HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ca sĩ Uyên Trang: sau mỗi tan vỡ, tôi đứng dậy như chưa từng chìm xuống đáy
Old 10-21-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Uyên Trang nổi tiếng với những bản nhạc tình rất sến, rất buồn như: “Đau một lần rồi thôi”, “Không bao giờ quên anh”… Vẻ ngoài của Uyên Trang mạnh mẽ, có phần hơi nam tính khiến cho nhiều lời đồn rằng cô là les (đồng tính nữ), nhưng Uyên Trang nói kẻ hát nhạc tình sến như cô, yêu vào thì biết, yếu đuối vô cùng…

Uyên Trang bỏ ngoài tai chuyện giới tính và yêu rất nhiều


Trong album ra mắt thời gian gần nhất của Uyên Trang "Không bao giờ quên anh" có một lời tựa rất đặc biệt dành cho một người nào đó: "Cảm ơn Anh. Cảm ơn "tình yêu" đã mang đến cho tôi những vui buồn, hạnh phúc và đau khổ. Dù sau này không còn ở bên nhau, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm nhưng hình ảnh của anh sẽ không bao giờ phai mờ trong tim tôi…". Nói về nhân vật "Anh" này, Uyên Trang có vẻ khá bí hiểm và nhất định không tiết lộ danh tính cho dù đó là người cô đã vì họ mà đặt tên cho cả một album nhạc rất quan trọng của mình. Tuy nhiên, Uyên Trang dặn trước: "Không phải Tùng đâu nhé"

Tùng tức ca sĩ Phan Đinh Tùng, là người mà trên báo chí vẫn biết từng là người yêu của Uyên Trang. Cô nói, có một điều kỳ lạ trong cuộc sống của cô là người yêu thường tên là… Tùng, từ ngày còn đi học cũng đã có một bạn trai tên Tùng. Người này, cô từng dẫn về nhà ra mắt bố mẹ nhưng sau đó bị bố mẹ cấm tiệt bởi không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng tới học hành của con cái.

Uyên Trang là cô ca sĩ khá kín đáo, không thích trưng bày chuyện riêng tư của mình lên mặt báo như nhiều người. Bởi vậy, cô tự tin nói rằng có thể về bề nổi cô không bằng nhiều người, nhưng "bề chìm" thì lại hơn rất nhiều người. Số lượng ca khúc thuộc dạng hót của Uyên Trang khá nhiều. Giấu kín là thế nhưng đến khi các báo phát hiện chuyện cô với Phan Đinh Tùng thì từ đó mỗi khi Uyên Trang có tâm sự gì đặc biệt, mọi người lại nghĩ cô đang hướng đến… Tùng.

Uyên Trang và Phan Đinh Tùng từng yêu nhau từ khi còn học Nhạc viện, sau đó Phan Đinh Tùng chủ động chia tay với lý do sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu, và cả hai đứa đều cần hướng tới tương lai. Chuyện tình cảm mà Uyên Trang gửi gắm trong "Không bao giờ quên anh" cũng có những nỗi niềm riêng về một câu chuyện đã qua. Tình yêu cũng là duyên phận, đến hay đi cũng là phận, là duyên, cô chỉ giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp để lưu luyến và vấn vương, để không thể quên được trong đời.


Cũng kể từ khi chuyện với Phan Đinh Tùng tan vỡ, Uyên Trang từng phải khấn trời, khấn đất để cô không còn gặp người nào tên Tùng nữa. 3 người tên Tùng trong "bộ sưu tập tình yêu" của Trang đã là quá đủ rồi.

Tuy có những người yêu mà có người báo chí đều đã nhắc tên như thế, nhưng Uyên Trang vẫn không thoát khỏi tin đồn giới tính. Với vẻ ngoài nam tính, Uyên Trang bị nghi ngờ cũng chẳng có cái lý của nó. Tính cách mạnh mẽ, chạy xe nhanh, làm gì cũng rất nhanh và quyết liệt, cộng với "bộ sưu tập tên Tùng", bạn bè còn yêu quý đặt cho Uyên Trang cái biệt danh đặc biệt "Anh Tùng".

