HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Cái chết bé Yue Yue có lỗi của cha mẹ' - Tin Cập Nhật
Old 10-19-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái Trung Quốc bị xe đâm 2 lần nhưng không ai trên đường ra tay giúp đỡ đã gây nên sự phẫn nộ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người dân đang sống trên đất nước này.


Sự lạnh lùng của người qua đường

Câu chuyện bắt đầu vào hôm 13/10 khi cô bé Nguyệt Nguyệt (2 tuổi) đang đứng chơi trong một con ngõ nhỏ tại khu chợ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị chiếc xe tải nhỏ đâm phải. Thay vì việc dừng xe lại và xuống xem cô bé có bị thương hay không thì người lại xe lại quyết định nhấn ga, lăn bánh sau ngang qua người cô bé.

Điều khiến mọi người không thể hiểu nổi là không ai trong số 18 người đi ngang gồm cả người đi bộ, xe máy hay xe ba-gác dừng lại giúp đỡ cô bé đang nằm sõng soài trên một vũng máu. Nếu như họ chỉ cần dừng lại một phút để nhấc cô bé vào lề đường thì có lẽ cô bé đã tránh được bánh xe vô tình của chiếc xe thứ hai.

Cô bé Nguyệt Nguyệt vẫn nằm đó cho tới khi người thứ 19 đi qua. Bà Chen Xianmei, một công nhân quét rác gần đó đã chạy tới nâng cô bé dậy và thông báo cho bố mẹ cô bé biết.


Bé Nguyệt Nguyệt vẫn rất nguy kịch

Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng tình hình sức khỏe của cô bé hết sức nguy kịch. Bác sỹ cho biết, Nguyệt Nguyệt bị thương nặng ở đầu và phải thở bằng máy hỗ trợ. Sự nhẫn tâm đến rùng mình của những người trong clip đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc.

Trên trang Sina Weibo, một trang web phổ biến tại Trung Quốc, câu chuyện này đã trở thành chủ đề tranh luận số 1 với 4,4 triệu lượt bình luận.

Nhiều người đã chỉ trích rằng đoạn clip ghi lại cảnh bé Nguyệt Nguyệt bị đâm chính là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang trở thành một "thế giới vô nhân đạo".

"Mọi người ca tụng về hành động của người quét rác nhưng dường như việc giúp một người bị thương lại trở thành một việc bất bình thường? Đáng buồn cho đất nước Trung Quốc, đáng thương cho những con người Trung Quốc, chúng ta liệu có thể được cứu thoát khỏi cảnh này không?""Johnny Yao chia sẻ trên Weibo.

Một vài người khác lại đổ lỗi cho luật bồi thường tại Trung Quốc đã khiến cho con người trở nên nhẫn tâm hơn. Năm 2006, một người đàn ông nhân hậu đã đã bị truy tố vi phạm trình tự giải quyết một vụ tai nạn sau khi đưa một người phụ nữ bị xe đâm vào bệnh viện.

"Họ không phớt lờ cô bé, họ chỉ không dám giúp đỡ"-một trong những bình luận để chỉ trích rằng pháp luật Trung Quốc đã tạo ra một nỗi sợ hãi khi giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, với nhiều người, đó chỉ là lý do bao biện bởi họ có thể giúp đỡ cô bé bằng nhiều cách khác.

"Nếu như những người qua đường không cứu cô bé, họ có thể gọi 120 hoặc 110 (số khẩn cấp tại Trung Quốc) và giúp chặn chiếc xe lại, như vậy, Nguyệt Nguyệt sẽ không bị chiếc xe thứ 2 cán qua"-một người có nickname Dull Baby đưa ra ý kiến.


Cha mẹ Nguyệt Nguyệt đang nóng lòng chờ con gái tỉnh lại

"Chuyện gì đang xảy ra với con người vậy? Họ có quá nhiều lý do để ngoảnh mặt đi. Xã hội thật thờ ơ, con người thật nhẫn tâm"-cha của Nguyệt Nguyệt nói trong đau xót.

"Nguyệt Nguyệt rất đáng yêu và thường làm chúng tôi cười. Thỉnh thoảng nếu cãi nhau với vợ hoặc vợ khóc, Nguyệt Nguyệt sẽ khuyên cô ấy không được khóc nữa. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ mong con tôi tỉnh lại và gọi một tiếng "cha"".

Mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng tình hình của Nguyệt Nguyệt vẫn không có tiến triển gì. Tính tới 11 giờ ngày 18/10, cô bé vẫn không tự thở được, hai bên đồng tử giãn và mất khả năng phản xạ với ánh sáng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, não của cô bé bị sưng to, theo kết quả kiểm tra điện tâm đồ chức năng của vỏ não và gốc não đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Chủ nhiêm khoa thần kinh bệnh viện quân đội quân khu Quảng Châu, bác sỹ Vương Vệ Dân cho biết theo dấu hiệu khách quan, bé Nguyệt Nguyệt gần như rơi vào tình trạng chết não. Tuy nhiên, cơ thể bé có phản ứng rất nhạy cảm với các vết đau, điều đó chứng tỏ vẫn còn dấu hiệu của sự sống, nếu như não chết thì các phản ứng đó sẽ biến mất.

Sầm Hoa (Theo Telegraph)

Last edited by vuitoichat; 10-22-2011 at 21:37.
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	yueyue-toddler-1.jpg
Views:	17
Size:	51.6 KB
ID:	326820  
Old 10-19-2011   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Vụ bé 3 tuổi bị 2 lần xe cán: 2 hung thủ, 3 kẻ đầu thú

(VTC News) - Sự dã man của tài xế là vô tình hay cố ý? Điều gì đã dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm đến khó hiểu của đồng loại? Những câu hỏi đó đã trở thành tâm điểm tranh cãi cho cư dân mạng trong và ngoài Trung Quốc trong vụ em bé 3 tuổi bị xe nghiến 2 lần tại Phật Sơn.

Hai tài xế xe tải đã tự thú


Hai tài xế xe tải tông vào bé Tiểu Duyệt đã ra tự thú với công an thành phố Phật Sơn (Hải Nam, Trung Quốc) hôm 13 và 16/10. Hai người này đã khai báo chi tiết vụ việc, nhưng đó có được coi là tự thú hay không, còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và phán quyết của Tòa án.

Tuy nhiên, một điểm nghi vấn đã nảy sinh khi sáng hôm 16/10, một người đàn ông lạ gọi điện cho bố của Tiểu Duyệt và luôn miệng khẳng định, anh ta chính là tài xế gây ra vụ tai nạn trên, nhưng anh ta sẽ không ra tự thú mà sẽ trốn đi khoảng 30 năm.


Cảnh sát Hải Nam chất vấn tài xế thứ nhất

Phía cảnh sát cho biết, vì sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng họ sẽ tìm ra người đàn ông bí hiểm này.

Khi phóng viên báo chí trong ngoài nước tiến hành phỏng vấn, tài xế xe tải thứ nhất tên Hồ Mưu, sinh năm 1987, người Sơn Đông khẳng định anh ta không hề thấy Tiểu Duyệt phía trước nên mới tông phải. Anh ta tỏ ra vô cùng ăn năn: “Tôi cũng có con gái 9 tháng tuổi, nên hiểu nỗi đau mà bố mẹ Tiểu Duyệt đang phải gánh chịu… Tôi sẽ bồi thường số tiền lớn để chữa trị cho cháu."

Tài xế Hồ Mưu đã bị cảnh sát Hải Nam thẩm vấn hôm 17/10. Hiện nay, Hồ Mưu và tài xế xe tải thứ hai đã được chuyển tới phòng giam giữ tạm thời.

Hồ Mưu dằn vặt kể lại: “Hôm đó, trời tối lại mưa phùn, tôi vận chuyển hàng hóa đến một địa điểm nằm trong khu chợ - nơi bé Tiểu Duyệt bị tông. Do chưa đến đó bao giờ, nên tôi hơi lạc đường, chỉ mải ngó nghiêng tìm địa chỉ, lại quên không bật đèn pha trước xe, nên đã không thấy Tiểu Duyệt phía trước và tôi đã tông phải cháu.


