ông nầy đâu có phải là người cứu mạng cô ta đâu, ngừơi thật sự cứu mạng cô ta chính là ngừơi lính đầu tiên cứu cô ta trên mình ngừơi mẹ đã chết, người này đi không nổi, thất tha thất thểu mà tay còn cố ôm vòng chiếc nón lá trong đó là đứa con nít mà mẹ mới chết, còn ông thiếu úy chỉ là 1 trong những ngừơi trung gian đem cô ta tới cô nhi viện thôi. Ngừơi đã cứu cô ta hiện giờ còn ở vn đó là ngừơi lính vnch củ, ngừơi nầy kô biết còn sống hay đã chết ngừơi đó mới là ngừơi ân nhân của cô ta, bây giờ vế Quảng Trị kiếm cũng chưa chắc đựơc tại ngừơi lính đã cứu cô ta chỉ ở lúc đó mới ở QT biết đâu sau chiến tranh ông ta về quê của ông ta, còn quê của ông ta ở đâu ai mà biết đựơc, ở miền nam hay mấy tỉnh miền trung ? cho nên rất là khó kiếm, nếu ngừơi lính đó bây giờ còn sống thì cũng già và nghèo cho nên chắc cũng kô có đọc đựơc những tin của cô nầy tìm, coi chừng về vn tìm gặp mấy thằng CA đưa ra 1 thẳng cán bộ rồi nói đây là ngừơi lính củ khi xưa cứu cô, bây giờ giúp đở kinh tế cho ông ta đi hahaha vc thì cái gì làm cũng đựơc chỉ có những ngừơi đả từng ở và sống dứơi chế độ cs thì mới biết mấy cái mánh khoé của nó
Tac giả quyển sách đại lộ kinh hoàng
Bác VINH trưởng ty xã hội tinh QUANG TRI dượng cùa nhạc si BẢO CHẤN - nhà số 101 chung cu NGUYEN THIEN THUAT - đi qua Mỹ viện HO Vợ và 5 con hiện đang sống tiểu ban VA
Cô TRUNG TÁ muốn tìm thân nhân thì lần mò theo địa chỉ BÁC NGO VAN VINH
Người me. bị mât và người cha bỏ đứa con gái trong cái nón
Không phải hư cấu cốt truyện như - thỏi phồng cụa ong TH/Uy BAO
Tac giả quyển sách đại lộ kinh hoàng
Bác VINH trưởng ty xã hội tinh QUANG TRI dượng cùa nhạc si BẢO CHẤN - nhà số 101 chung cu NGUYEN THIEN THUAT - đi qua Mỹ viện HO Vợ và 5 con hiện đang sống tiểu ban VA
Cô TRUNG TÁ muốn tìm thân nhân thì lần mò theo địa chỉ BÁC NGO VAN VINH
Người me. bị mât và người cha bỏ đứa con gái trong cái nón
Không phải hư cấu cốt truyện như - thỏi phồng cụa ong TH/Uy BAO
Đại lộ kinh hoàng ..... Chắc tên trưởng ty Vinh này là đệ tử của Vỏ Nguyên Giai rồi ?
Vậy khi Quảng Trị khói lửa tên trưởng ty này có bỏ chạy không ? Hay ở lại cùng đồng đội vậy ? Hỏi lại bác Vinh nhé .......
.....Cờ bay Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu .......
Đại lộ kinh hoàng ..... Chắc tên trưởng ty Vinh này là đệ tử của Vỏ Nguyên Giai rồi ?
Vậy khi Quảng Trị khói lửa tên trưởng ty này có bỏ chạy không ? Hay ở lại cùng đồng đội vậy ? Hỏi lại bác Vinh nhé .......
.....Cờ bay Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu .......
Tên tuoi nguoi ta - ho.... o VA US tui chi? giu'p cho cái co trung ta tim dung nguoc gốc thôi
Tac gia của quyển sách thì đâu có ai mạo nhận duoc - ai khóa 16 DALAT điều biết
Last edited by nhuquynh_1986; 04-09-2013 at 19:55.