Uyên Trang thực sự không quan tâm nhiều đến những lời đồn cô là les, bởi với cô, người trong gia đình và người yêu của cô hiểu cô là ai, như thế nào là đủ. Những ai hiểu tính Trang đều biết cô sống rất thật và chân thành. Ngay cả những người từng yêu cô cũng vậy, ban đầu gặp cô, họ thấy cô mạnh mẽ, cá tính như vậy, nhưng khi yêu vào thì lại bất ngờ vì khác hẳn với vẻ ngoài, Uyên Trang lại giống một con mèo hơn. Bao nhiêu sự trẻ con, nữ tính, nhẹ nhàng cô đều bộc lộ ra hết. Đó cũng chính là lý do vì sao Uyên Trang không thích những người yêu thương mình biết con người cô trong nghệ thuật. Cái vẻ ngầu đời, hơi bất cần và mạnh mẽ trong nghệ thuật ấy, có vẻ không giống với con người trong tình yêu của Trang.

Chính Phan Đinh Tùng khi còn yêu nhau cũng nói với Trang: “Sao hồi xưa thấy em mạnh mẽ lắm, bây giờ lại khóc nhiều thế?”. Trang bị “bệnh” hay khóc, nhưng chỉ ai yêu Trang mới biết điều đó ở cô. Mỗi khi có chuyện buồn, có những lo lắng gì đó, Uyên Trang thường không biết nói sao cho người ta nghe và hiểu, chỉ biết giữ kín trong lòng và… khóc. Bởi, cô luôn nghĩ cho người khác, nghĩ tới cảm giác của họ khi nghe câu chuyện buồn đó, không hiểu nếu nói ra có ảnh hưởng tới người ta hay không… Cô cứ giữ trong lòng như thế thành ra ấm ức, đau khổ.

Uyên Trang tự nhận, trong chuyện tình cảm cô quá yếu đuối, không bao giờ nói ra được chính kiến của mình, ngược lại hoàn toàn với cách xử sự của cô trong công việc. Cũng đúng thôi, là phụ nữ ai chẳng cần sự chở che, yêu thương. Ở bên ngoài họ mạnh mẽ vì công việc cần như vậy, nhưng bên người yêu, họ chỉ là con mèo bé nhỏ. Uyên Trang là một con mèo như thế trong tình yêu.

Sợ tình yêu bởi đã chịu nhiều những đau khổ

Đã từng yêu nhiều, thất bại cũng nhiều, bỗng dưng đến bây giờ Uyên Trang thành cô gái khó yêu và cũng… khó tính trong tình yêu sau những tan vỡ. Để tìm được một bờ vai khiến Uyên Trang tin tưởng, cảm thấy an toàn và yên ấm giờ là chuyện vô cùng khó. Cũng có lẽ bởi trải qua nhiều cuộc tình, có kinh nghiệm sống dày rồi, lại tiếp xúc với nhiều dạng người, kiểu người, không ai tạo cho Trang một cảm giác an toàn.


Tất nhiên, Trang hiểu cuộc đời đâu có gì mà tuyệt đối. Nhưng, sau những đổ vỡ, tính Trang cứ bị kỹ tính quá mức trong chuyện tình cảm. Nghệ sĩ nhiều cảm xúc, người Trang thích thì nhiều nhưng người để yêu thật là khó.

Trang đặt ra tiêu chuẩn cho người mình cần là đầu tiên phải chung thuỷ và phải có niềm tin với nhau. Bản thân Uyên Trang trong tình yêu cũng vậy, đã yêu thì chung thuỷ và tuyệt đối tin tưởng người yêu. Sự tin tưởng là vô cùng quan trọng, Trang đã yêu thì không bao giờ hỏi, đả động tới việc riêng của người yêu nhưng điều khiến Trang đau khổ là cô gần như có một giác quan thứ 6 rất khủng khiếp làm cô luôn cảm nhận rõ những thay đổi, những bí mật giấu giếm của người yêu.

Đó chính là sự nhạy cảm quá đỗi của một phụ nữ. Trong tình yêu, không bao giờ Uyên Trang chấp nhận một người yêu trước mặt thế này mà sau lưng lại làm những điều dối trá. Trang sợ tình yêu, sợ cái đích đến là sự chia tay như đã được báo trước nên cho đến giờ dù có những người Trang cảm thấy cũng yêu, cũng thích nhưng lại không dám tiến một bước tới chữ Yêu.