Những y bác sỹ tận tình cứu chữa Tiểu Duyệt, em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ mình đụng phải một vật gì đó, do trời mưa nên tôi không nghe thấy tiếng khóc của cháu, nên cũng không dừng xe, vẫn đi tiếp; chứ thực sự lúc đó, nếu biết cái tôi chèn qua là người, tôi nhất định sẽ dừng lại xử lý.

Về đến nhà, tôi cũng không biết là mình đã chèn qua người một bé gái, cho tới sáng hôm sau, khi tình cờ thấy báo đài đưa tin tai nạn bé gái 3 tuổi, tôi mới biết là xe tải của mình đã gây ra.

Khi đó, tôi rất hoảng loạn, không nghĩ được gì nữa. Sau một hồi trao đổi với gia đình mình, tôi đã quyết định đi tự thú. Tôi thực sự rất buồn khi biết cháu Tiểu Duyệt vẫn đang trong tình trạng nguy kịch… Tôi thực sự xin lỗi gia đình cháu!”

Pháp luật sẽ trừng trị những kẻ liên quan

Anh Vương, bố của Tiểu Duyệt căm phẫn nói, họ không cần sự xin lỗi của hai tài xế này, vì họ coi những tài xế này chẳng khác gì những kẻ sát nhân máu lạnh, vô nhân tính. Anh cũng bất bình cho rằng 18 người qua đường thấy chết mà không cứu xứng đáng bị luật pháp định tội, bởi thờ ơ với đồng loại thì cũng chẳng khác gì những kẻ sát nhân…


Cha mẹ Tiểu Duyệt vô cùng đau xót

Vợ chồng anh bày tỏ tin tưởng rằng, luật pháp nhất định sẽ trừng trị thích đáng hai tài xế đã gây ra tai nạn cho con gái mình.

Về ân nhân là bà Trần Hiền Muội - người đã cứu con gái của mình, mẹ của Tiểu Duyệt cảm động nói: “Đợi Tiểu Duyệt khỏe lại, hai mẹ con tôi sẽ đi hậu tạ ân nhân, tôi vô cùng biết ơn bà Trần, thật không lời nào có thể diễn tả được lòng tri ân đó”.

Khi nghe tin có người cho rằng bà Trần cứu Tiểu Duyệt là vì muốn nổi tiếng và được khen thưởng, người mẹ phẫn nộ nói: “Những người thờ ơ, vô cảm trước đồng loại, tôi cũng không muốn nói đến, nhưng tại sao họ lại không phê phán những kẻ qua đường máu lạnh kia mà lại đi nhằm vào người tốt?!…”


Họ không còn tâm trạng nào để trả lời các câu hỏi

Tiểu Duyệt sau 5 ngày nhập viện

Hôm qua (18/10), bà Trần Hiền Muội đã tới bệnh viện thăm nom Tiểu Duyệt. Bà mong cô bé sớm qua cơn nguy kịch. Nhìn cô bé thơ ngây trên giường bệnh, bà xót xa và đau lòng, tự trách mình đã đến hơi muộn. Bà Trần cho hay sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm mà bà tích góp bấy lâu cho Tiểu Duyệt chữa trị…

Hiện nay, số tiền gây quỹ ủng hộ chữa trị cho bé Tiểu Duyệt đã tới hơn 270.000 Nhân dân tệ, tức khoảng hơn 800 triệu VND.


Bà Trần và mẹ Tiểu Duyệt nhìn cháu thoi thóp qua cửa ngăn phòng cấp cứu

Theo các y bác sĩ bệnh viện cho hay, Tiểu Duyệt vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, có biểu hiện cho thấy não bộ gần như đã chết, nhưng một số dây thần kinh vẫn hoạt động. Bé không thể tự hô hấp, hầu như phải sử dụng máy thở 24/24h và có thể chết bất cứ lúc nào.

Cảm động trước tình mẫu tử, các bác sĩ dù biết không có tác dụng nhưng vẫn đồng ý để ngày ngày mẹ của Tiểu Duyệt vào thăm, hát cho cháu nghe và tâm sự những chuyện “trên trời dưới đất”…

Bố mẹ Tiểu Duyệt ngày đêm cầu nguyện, mất ăn mất ngủ vì con, họ dồn tất cả tình thương yêu mong con mình sớm tỉnh lại.