Tên tuoi nguoi ta - ho.... o VA US tui chi? giu'p cho cái co trung ta tim dung nguoc gốc thôi
Tac gia của quyển sách thì đâu có ai mạo nhận duoc - ai khóa 16 DALAT điều biết
Người ta không đòi hỏi gì cả , chỉ vui vê khi gặp lại người trong cuộc , sao lại phải buông những lời khiếm nhả chia rẻ vậy ?
Tôi không thích bàn cải chuyện đã qua , nhưng nếu là một người thẳng thắn không thích bóp méo sự thật sao tên Vinh ( tác giả Đại lộ kinh Hoàng ) không lên tiếng ? Vỉginia cũng có Cộng đồng người Việt ..... Biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trong cổ thành Quảng Trị không ? Lúc đó tên chó Vinh này ở đâu vậy ?
Tên tuoi nguoi ta - ho.... o VA US tui chi? giu'p cho cái co trung ta tim dung nguoc gốc thôi
Tac gia của quyển sách thì đâu có ai mạo nhận duoc - ai khóa 16 DALAT điều biết
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Người ta không đòi hỏi gì cả , chỉ vui vê khi gặp lại người trong cuộc , sao lại phải buông những lời khiếm nhả chia rẻ vậy ?
Tôi không thích bàn cải chuyện đã qua , nhưng nếu là một người thẳng thắn không thích bóp méo sự thật sao tên Vinh ( tác giả Đại lộ kinh Hoàng ) không lên tiếng ? Vỉginia cũng có Cộng đồng người Việt ..... Biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trong cổ thành Quảng Trị không ? Lúc đó tên chó Vinh này ở đâu vậy ?
Nếu em NQ này biết thì kiếm cô Trung Tá US Army mà nói giúp đi.
Trước truyền thông bao gồm Mỹ +Việt thì đây là câu chuyện có hậu.
Trong chiến tranh rất nhiều trường hợp giống như chuyện này, cái cần thiết là tìm xem người lính Quân Cụ nhận hậu ấy bây giờ ở đâu? Đó là người cần tìm để cô này mang ơn.
Những người viết sách đa số nghe kể không mà thôi. Hãy chờ xem, ai sẽ lên tiếng. Biết đâu có thằng Vẹm nào đó nhảy ra kể công:
-tui thấy mà hổng bắn...Hehehe
Người ta không đòi hỏi gì cả , chỉ vui vê khi gặp lại người trong cuộc , sao lại phải buông những lời khiếm nhả chia rẻ vậy ?
Tôi không thích bàn cải chuyện đã qua , nhưng nếu là một người thẳng thắn không thích bóp méo sự thật sao tên Vinh ( tác giả Đại lộ kinh Hoàng ) không lên tiếng ? Vỉginia cũng có Cộng đồng người Việt ..... Biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trong cổ thành Quảng Trị không ? Lúc đó tên chó Vinh này ở đâu vậy ?
:haf ppy: đúng là giọng lính VNCH chịu chơi, tui khoái vậy đó anh chu99
Đại lộ kinh hoàng ..... Chắc tên trưởng ty Vinh này là đệ tử của Vỏ Nguyên Giai rồi ?
Vậy khi Quảng Trị khói lửa tên trưởng ty này có bỏ chạy không ? Hay ở lại cùng đồng đội vậy ? Hỏi lại bác Vinh nhé .......
.....Cờ bay Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu .......
