01/11/20
1- Ngày 24 tháng 1 năm 2019, ông Trump lên trước diễn đàn thế giới và tuyên bố việc ủng hộ ông Juan Guiado lật đổ chế độ độc tài Nicolas Maduro ở Venezuela. Kèm theo những lời gay gắt lên án ông Maduro và chính quyền của ông ta, ông Trump kèm theo lời đe dọa:
“I will continue to use the full weight of United States economic and diplomatic power to press for the restoration of Venezuelan democracy." Tạm dịch là:
“Tôi sẽ tiếp tục xử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ, để gây sức ép trên chính quyền Maduro, nhằm khôi phục nền dân chủ ở Venezuela.”
Người Việt trong cũng như ngoài nước, rộn lên những tấm bích chương và những hình ảnh ca tụng việc Diệt Độc Tài Bằng Mồm của Donald Trump. Đến ngày hôm nay, đã sắp được đúng 1 năm, nhà độc tài Maduro vẫn còn đấy, và mạnh hơn bao giờ người ta có thể thấy. THẤT BẠI HOÀN TOÀN.
2- Ngày 15 tháng 3 năm 2019, người dân Hong Kong đứng lên biểu tình “chính quyền bù nhìn”, con rối của Bắc Kinh, chống lại Đạo Luật Dẫn Độ của chính quyền Tập Cận Bình. Từ ngày đó, việc xuống đường ngày càng trở nên mạnh mẽ và đông đảo, dẫn đến sự đụng chạm giữa người dân và cảnh sát Hong Kong, dẫn đến đàn áp, máu đổ và sinh mạng của cả 2 bên.
Đây là một trong những cuộc xuống đường dai dẳng và đông người tham dự nhất trong lịch sử của thế giới. Thế giới lên án. Hạ Viện Hoa Kỳ dưới sự lèo lái của đảng Dân Chủ lên án. Thượng Viện Hoa Kỳ dưới sự lèo lái của đảng Cộng Hòa cũng lên án nhưng rất yếu ớt qua 4 ông nghị sĩ. Donald Trump im bặt trong suốt thời gian hơn 8 tháng này. Chỉ mãi cho đến khi Quốc Hội Hoa Kỳ đồng thuận và đưa văn bản của đạo luật Hong Kong Human Rights and Democracy Acts lên cho ông ta ký và sau hơn 1 tuần lễ nhì nhằng, kéo cưa, đến khi không còn đường nào tránh né khác, thì Donald Trump đành phải ký đạo luật này vào ngày 27 tháng 11 năm 2019.
Để áp dụng đạo luật này, nó phải được đi kèm với những điều khoản CẤM VẬN từ Hoa Kỳ qua Phủ Tổng Thống. Thế nhưng, cũng giống như đạo luật CẤM VẬN Nga được Donald Trump ký vào ngày 12 tháng 1 năm 2018, ông ta ký xong để đó và nhất định không thực hiện bất cứ việc cấm vận nào. Những cuộc xuống đường biểu tình của Hong Kong ngày nay đã trở nên rời rạc và đơn lẻ vì không có sự hậu thuẫn ảo tưởng mà người ta đã hết lòng trông đợi, từ Donald Trump. THẤT BẠI HOÀN TOÀN.
3- Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế tariffs trên các mặt hàng sắt thép từ tất cả các quốc gia có buôn bán qua lại với Hoa Kỳ trên thế giới gồm 34 quốc gia, trong đó có Khối EU, NAFTA và CHINA.

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, Donald Trump tuyên bố việc đóng thuế tariffs trên tất cả các sản phẩm sắt thép đến từ Trung Quốc, khơi mào cho CUỘC THƯƠNG THẢO MẬU DỊCH mà một số đông dân Việt ở trong cũng như ngoài nước được dẫn dắt và lèo lái BẺ CONG cái ý nghĩa của cuộc thương thảo này, để nó trở thành CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI TIÊU DIỆT TRUNG QUỐC.