Hai người mẹ, một tâm trạng
Hiệu ứng tâm lý

Đoạn clip gây sốc lan nhanh trên mạng đã khiến không chỉ cư dân mạng Trung Quốc, mà nhiều nước khác trên thế giới phải đặt câu hỏi: Vì sao con người ta có thể vô tình đến thế?

Một số nhà tâm lí học phân tích, 18 người qua đường thấy chết mà không cứu là biểu hiện của hiệu ứng Domino (tức hiệu ứng kéo theo), nó cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau giữa người với người trong xã hội không cao. Hiệu ứng kéo theo xảy ra khi mỗi người chọn cách im lặng, thờ ơ, không can thiệp để được yên thân, bởi thấy người khác cũng thờ ơ. Họ sợ vạ lây, sợ dư luận và định kiến của cái xã hội chỉ biết hưởng thụ và ích kỷ này.


Hơn 270.000 Nhân dân tệ dành cứu Tiểu Duyệt

Trong khi đó, một số ít người lấy việc cứu giúp người khác làm vui thì lại không mấy được tôn trọng và đánh giá cao. Như vậy là quá bất công và dễ dẫn tới một xã hội coi rẻ giá trị đạo đức.

Vụ việc đã gióng một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cư dân mạng trong và ngoài Đại lục đều bày tỏ sự phẫn nộ và bất bình về nhân cách của người Trung Quốc hiện đại và bày tỏ sự lo lắng, thậm chí bi quan về tương lai sẽ trở thành một xã hội thoái hóa đạo đức trầm trọng.

Trong khi báo giới nước ngoài phê bình xã hội Trung Quốc phải chăng đã thiếu vắng sự tri ân tới những tấm lòng hảo tâm, bỏ quên những giá trị đạo đức ngay trong đời sống xã hội của mình, thì một số nhà phản biện chính sách lại đang nghĩ đến những kẽ hở trong pháp luật có thể khiến người ta "không dám" làm việc thiện.

Đỗ Hường
vuitoichat_is_offline  
Old 10-19-2011   #3
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Xã hội tầu cộng chó đẻ bây giờ là như vậy rồi. Bọn chúng đối xử với nhau như loài súc vật.
nguoidan_is_offline  
Old 10-21-2011   #4
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default "Trên thiên đường, con sẽ gặp những người tốt hơn..."

(VTC News) - 9 ngày chiến đấu với tử thần, 9 ngày cô bé Tiểu Duyệt 3 tuổi níu giữ sự sống trong hơi thở gượng. Nhưng thuốc thang, máy móc hiện đại, tình thương yêu của cha mẹ và lời cầu chúc của hàng triệu người đã không thể giúp em gắng gượng được hơn.

Em đã về trời, để lại nỗi xót xa, dằn vặt vô hạn cho người lớn. Với những người có tâm, câu chuyện đau lòng chưa thể nào khép lại.

3 năm và 9 ngày

5h30' chiều 13/10, bé gái 3 tuổi tên Duyệt Duyệt đã bị hai chiếc xe tài chèn qua. Trong 7 phút em nằm bất động trên vũng máu, 18 người qua đường không một chút thương cảm, thờ ơ như không hay biết chuyện gì. Chỉ tới khi người thứ 19, một người đàn bà nhặt rác xuất hiện, em mới được cứu…


Tiểu Duyệt đã chết sau 9 ngày hôn mê sâu

Sau 9 ngày nằm mê man ở bệnh viện Quân khu Quảng Châu (Trung Quốc), dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, dùng đủ mọi biện pháp, nhưng cũng không thể níu giữ cô bé ở lại cõi trần gian tàn ác này.

16/10: Hai tài xế lái xe tông vào Tiểu Duyệt đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo. Cùng ngày, một người đàn ông bí ẩn đã gọi điện cho bố của bé Tiểu Duyệt nói mình mới là tài xế đâm vào cô bé, hứa sẽ bồi thường, nhưng không chịu ra đầu thú và sẽ trốn sang Tân Cương.

