và pháo bông. Cứ cúng giao thừa xong, tôi lại mang pháo đi đốt và quậy. Có lần đó tôi bị pháo bắn vào mắt trái phải đi bệnh viên, bác sĩ nói lúc đó mà tôi không nhắm mắt kịp là đã đi tong một con mắt. Từ đó tôi sợ không dám đụng đến pháo nữa, cạch đến tận giờ luôn.
Bây giờ trở về Việt Nam, thú thật tôi cũng không hào hứng với Tết nữa bởi quá nhiều việc phải lo lắng, không khí giao thừa cũng không được vui như ngày bé. Tết này tôi cũng thấy cô đơn vì không có gia đình và người thân bên cạnh.
Anh Sơn (Theo Xzone, VMG)