BIẾT THÌ NÓI ĐÂU CÓ AI ÉP
MUỐN BIET TU
TIEU ĐOÀN TRUONG TIỂU ĐOÀN 6 TQLC TRUNG TA ĐỔ HUU TÙNG
ĐAI ĐỘI TRUONG ĐẠI ĐỘI 3 THIEU TA NGUYỄN PHÚC ĐỊNH
ĐẠI ĐỘI PHÓ = TRUNG UY TRÍ
TRUNG 1-2-3-4 = TRAN ĐỨC ĐẠO - BÌNH - KHEN- DỐC
TRUYỀN TIN - TS BÌNH - TS ĐỘ
HÀNG HA SI QUAN - THUONG SI HÙNG - HOI ƠI - THACH ÊN - THUONG SI HAI
CHIN 9 CHIN ĐỪNG CÓ KHONG PHAI LÀ NGUOI TRONG CUỘC ĐỌC LOM BOM BÁO RỒI TU PHONG ANH HÙNG DỰNG CO QUANH TRI TREN THÀNH CỔ
ĐẠI ĐỘI 3 TD 6 SAU NGAY 16-9 CÒN LAI KHONG TOI 52 NGUOI
COI TRONG HO SO QUAN SU CUA TQLC CHÌ CÓ THIEU TA NGUYEN PHÚC ĐỊNH CÒN SỐNG O MỸ VÀ VỪA ROI MẤT 2008 VÀ HÀNG SI QUAN TRUNG TRUONG VOI TRUNG PHÓ CO NGUOI CHET CO NGUOI GIAI NGU SAU 1973
CHỈ CO' TRAN ĐỨC ĐẠO NAM 1975 LÊN ĐẠI ÚY VÀ CŨNG BIET TAM CÙNG VOI LU DOAN MOI THÀNH LAP ĐẠI TÁ BAC NINH - DO HU TUNG
BIẾT THÌ NÓI ĐÂU CÓ AI ÉP
MUỐN BIET TUI NÓI CHO RỎ
TIEU ĐOÀN TRUONG TIỂU ĐOÀN 6 TQLC TRUNG TA ĐỔ HUU TÙNG
ĐAI ĐỘI TRUONG ĐẠI ĐỘI 3 THIEU TA NGUYỄN PHÚC ĐỊNH
ĐẠI ĐỘI PHÓ = TRUNG UY TRÍ
TRUNG 1-2-3-4 = TRAN ĐỨC ĐẠO - BÌNH - KHEN- DỐC
TRUYỀN TIN - TS BÌNH - TS ĐỘ
HÀNG HA SI QUAN - THUONG SI HÙNG - HOI ƠI - THACH ÊN - THUONG SI HAI
CHIN 9 CHIN ĐỪNG CÓ KHONG PHAI LÀ NGUOI TRONG CUỘC D8O5C LOM BOM BÁO
ĐẠI ĐỘI 3 TD 6 SAU NGAY 16-9 CÒN LAI KHONG TOI 52 NGUOI
COI TRONG HO SO QUAN SU CUA TQLC CHÌ CÓ THIEU TA NGUYEN PHÚC ĐỊNH CÒN SỐNG O MỸ VÀ VỪA ROI MẤT 2008 VÀ HÀNG SI QUAN TRUNG TRUONG VOI TRUNG PHÓ CO NGUOI CHET CO NGUOI GIAI NGU SAU 1973
CHỈ CO' TRAN ĐỨC ĐẠO NAM 1975 LÊN ĐẠI ÚY VÀ CŨNG BIET TAM CÙNG VOI LU DOAN MOI THÀNH LAP ĐẠI TÁ BAC NINH - DO HU TUNG
BIẾT THÌ NÓI ĐÂU CÓ AI ÉP MUỐN BIET TU TIEU ĐOÀN TRUONG TIỂU ĐOÀN 6 TQLC TRUNG TA ĐỔ HUU TÙNG ĐAI ĐỘI TRUONG ĐẠI ĐỘI 3 THIEU TA NGUYỄN PHÚC ĐỊNH ĐẠI ĐỘI PHÓ = TRUNG UY TRÍ TRUNG 1-2-3-4 = TRAN ĐỨC ĐẠO - BÌNH - KHEN- DỐC TRUYỀN TIN - TS BÌNH - TS ĐỘ HÀNG HA SI QUAN - THUONG SI HÙNG - HOI ƠI - THACH ÊN - THUONG SI HAI CHIN 9 CHIN ĐỪNG CÓ KHONG PHAI LÀ NGUOI TRONG CUỘC ĐỌC LOM BOM BÁO RỒI TU PHONG ANH HÙNG DỰNG CO QUANH TRI TREN THÀNH CỔ ĐẠI ĐỘI 3 TD 6 SAU NGAY 16-9 CÒN LAI KHONG TOI 52 NGUOI COI TRONG HO SO QUAN SU CUA TQLC CHÌ CÓ THIEU TA NGUYEN PHÚC ĐỊNH CÒN SỐNG O MỸ VÀ VỪA ROI MẤT 2008 VÀ HÀNG SI QUAN TRUNG TRUONG VOI TRUNG PHÓ CO NGUOI CHET CO NGUOI GIAI NGU SAU 1973 CHỈ CO' TRAN ĐỨC ĐẠO NAM 1975 LÊN ĐẠI ÚY VÀ CŨNG BIET TAM CÙNG VOI LU DOAN MOI THÀNH LAP ĐẠI TÁ BAC NINH - DO HU TUNG
