
Kaede Uber được coi là "Vanga" mới của thế giới.
Ngay từ khi 5 tuổi, cô bé đã đưa ra những dự đoán khác thường và có xu hướng trở thành sự thật.
Lúc đầu, cô bé chỉ đoán những sự kiện nhỏ cho các thành viên trong gia đình. Cô từng nói chính xác chuyện anh trai bị gãy chân hay ngày mất của bà ngoại.
Khi tất cả những phỏng đoán nho nhỏ của cô trở thành sự thật, cha mẹ mới bắt đầu coi trọng và lo lắng về những gì cô nói. Người thân cho biết, những lời tiên tri của cô khó giải mã. Sau mỗi lời tiên tri mới, sức khoẻ của cô gái sa sút.
Kaede bị khuyết tật bẩm sinh, căn bệnh ảnh hưởng đến não nên ngay từ khi còn nhỏ, thị lực của cô bé kém phát triển. Cô không thể nhìn thấy rõ các vật thể, nhưng điều này càng khiến cô bé có dáng vẻ giống nhà tiên tri Vanga nổi tiếng.
Vào năm 2016 “hậu duệ” của Vanga, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đoán ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ là người thắng cuộc. Mặc dù vậy tiên đoán của hậu duệ Vanga đã sai.
Năm nay, Vanga mới lại đoán một người phụ nữ khác là bà Kamala Harris trở thành tổng thống. Không biết lần này bà Vanga mới có đoán trúng không, hạ hồi phân giải.
Baba Vanga, thường được gọi là 'Nostradamus của Balkans', nổi tiếng với những dự đoán gây sửng sốt. Mặc dù đã qua đời vào năm 1996, những lời tiên tri của bà vẫn tiếp tục khiến nhiều người tò mò và lo lắng. Trong số rất nhiều lời tiên tri của mình, Vanga đã dự đoán rằng tính mạng của cả Vladimir Putin và Donald Trump sẽ gặp nguy hiểm.
Theo dự đoán của Baba Vanga, Trump sẽ phải đối mặt với một căn bệnh bí ẩn khiến ông bị điếc và mắc khối u não. Mặc dù Trump chưa từng gặp phải những vấn đề sức khỏe cụ thể này, nhưng vụ ám sát gần đây đã làm tăng thêm phần rùng rợn cho lời tiên tri của bà về việc tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm.
Vanga từng tiên đoán rằng, nước Mỹ sẽ có nhà lãnh đạo da màu thứ 44 và ngay cả khi ông hết nhiệm kỳ, cũng là lúc nước Mỹ vẫy tay chào vị Tổng thống cuối cùng. Bà mô tả hết sức chi tiết rằng: "Ông ấy trở thành Tổng thống khi nước Mỹ đang vật lộn trong cơn khủng hoảng hoảng kinh tế trầm trọng. Người dân Mỹ sẽ đặt niềm tin vào ông ấy và coi ông như một phép màu dẫn dắt Mỹ bước qua giai đoạn khủng hoảng và vươn lên trở thành cường quốc của thế giới".
Nhà tiên tri còn đưa ra lời sấm truyền khá rùng rợn, rằng ngay khi vị Tổng thống cuối cùng này trở về cuộc sống đời thường, cũng là lúc nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, Nam Bắc phân tranh dữ dội như một cuộc nội chiến.
Vanga đã đoán đúng khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2009, đưa nước Mỹ từ bất ngờ này đến với những bất ngờ khác cả về kinh tế lẫn quân sự. Nhưng vế sau có lẽ bà đã nhầm, bởi hiện tượng Donald Trump đã khiến nước Mỹ và Thế giới ồ lên kinh ngạc khi Tổng thống thứ 45 của đất nước cờ hoa đã gọi tên ông. Nước Mỹ không hề có cuộc nội chiến, chia rẽ nào.
Những dự đoán của Baba Vanga thường gây ra cả sự thích thú và hoài nghi. Trong khi một số lời tiên tri của bà, như vụ tấn công ngày 11/9 và thảm họa tàu ngầm Kursk, được trích dẫn như bằng chứng về tầm nhìn xa của bà, thì những dự đoán khác, như sự kết thúc của châu Âu vào năm 2016 và một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa năm 2010 và 2014, đã không xảy ra. Mặc dù thiếu tài liệu có thể xác minh, những dự đoán của bà vẫn tiếp tục thu hút mọi người trên khắp thế giới.
Baba Vanga cũng dự đoán một số đột phá y khoa đối với các bệnh nan y bao gồm bệnh Alzheimer và ung thư vào năm 2024. Những diễn biến gần đây đã xác nhận sự tiến triển trong quá trình phát triển vắc-xin ung thư phổi. Vương quốc Anh đã phân bổ kinh phí cho hai năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất ban đầu 3000 liều vắc-xin ung thư phổi dựa trên DNA, như đã nêu trong thông cáo báo chí từ Đại học Oxford, có trụ sở tại Oxford, Anh.
Các báo cáo từ Nga cho thấy vắc-xin ung thư đang được phát triển. Tổng thống Vladimir Putin đã nhận xét trong các tuyên bố trên truyền hình rằng "chúng ta đã đạt đến một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển vắc-xin ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ tiếp theo", theo Reuters đưa tin.
Baba Vanga dự đoán ngày tận thế
Những dự đoán của Baba Vanga dừng lại vào năm 5079 - đó là thời điểm bà dự đoán thế giới sẽ kết thúc.
Mù từ nhỏ, nhà tiên tri người Bulgaria này dường như có thể nhìn thấy tương lai, "sức mạnh" mà bà cho là do một cơn lốc xoáy khiến bà bị mù. Những khả năng này lần đầu tiên khiến bà được công chúng chú ý vào giữa Thế chiến II, và những cá nhân như Sa hoàng Bulgaria Boris III và nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev được cho là đã đích thân tham khảo ý kiến của bà.