Video: Các em gái của Danh Ca Elvis Phương lên tiếng tố cáo bộ mặt thật của vợ chồng anh trai
Vừa qua dư luận không khỏi sốc trước những lời lẽ của các em của Danh Ca Elvis Phương trong lễ tang mẹ. Họ đã vô cùng oán trách anh trai minh đã thờ ơ không về dự đám tang mẹ. Thậm chí họ còn cho biết vợ chồng anh trai không quan tâm tới mẹ ngay cả khi bà còn sống. Hiện vụ việc đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận.
Nhìn vào thấy như chuyện khôi hài ,lúc cha mẹ còn sống thì coi không ra gì khi nhắm mắt thì đem chuyện gia đình, Anh,Em đem lên truyền thống cho thiện hạ vạch lá tìm sâu ,mà không biết xấu hổ,nhục nhã vậy trời
The Following 2 Users Say Thank You to timvedivang1 For This Useful Post:
Nhà aí là không có vấn đề chứ hả?
Lại nữa, người ta thường nói một người nói thì chuyện chưa chắc lắm, nhưng nhiều người cùng nói giống nhau thì phải đúng. Nhưng....... nhiều người nói mà nói theo kiểu bày đàn thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại.
Theo tôi, Elvis Phương cũng có nỗi khổ riêng khó trần tình.
Trong kinh có nói .... cha mẹ sinh ra các con , có nguoi trở lại để trả nợ nên người này sẽ ngoan hiền có hiếu . Có nguoi trở lai để đòi nợ hoặc đòi mạng nên có những trường hợp làm tan gia bại sản hoặc giết chet cha mẹ ....
Bẩn thỉu: Personal issues - Vạch thẹo cho người xem lưng.
còn tên Dũng đen này thì lợi dụng câu view.
VN mít suốt đời ko khá nổi.
Sống sao thì sau này gặt lại y chang, nói dài dòng chi cho mệt. Elvis Phương (very soon - giờ đã 75 tuổi rồi) mà như vậy sau này nằm ỉa đái 1 chỗ ko có ma nào đến ngó, vợ thì ôm tiền cặp thằng khác. Quý vị ko tin nhưng đời có LUẬT NHÂN QUẢ CẢ ĐẤY.
The Following 2 Users Say Thank You to eaglevn For This Useful Post:
Chuyện có THẬT hay KHÔNG THẬT cũng là chuyện riêng trong gia đình.
Có "đưa lên sóng" hay "tố cáo" hay vân vân vân thì cũng chả ai quan tâm,
chả ai than thở giúp,
chả ai giải quyết dùm,
chả ai... xyz được cái quái gì.
The Following 3 Users Say Thank You to oaxaca For This Useful Post:
Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư của gia đình anh chị em ca si Elvis Phương. Cho dù các cô em đồng ý đi nữa Dũng Taylor không có quyền dùng truyền thông tiếp tay với cać cô em để đăng tin bêu rếu và xúc phạm đến vợ chồng ca sĩ Elvis Phương, hơn nữa vợ chồng ca sĩ Elvis Phương không có mặt chẳng khác gì nói xấu người vắng mặt. Đúng hay sai chẳng ai có quyền xét đoán chuyện riêng tư của gia đình họ, hơn nữa không hề có sự cho phép của ca sĩ Elvis Phương. Mẹ vừa mất các cô em này có bao giờ nghĩ hành động anh em cấu xé nhau có phải làm cho người mẹ dưới suối vàng càng buồn hơn không? Vậy là có hiếu ư???