Cám ơn bạn , bạn không đọc kỷ và hiểu lầm ý của tôi rồi .. Ý của tôi là 2 người trong cuộc sau 41 năm gặp lại và người tác giả của Đại Lộ Kinh Hoàng ... không biết ai đúng ai sai .... Nhưng ông Báo cũng vui vẻ có đòi hỏi gì đâu ? Ngoài 1 tiếng gọi CHA , BỐ , hay TÍA .. Nếu biết người ta nói láo sao không lên tiếng ? Và sao không chịu giúp cho cô gái này tìm lại gia đình coi có còn ai không đó là giúp người sao ta không giúp đến cùng ? tôi cũng không ở trong binh chủng TQLC ....và Quân Lực VNCH cũng đả tan hàng cố gắng tôi đền trả nợ nước không được thì giờ cố gắng trả nợ đời . Sống vui , giúp được ai thì giúp ...khoe khoang tự đại ta đây để làm gì ? Cuộc đời của con người 100 năm nhưng cũng ngắn vì thời gian không chờ đợi ai cả .... Nếu ai khen thì tôi cảm ơn , còn nếu tôi sai thì tôi sẻ sửa ... Già trẻ lớn bé gái trai đều phải học hỏi .. Làm người không ai hoàn hảo .... Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải biết tôn trọng người ta trước ...
NỔ cho nhiều có được gì ?
Chỉ vậy thôi .....
Người Việt mình có cái dỡ mà hễ nói ra thì tự ái 1 cục đó là: không muốn ai nổi hay hơn mình cũng giống như chuyện trùng tu nghĩa trang QĐBH vậy. Một câu chuyện rất cảm động với kết cục có hậu rất đáng ngưỡng mộ. Nếu ai là người trong cuộc thì lên tiếng hay cùng nhau tìm người lính quân cụ ấy để người con gái may mắn này tỏ lòng tri ân hơn là bươi móc những chuyện đâu đâu. Chu99 nói 1 đàng ông vui hiểu 1 nẻo rôì tự nhiên moi ra 1 đống chuyện không ăn nhập vào đâu, những người lính VNCH đã ngã xuống đối với những người lính còn sống đều là anh em đồng đội của họ chứ đâu cần cùng binh chủng, cùng đơn vị mới được. Chính chúng ta làm như vậy mới mở đường cho mấy con khỉ vào thọt gậy bánh xe, quá thối. Nêú muốn biết ai đặt tên Đại Lộ Kinh Hoàng thì DL cuốn e-book Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam về mà đọc (free đó) hay là ra nhà sách của việt+ tìm mua cuốn Mùa hè cháy của trung tá cs Nguyễn Nam Hải, trung đoàn trưởng trung đoàn pháo bông lao của việt+ người đã chỉ huy trực tiếp cũng như kể chi ly từng chi tiết là tại sao pháo việt+ nã vào dân chạy giặc như vậy...... vì tiền sát viên việt+ trà trộn trong đám chạy giặc gọi pháo 130 ly câu vô và caí khổ là dân họ cứ bám theo lính VNCH chứ không theo việt+ nên hậu quả là hơn 1876 cái xác đã bỏ lại đến hơn 6 tháng sau mới được đem đi chôn và hiện nay khi đi qua đoạn đường này chúng ta sẽ thấy 1 cái tượng Điạ Tạng dựng lên để cầu siêu những oan hồn vô tội do cs thãm sát. Chán thật.