Sau đó, hôm 20/10, kẻ mạo xưng này đã ra đầu thú và khai báo với cảnh sát, anh ta chính là một trong 18 người qua đường thấy chết mà không cứu. Nhiều người cho rằng anh ta mạo nhận là tài xế gây tai nạn vì muốn nổi tiếng…

Cư dân mạng đã ca ngợi bà Trần Hiền Muội – người duy nhất động lòng trắc ẩn ra tay cứu giúp Tiểu Duyệt, đồng thời lên án gay gắt 18 kẻ qua đường còn lại thờ ơ đến vô cảm với chính đồng loại của mình.

18/10: Quan chức thành phố Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) đã tới thăm, tặng quà và tuyên dương bà Trần Hiền Muội. Sau đó, do bị xin phỏng vấn quá nhiều, bà Trần đã tạm thời rời Quảng Đông về quê mẹ.


Niềm tiếc thương của bố mẹ Tiểu Duyệt

20/10, các y bác sĩ bệnh viện Quân khu Quảng Châu cho biết, cháu Tiểu Duyệt đang trong tình trạng nguy kịch, não bộ đã chết hẳn, nếu may mắn sống sót cũng sẽ sống thực vật. Đêm 18/10, bé đã hai lần phải cấp cứu.

Sáng nay (21/10), bé Duyệt Duyệt đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Được biết, trưa nay, bố mẹ và các y bác sĩ đã lặng lẽ đưa thi thể của cô bé đi.

Quyết không tha thứ

Bố mẹ Tiểu Duyệt đã mời luật sư đại diện và khởi tố hai tài xế đã gây tai nạn cho cháu Duyệt. Nỗi đau xót, uất hận tột cùng và mất mát to lớn khiến họ kiên quyết và dữ dội hơn bất cứ lúc nào, quyết đòi lại công bằng cho con gái mình, đưa những kẻ sát nhân vô lương ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp.

Hiện nay, bố mẹ Tiểu Duyệt đã sẵn sàng ra tòa, họ đã mời luật sư đại diện và kiên quyết khởi tố hai tài xế đã gây tại nạn lên Tòa án tối cao dù trước đó, hai tài xế này đã nhiều lần xin bồi thường và hòa giải.


Các y bác sĩ bệnh viện xác nhận Tiểu Duyệt đã tử vong

Luật sư đại diện của gia đình Tiểu Duyệt đặt một số điểm nghi vấn: "Liệu trước khi hai tài xế lái xe tông vào Tiểu Duyệt, họ có gọi điện thoại không? Và rốt cuộc, họ có thực sự nhìn thấy Tiểu Duyệt? Đặc biệt là người tài xế thứ nhất, rõ ràng biết mình đâm phải vật gì đó, tại sao lại không quay lại xem, mà vẫn tiếp tục đi?"

Cái chết thương tâm của bé gái mới 3 tuổi đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài Trung Quốc, họ bất bình, phẫn nộ đòi Tòa án phải trừng phạt nghiêm minh 2 tài xế dã man đã tông vào bé Duyệt và lên án gay gắt 18 người qua đường đã gián tiếp giết chết cô bé bằng sự vô cảm của mình. Nhiều người đã òa khóc khi nghe tin cô bé không còn nữa.

Cộng đồng mạng bày tỏ nỗi tiếc thương và chia sẻ với vong hồn cô bé 3 tuổi: “Tiểu Duyệt hãy an nghỉ con nhé, mong rằng trên thiên đường sẽ không còn những người máu lạnh như ở đây…”

Nỗi đau không của riêng ai, những ngày qua, cư dân mạng Việt Nam cũng như nhiều nước khác đã xôn xao vì vụ tai nạn và gửi những lời cầu chúc chan chứa tình người cho cô bé. Em đã ra đi thanh thản như một thiên thần nhỏ. Nói như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, là trẻ con, em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn.

Nhưng người lớn thì không thể tự tha thứ cho mình hay biện minh cho một xã hội vô cảm!

Đỗ Hường
vuitoichat_is_offline  
Old 10-22-2011   #5
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Người dân Trung Quốc thắp nến tưởng nhớ bé Duyệt Duyệt

Sau khi hay tin Duyệt Duyệt qua đời sáng qua, người dân ở Trung Quốc đã thắp nến tưởng nhớ cô bé 2 tuổi bị người đi đường bỏ mặc tại Phật Sơn, Quảng Châu.