The Following 4 Users Say Thank You to vithia For This Useful Post:
that lanhuc nha cho cai dam nay . chuyen gia ding co luc duc cung dung bao gio dualen net de thien ha binh luan , nhu hoi thang 7 metui mat 7 anh em cua tui o tren the gioi deu ve , tuy khong gap mat me lan cuoi nhung cung an ui la tat ca deu bo cong viec de ma ve
Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư của gia đình anh chị em ca si Elvis Phương. Cho dù các cô em đồng ý đi nữa Dũng Taylor không có quyền dùng truyền thông tiếp tay với cać cô em để đăng tin bêu rếu và xúc phạm đến vợ chồng ca sĩ Elvis Phương, hơn nữa vợ chồng ca sĩ Elvis Phương không có mặt chẳng khác gì nói xấu người vắng mặt. Đúng hay sai chẳng ai có quyền xét đoán chuyện riêng tư của gia đình họ, hơn nữa không hề có sự cho phép của ca sĩ Elvis Phương. Mẹ vừa mất các cô em này có bao giờ nghĩ hành động anh em cấu xé nhau có phải làm cho người mẹ dưới suối vàng càng buồn hơn không? Vậy là có hiếu ư???
Chắc tên này có bà con với con mụ Lệ Hoa. Chịu khó coi kỹ cái video rồi hãy noi. Không về được thì phải nhắn tin về hỏi tin tức của mẹ hằng giờ! Tội bất hiếu rành rành như vậy mà mấy đứa này ráng gân cổ lên bào chữa!
Bẩn thỉu: Personal issues - Vạch thẹo cho người xem lưng.
còn tên Dũng đen này thì lợi dụng câu view.
VN mít suốt đời ko khá nổi.
Sống sao thì sau này gặt lại y chang, nói dài dòng chi cho mệt. Elvis Phương (very soon - giờ đã 75 tuổi rồi) mà như vậy sau này nằm ỉa đái 1 chỗ ko có ma nào đến ngó, vợ thì ôm tiền cặp thằng khác. Quý vị ko tin nhưng đời có LUẬT NHÂN QUẢ CẢ ĐẤY.
Tám người con lo chôn cất 1 mẹ già cũng không xong.Elvis vừa lo cho mẹ già xong rồí mới trở qua vn rồi trách gì khi không có mặt ở mỹ.Cái ơn bảo lãnh cả đám qua mỹ chưa đủ sao??? Thử hỏi tám đứa con đó có bảo lảnh nổi cho cha mẹ và E.Phương được không?? Bây giờ còn bêu xấu anh mình thật nhục nhả cho đám con gái nầy...
Có biết hành trình tỵ nạn CS của EP từ lúc đầu đến lúc thành công dân Mỹ như thế nào khg ?
Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư của gia đình anh chị em ca si Elvis Phương. Cho dù các cô em đồng ý đi nữa Dũng Taylor không có quyền dùng truyền thông tiếp tay với cać cô em để đăng tin bêu rếu và xúc phạm đến vợ chồng ca sĩ Elvis Phương, hơn nữa vợ chồng ca sĩ Elvis Phương không có mặt chẳng khác gì nói xấu người vắng mặt. Đúng hay sai chẳng ai có quyền xét đoán chuyện riêng tư của gia đình họ, hơn nữa không hề có sự cho phép của ca sĩ Elvis Phương. Mẹ vừa mất các cô em này có bao giờ nghĩ hành động anh em cấu xé nhau có phải làm cho người mẹ dưới suối vàng càng buồn hơn không? Vậy là có hiếu ư???
Nói sai bét, khi nào ngoài đời nói chuyện với nhau giữa người với người vắng vặt nhân vật thứ Ba mới có thể (nói về phương diện xấu xa) là "nói xấu người vắng mặt"
Còn một khi lên hệ thống truyền thông rồi, phe ca sĩ EP có quyền nghe và có có quyền (nếu có) phản biện lại bằng hệ thống truyền thông...
Một khi đả lở lọt trên truyền thông rồi thì mọi người có quyền coi và có quyền phê bình như coi 1 vở kịch nói về đời tư "Cô Lựu" hay cuộc sống riêng tư của gia đình nào đó ..vv
Khi thiên hạ coi đám tang Ng Chánh Tín trên media có quyền xét đoán anh hề Vân Sơn bề gì cũng chứng minh có hiếu hơn EP về khía cạnh "Cháu" versus "Cậu" . Chấm hết
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.