Đâu phải Trang muốn khó đâu, cũng không phải Trang không dám nhắm mắt đi liều một con đường, nhưng những gì đã trải qua trong cuộc sống làm Trang thấy gai người vì yêu. Cô chẳng thể nào quên được tình cảnh một cô bạn gái của mình. Cô ấy bị chồng phản bội. Nhưng trước mặt Trang, người chồng vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc, yêu chiều vợ. Với Uyên Trang, sự phản bội đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với những sự phản bội trên đời.

Uyên Trang thì bị ngại yêu, khó yêu sau những đổ vỡ như thế, bố mẹ cô cũng lại khá khó tính với chuyện yêu đương của các con. Cũng bởi, bố mẹ cô đi lên từ đôi bàn tay trắng, trải qua bao vất vả mới tạo dựng được cơ ngơi đàng hoàng, cuộc sống ổn định. Gia đình cô lại có truyền thống học hành, nên bố mẹ rất mong muốn con cái thành đạt, có hạnh phúc vững bền trong cuộc sống. Biết bố mẹ thế nên Uyên Trang cũng muốn khi nào có người nào thật “chắc chắn” mới dẫn về ra mắt bố mẹ, nhưng đến giờ vẫn… phòng không. Khi thấy bố mẹ sốt ruột vì con gái cũng lớn rồi mà chưa thấy có ai, Uyên Trang lại nói đùa: “Tại hồi nhỏ con yêu bố mẹ không cho nên giờ vẫn chưa yêu được ai”.

Trang yêu nhiều, tan vỡ nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là yêu chơi, yêu bời. Mỗi một lần chia tay, Trang như mọi cô gái khác, đau lắm. Cô cố gắng làm sao cho nỗi đau của mình trở thành bình thường mà không được. Cô cứ chìm vào những đau buồn, bất lực. Những khi đó, Trang thường nằm lì ở trong phòng, không ăn, không ngủ, không gặp bất cứ ai, tắt điện thoại để cho mọi sự nguôi ngoai… Nhưng, khi vượt qua được giai đoạn đó thì Uyên Trang như bước sang cuộc sống mới, đối diện nhẹ nhàng với tất cả mọi việc.

“Mỗi lần chia tay người yêu là một sự hụt hẫng lớn, rất khó chịu, giống như người đang ở trên đỉnh rớt xuống, khi xuống rồi đứng dậy thấy mình hoàn toàn mới. Và rồi khi gặp lại người đó cảm thấy như chưa bao giờ yêu nhau” - Uyên Trang tâm sự. Sau khi chia tay với Phan Đinh Tùng, Uyên Trang cũng vậy, cũng đau khổ một thời gian dài, nhưng rồi sau đó cô với Phan Đinh Tùng như bạn, thậm chí cô còn nghĩ như chưa bao giờ yêu nhau. Uyên Trang và Phan Đinh Tùng vẫn đi diễn với nhau thường xuyên, và nhiều người còn không biết hai người từng yêu nhau.

Uyên Trang là vậy đấy, sau khi bắt mình phải đối diện với thực tế phũ phàng của tan vỡ, cô sẽ lại tự vực mình dậy, quên hẳn đi quá khứ buồn và sẽ lại có thể bước vào tình yêu mới. Nhưng, chỉ ngặt nỗi là vì những gì đã trải qua không êm đềm nên mỗi ngày “đối tượng” của cô một khó khăn, eo hẹp hơn. Chuyện đã qua, dù cho rất đau khổ, nhưng Uyên Trang không bao giờ có ý hận, ghét bỏ người mình từng yêu, cô thường chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp, bỏ qua hết đau buồn.

Suy nghĩ hạnh phúc về những tình yêu đã qua cũng là một động lực để cô vui vẻ, tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống. Uyên Trang quan niệm, khi yêu tức là đã được nhận nhiều rồi cho nên dù tan vỡ cũng không nghĩ đến chuyện mất mát. Nỗi buồn sẽ làm cho mình trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn để có một tình yêu lâu dài và vững chắc trong tương lai.


Song Phúc
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images566606_ut443.jpg
Views:	17
Size:	70.0 KB
ID:	326494  
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11070 seconds with 13 queries