BIẾT THÌ NÓI ĐÂU CÓ AI ÉP
MUỐN BIET TU
TIEU ĐOÀN TRUONG TIỂU ĐOÀN 6 TQLC TRUNG TA ĐỔ HUU TÙNG
ĐAI ĐỘI TRUONG ĐẠI ĐỘI 3 THIEU TA NGUYỄN PHÚC ĐỊNH
ĐẠI ĐỘI PHÓ = TRUNG UY TRÍ
TRUNG 1-2-3-4 = TRAN ĐỨC ĐẠO - BÌNH - KHEN- DỐC
TRUYỀN TIN - TS BÌNH - TS ĐỘ
HÀNG HA SI QUAN - THUONG SI HÙNG - HOI ƠI - THACH ÊN - THUONG SI HAI
CHIN 9 CHIN ĐỪNG CÓ KHONG PHAI LÀ NGUOI TRONG CUỘC ĐỌC LOM BOM BÁO RỒI TU PHONG ANH HÙNG DỰNG CO QUANH TRI TREN THÀNH CỔ
ĐẠI ĐỘI 3 TD 6 SAU NGAY 16-9 CÒN LAI KHONG TOI 52 NGUOI
COI TRONG HO SO QUAN SU CUA TQLC CHÌ CÓ THIEU TA NGUYEN PHÚC ĐỊNH CÒN SỐNG O MỸ VÀ VỪA ROI MẤT 2008 VÀ HÀNG SI QUAN TRUNG TRUONG VOI TRUNG PHÓ CO NGUOI CHET CO NGUOI GIAI NGU SAU 1973
CHỈ CO' TRAN ĐỨC ĐẠO NAM 1975 LÊN ĐẠI ÚY VÀ CŨNG BIET TAM CÙNG VOI LU DOAN MOI THÀNH LAP ĐẠI TÁ BAC NINH - DO HU TUNG
Hân hạnh làm quen, thì ra bạn ở T Đ6 thuộc Lữ Đoàn 258 cắm cờ tại cổ thành cùng với Lữ Đoàn 147 ) Đầu tiên Sư Đoàn dù vào nhưng thiệt hại quá nặng phải rút ra và tung 81 vào dự định đột kich đánh đêm, đó là chiến thuật của 81 nhưng rồi thay đổi đưa TQLC vào . Quả thật oai hùng đã chiếm được cổ thành theo đúng kỳ hạn .Tướng Bùi Thế Lân đã tính toán và điều động giỏi .
Thân
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Hân hạnh làm quen, thì ra bạn ở T Đ6 thuộc Lữ Đoàn 258 cắm cờ tại cổ thành cùng với Lữ Đoàn 147 ) Đầu tiên Sư Đoàn dù vào nhưng thiệt hại quá nặng phải rút ra và tung 81 vào dự định đột kich đánh đêm, đó là chiến thuật của 81 nhưng rồi thay đổi đưa TQLC vào . Quả thật oai hùng đã chiếm được cổ thành theo đúng kỳ hạn .Tướng Bùi Thế Lân đã tính toán và điều động giỏi .
