|
9h30-10h, 23/11/2014, VTV1 tuyên truyền bầu cử 14/12/14 tại Nhật Bản
Đài truyền hình một mặt tuyên truyền về chuyến đi Nga, Belarus của con người không được dân bầu ra, chẳng là gì của dân, bị nhồi sọ bởi thứ lý tưởng mà nhân dân toàn thế giới và cả dân Việt Nam ghê tởm, muốn vứt vào sọt rác và vĩnh viễn quên đi nhưng lại được hưởng đặc quyền nguyên thủ quốc gia khi đi tây. Chúng ta thừa hiểu loại người ấy có vác mặt đi đâu thì cũng chỉ tổ khiến nhân dân nước sở tại ngoài mặt vui vẻ đón tiếp nhưng trong lòng ghê tởm khinh bỉ còn hơn dân ta. Rồi y cũng không nói được câu nào ra hồn. Rồi nhân dân các nước sẽ “nghĩ thầm” vì sao dân ta, một dân tộc anh hùng, còn bị sự lãnh đạo của loại người như vậy.
Năm 2015, nhằm cứu hình ảnh và vai trò của bản thân và cái đảng bị nhồi sọ bởi lý tưởng tởm lợm, con người này sẽ tiếp tục “đại diện” dân chính đảng đi thăm Mỹ. Hy vọng rằng Mỹ dù đón con người này cũng phải làm cho rõ một thông điệp: Y là một đảng viên của chính đảng hết sức bình thường chứ không phải là nguyên thủ, lãnh tụ, con người mà nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ, tôn thờ và bầu ra. Y chẳng là cái thá gì của dân Việt Nam thậm chí còn bị ghê tởm và khinh bỉ.
Mặt khác, song song với việc nhét chữ vào mồm dân về chuyến thăm của con người ghê tởm thì Đài truyền hình VTV tuyên truyền về cuộc bầu cử 14/12/2014 của Nhật Bản. Hình ảnh Shinzo Abe khắp màn hình, lời phát biểu hùng hồn, những toan tính, nguyên nhân giải tán Hạ viện, thành tựu của Đảng Dân chủ Tự do, chính sách đối nội, đối ngoại, Abenomics (chính sách kinh tế Abe) … phải nói chương trình VTV1 hết sức bao quát và toàn diện về chính trường, xã hội và kinh tế Nhật Bản.
VTV1 và ông uỷ viên TƯ Đảng Trần Minh Binh, Giám đốc Đài Truyền hình đang vi phạm Điều Lệ đảng viên Đảng Cộng sản khi nói về hoạt động đa nguyên, đa đảng, bình luận quá kĩ về tương quan lực lượng giữa các đảng phái chính trị với ngôn ngữ cực kỳ khách quan, chuyên nghiệp và rõ ràng? Có thể cảm nhận không khí chính trường Nhật, không gian đa đảng, đa nguyên thực sự toả khắp, hết sức sống động, hết sức hữu hình ngay tại Việt Nam.
Đài VTV1 làm việc này làm gì? Tuyên truyền về chuyến đi tây vớ vẩn nhưng phải nói cho thật hoành tráng theo thông lệ? Và nói về hoạt động đa nguyên, đa đảng tại Nhật Bản với kỳ vọng là nhân dân Việt Nam hiểu biết thêm về hoạt động đa đảng, đa nguyên? Hay nói vậy, nói nhiều nhưng hy vọng nhân dân Việt Nam không hiểu gì hết và không theo dõi?
Xin thưa quí vị, tôi theo dõi và theo dõi rất kĩ, hiểu hết và thấy nhục nhã vì sao nước người được hưởng một bầu không khí đa đảng, đa nguyên văn minh, hiện đại đến thế. Tôi thấy chuyện chính trường nước người còn dễ hiểu và thông cảm hơn cái thứ chính thể một đảng đầy rẫy bao che, ém nhẹm, những trò bẩn thỉu ngấm ngầm trong Đảng, trong hệ thống chính trị.
Tại sao đến giờ nhân dân Việt Nam còn phải tung hô Đảng và giả tạo tôn sùng con người không được ai bầu ra kia làm Quốc trưởng? Giả vờ tôn thờ lý tưởng Cộng sản và Đảng? Bao giờ chúng tôi mới được nói thật và làm thật vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và xã hội Việt Nam? Thú thật là thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp gặp 4 vị lãnh đạo của Việt Nam. Ngoài mặt tỏ ra cung kính, nhất nhất tuân thủ nhưng trong lòng, tôi cứ thấy kinh kinh, tởm tởm. Sự kinh trọng dành cho họ không thật lòng. Đơn giản vì họ vẫn chưa vì dân vì nước 100% mà vẫn vì cái Đảng kia và cái lý tưởng kinh dị.
Các vị muốn trở thành lãnh đạo thực sự của đất nước thì phải tạo ra không khí đa nguyên, đa đảng, chỉ trong không gian như vậy thì cả đảng viên của cái đảng do các vị lãnh đạo và đảng viên đảng đối lập dù ủng hộ hay không ủng hộ quý vị thì cũng phải công nhận trong lòng rằng quí vị vì nước, vì dân, quý vị thực sự lãnh đạo. Như hiện tại, quý vị chỉ là thứ bù nhìn, tượng gỗ được thờ nhưng không thiêng, ai cũng muốn vứt đi.
Tôi tha thiết có ngày được hưởng môi trường đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập như Nhật Bản.
Trong tháng 12/2014, hàng trăm cán bộ nguồn của Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ đến Nhật Bản để tham gia chương tình bồi dưỡng lãnh đạo. Liệu những con người này sẽ mang lại cho nhân dân Việt Nam không gian đa nguyên, đa đảng như Nhật Bản hiện nay hay chẳng qua đi xong thủ tục học tập để rồi về nước tiếp tục hành hạ trí tuệ, tinh thần và sức khoẻ nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới?
TÁC GIẢ Vương Quế Phương
|
|