Người ta hồ hởi, phấn khởi thêu dệt đủ thứ “kết quả tưởng tượng” vẽ ra một nền kinh tế “èo uột” đến thảm hại của Trung Quốc theo từng giai đoạn, từ Thị Trường Chứng Khoán rớt kinh hoàng, đỏ rực như đám lửa hồng sắp tàn lụi, chuyển qua những kết quả đi xuống của sự phát triển GDP tùy theo những con số mà họ tin vào nhưng lại quên đi cái so sánh quan trọng nhất của cái hướng đi trong ngành sản xuất của Trung Quốc 5 năm gần đây, sau khi họ chuyển hướng đi.
Những người Mơ Vào Chuyện Kình Tế Trung Quốc Sắp Sập này, đã vẽ rồng vẽ rắn, và đã đẻ ra đủ những thứ tưởng tượng vào niềm tin tuyệt đối họ đã vẽ ra. Trên thực tế, tính đến hôm nay, sau nhiều lần Donald Trump hí hửng và phấn khởi tuyên bố những Ký Kết, những Thỏa Thuận SẮP ĐẠT ĐƯỢC với Trung Quốc, trong khi phía Trung Quốc đã Không Tuyên Bố Bất Cứ Gì Trong Suốt Thời Gian gần 2 Năm Qua và chính họ cũng luôn là phía TỪ CHỐI KÝ KẾT bất cừ thỏa thuận nào đưa ra bởi chính quyền Donald Trump.
Điều này khiến một người có đầu óc bình thường phải đặt câu hỏi: “Thái độ cứng rắn của Trung Quốc có phải là Thái Độ của Một Chính Quyền, của Một Quốc Gia Với Nền Kinh Tế Sắp Sập?” và “Thái Độ Hí Hửng Như Bắt Được Vàng của Donald Trump có phải là Thái Độ của Một Chính Quyền, của Một Quốc Gia Sắp Tiêu Diệt Được Đối Thủ?”
Câu hỏi này, với một đầu óc đừng quá bị mụ mị, đừng quá u mê, người ta dễ dàng tìm ra được câu trả lời đúng đắn. THẤT BẠI HOÀN TOÀN.
4- Cuộc chiến gây ra nhiều tổn hại nhất về mặt ngoại giao của Donald Trump, chính là việc Ngăn Ngừa Bắc Hàn Chế Vũ Khí Nguyên Tử. Cuộc ngoại giao đó kéo dài suốt 3 năm tổng thống của Donald Trump và vẫn chưa có lối thoát, ngoài những lần bẽ mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, mà sự khùng điên của Donald Trump gặp phải đối thủ điên khùng hơn nhiều bậc.
Người đời có câu: “Chó Sói Gặp Cáo Già” là đây. Kim jong-Un tuy nhỏ tuổi hơn nhiều so với Donald Trump, nhưng phải nói, nanh vuốt của tên độc tài dã man, tàn nhẫn và quỷ quyệt này thì Donald Trump không có cửa để so sánh. Kim đùa với Trump như mèo vờn chuột. Kim đã mang Trump ra làm trò cười, trò hề trước diễn đàn chính trị của thế giới. Khỏi cần dài dòng, ta có thể thấy, trong cuộc chiến ngoại giao này, Donald Trump đã THẤT BẠI HOÀN TOÀN và THẤT BẠI THÊ THẢM.
5- Vào 2 giờ chiều ngày 8 tháng 5 năm 2018, Donald Trump đột ngột tuyên bố Hoa Kỳ rút ra khỏi Khế Ước “The Joint Comprehensive Plan of Action” đã được 5 quốc gia trong Khối P5+1 ký kết với Iran, nhằm hủy bỏ việc nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử của quốc gia này, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.