Thân
Nhớ hết cả tên tuổi , chức vụ , và nhiệm vụ của từng người trong đơn vị sau 41 năm quả là một nhân tài , hơn google một bậc .
Cc4cc xin ngã mũ .
những người lính VNCH đã ngã xuống đối với những người lính còn sống đều là anh em đồng đội của họ chứ đâu cần cùng binh chủng, cùng đơn vị mới được.Nêú muốn biết ai đặt tên Đại Lộ Kinh Hoàng thì DL cuốn e-book Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam về mà đọc (free đó) hay là ra nhà sách của việt+ tìm mua cuốn Mùa hè cháy của trung tá cs Nguyễn Nam Hải, trung đoàn trưởng trung đoàn pháo bông lao của việt+ người đã chỉ huy trực tiếp cũng như kể chi ly từng chi tiết là tại sao pháo việt+ nã vào dân chạy giặc như vậy...... vì tiền sát viên việt+ trà trộn trong đám chạy giặc gọi pháo 130 ly câu vô và caí khổ là dân họ cứ bám theo lính VNCH chứ không theo việt+ nên hậu quả là hơn 1876 cái xác đã bỏ lại đến hơn 6 tháng sau mới được đem đi chôn và hiện nay khi đi qua đoạn đường này chúng ta sẽ thấy 1 cái tượng Điạ Tạng dựng lên để cầu siêu những oan hồn vô tội do cs thãm sát. Chán thật.
Mỗi khi có chiến sự, dân luôn luôn tìm đến bọn "Ngụy" ác ôn để được che chở chứ không chạy về phía VC, à không, "bộ đội cách mạng". Và các "anh hùng cách mạng" này đã "thể hiện tính nhân đạo ưu việt" bằng cách dư bao nhiêu đạn thì cứ trút hết lên đầu đám dân "phản động" này.
Mỗi khi có chiến sự, dân luôn luôn tìm đến bọn "Ngụy" ác ôn để được che chở chứ không chạy về phía VC, à không, "bộ đội cách mạng". Và các "anh hùng cách mạng" này đã "thể hiện tính nhân đạo ưu việt" bằng cách dư bao nhiêu đạn thì cứ trút hết lên đầu đám dân "phản động" này.
Cũng vì bảo vệ cho những người dân khi họ chạy về phía chúng ta và có cả bọn nằm vùng chấm tọa độ , cho nên chúng ta mới ăn đạn cối của VC .
Mỗi khi có chiến sự, dân luôn luôn tìm đến bọn "Ngụy" ác ôn để được che chở chứ không chạy về phía VC, à không, "bộ đội cách mạng". Và các "anh hùng cách mạng" này đã "thể hiện tính nhân đạo ưu việt" bằng cách dư bao nhiêu đạn thì cứ trút hết lên đầu đám dân "phản động" này.
Quote:
Originally Posted by cc4cc
Cũng vì bảo vệ cho những người dân khi họ chạy về phía chúng ta và có cả bọn nằm vùng chấm tọa độ , cho nên chúng ta mới ăn đạn cối của VC .
:haf ppy:
cho tới bây giờ chúng nó vẫn khạc đạn đó chứ. Vo viên mấy thằng bưng bô thụt qua hải ngoại hút lấy khúc ruột thừa ngàn dặm không bỏ sót tí kít nào.
:haf ppy:
cho tới bây giờ chúng nó vẫn khạc đạn đó chứ. Vo viên mấy thằng bưng bô thụt qua hải ngoại hút lấy khúc ruột thừa ngàn dặm không bỏ sót tí kít nào.
:haf ppy: Câu chuyện thật hay, đẹp và cảm động, mong rằng sẽ tìm ra được thân nhân cô gái này và người lính quân cụ ân nhân năm xưa, thật xúc động nhưng khi đọc đến comment của anh Dalat47 thì nín cười không nổi :haf ppy:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.