Từ đó cái nền hòa bình ở khu vực Trung Đông, qua eo biển Hormuz ngày một căng thẳng hơn lên, nhất là qua những lời tuyên bố “đanh thep và đầy đe dọa” theo từng giai đoạn của Donald Trump, đã dẫn đến những đụng chạm trên biển và trên không trong suốt mùa Hè của năm 2019. Cuối cùng thì điều gì phải tới cũng đã tới …
Cuộc Chiến Không Thể Đoán Được Giữa 2 Quốc Gia, Hoa Kỳ trong cô độc, tử chiến với Iran và nguyên khối hơn 1.2 tỷ người Hồi Giáo từ Á sang Âu qua Phi châu kia không dễ như Donald Trump tưởng. Hầu hết các nhà ngoại giao, các cố vấn quân sự, các chính trị gia trên thế giới đều nhìn thấy được sự thất bại dẫn đến chiến tranh ở đây, mà chỉ một quyết định sơ sẩy của hai phía, Thế Chiến Thứ Ba có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong khi đồng mình của Hoa Kỳ né tránh, thì Iran được sự hỗ trợ ngầm từ phía sau của 2 siêu cường mà dân Việt mình rất coi thường, là Nga và Trung Quốc, chưa kể đến hơn 1 tỷ người Hồi Giáo đứng sau lưng họ.
Đây chỉ là danh sách ngắn, liệt kê những Cú Đánh Ngoạn Mục, những Mưu Kế Thần Sầu của Donald Trump qua chính sách ngoại giao trên thế giới.
Đó là chưa kể đến Sự Kiện Lịch Sử khi Donald Trump sắp xếp đến Hà Nội để gặp Kim jong-Un vào năm ngoái. Chẳng ai ép buộc nhưng ông Trump đã hí hửng phất lá Cờ Đỏ Sao Vàng trên tay một cách hãnh diện. Ông Trump đã tự nguyện giằng lấy nó từ tay một em bé xếp hàng đón chào ông ta, ngay sau câu nói của thủ tướng Phúc: “Chào ông cái nào…”
Ai có câu trả lời nghiêm túc qua những việc tôi trình bày ở trên qua những câu hỏi sau đây:
CÁC BẠN THẤY DONALD TRUMP CHỦ TRƯƠNG TIÊU DIỆT CỘNG SẢN và ĐỘC TÀI TRÊN THẾ GIỚI … Ở CHỖ NÀO và NHƯ THẾ NÀO?
KINH TẾ TRUNG QUỐC KHI NÀO SẬP?
CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐẾN BAO GIỜ THÌ SẬP?
Chẳng lẽ Kinh Tế Trung Quốc sẽ sập sau khi hai quốc gia ký kết xong bản Thương Thảo Mậu Dịch mang tên Phase One mà Donald Trump hí hửng khoe suốt hơn tháng qua sắp diễn ra vào tháng này?
Nếu Bắc Kinh tiếp tục từ chối như đã từng từ chối suốt 17 lần vừa qua, thì liệu ông Trump có DÁM thực hiện việc đánh tariffs trên tất cả các mặt hàng còn lại như ông ta đã hứa hẹn vào ngày 15 tháng 9 năm 2019?
Chính sách ngoại giao với cây gậy đánh nửa vời của Donald Trump “hình như” chỉ mang lại toàn những thất bại. Cái cây gậy của Donald Trump tưởng là giáng trên đầu đối thủ của ông ta, nhưng trên thực tế, ông ta giáng cây gậy của mình vào những chốn hư không. Ông ta múa nó càng mạnh, thì khi mất trớn, nó bật trở lại càng kinh hoàng hơn nữa. Chỉ có điều, khi cây gậy của Donald Trump bật trở lại,
NÓ KHÔNG BẬT TRÚNG ÔNG TA, nhưng LẠI BẬT NGAY VÀO NGƯỜI MỸ và ĐẤT NƯỚC MỸ CỦA CHÚNG TA.
Donald Trump chỉ là giai đoạn, nước Mỹ mới là vĩnh viễn.
PTG