Ngày 21/10 tại trường đại học Nam Hoa, tỉnh Hồ Nam, các tình nguyện viên thắp nến và vây thành hình trái tim để tưởng nhớ bé gái Duyệt Duyệt vừa qua đời hôm qua.


Các sinh viên trường Nam Hoa cùng thắp nến để tưởng nhớ Duyệt Duyệt.


Hoa được đặt ven đường tại khu chợ mà bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán, với lời chúc bé gái 2 tuổi vui vẻ và hạnh phúc ở thiên đường.


Người dân thả bóng bay ở địa điểm gần nơi bé gái gặp nạn tại thành phố Phật Sơn, Quảng Đông để tưởng nhớ cô bé Duyệt Duyệt vừa qua đời.


Tờ giấy gắn kèm những quả bóng bay thả lên trời, có nội dung: "Duyệt Duyệt bé bỏng, lên đường bình an nhé! Ở thiên đường sẽ không còn chiếc xe nào nữa đâu".


Tại thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông là quê của Duyệt Duyệt, nhiều người dân tổ chức lễ cầu nguyện cho bé gái. Qua sự kiện này, họ kêu gọi người dân không thờ ơ lạnh nhạt với người gặp nạn.

Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam
vuitoichat_is_offline  
Old 10-22-2011   #6
5com
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,182
Thanks: 1,810
Thanked 681 Times in 369 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 107 Post(s)
Rep Power: 26
5com Reputation Uy Tín Level 6
5com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 65com Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tình ĐỒNG BÀO của dân tộc Trung Hoa còn không có, thì mai mốt bọn TÀU CỘNG vào tiếp thu VIỆT NAM... thì xsẽ như thế nào...

Đồng bào việt Nam tự nghĩ đi. Đừng để cho bọn ngụy quyền lảnh đạo Việt nam bán nước ru ngủ qua những quán nhậu, xóm điếm, ma túy...
Hảy vùng lên
5com_is_offline  
Old 10-22-2011   #7
chauho
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: May 2007
Posts: 1,397
Thanks: 5
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
chauho Reputation Uy Tín Level 1chauho Reputation Uy Tín Level 1
Default

Một câu chuyện quá thương tâm !
chauho_is_offline  
Old 10-22-2011   #8
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default 'Cái chết bé Yue Yue có lỗi của cha mẹ'

Sau khi Yue Yue qua đời, trong khi cộng đồng lên án 2 tài xế gây tai nạn và 18 người qua đường thờ ơ không cứu em bé, thì các chuyên gia tâm lý Trung Quốc cho rằng để xảy ra vụ việc này cũng có phần lỗi của phụ huynh.

Annaliza Chan, một chuyên gia tâm lý làm việc tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cho rằng dĩ nhiên 18 người qua đường thờ ơ trước tai nạn của bé Yue Yue cũng phải liên đới một phần trách nhiệm với cái chết của nạn nhân. "Tuy nhiên cha mẹ của em bé cũng có lỗi vì đã bỏ bê con cái. Tại sao họ lại để đứa bé đi trên đường một mình như thế?", tờ Asiaone.com trích lời chuyên gia này.


Cái chết của bé Yue Yue đang dấy lên làn sóng tranh luận về đạo đức trong cộng đồng. Ảnh: Oriental Daily News

Cha mẹ của bé Yue Yue là chủ nhân một cửa hàng nhỏ tại khu chợ lớn có quy mô đến 2.000 doanh nghiệp (ở thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông). Khu chợ này được miêu tả là một nơi xe cộ thường xuyên qua lại, trong khi trẻ em ở đây lại không có nơi để vui chơi.

"Những đứa trẻ như Yue Yue vẫn thường chơi một mình ở đó. Thực sự là rất nguy hiểm", Du, chủ một cửa hàng gần đó nói.

Người này cho biết, hàng ngày họ vẫn thấy bé Yue Yue thường chơi đùa một mình ở phía ngoài cửa hàng của cha mẹ. Có khi cả mấy tiếng sau vẫn không thấy cha mẹ cô bé quay trở lại đón con. "Hầu hết những người kinh doanh ở đây đều từ các tỉnh khác đến. Họ thậm chí không có thời gian chăm sóc con cái của mình trong lúc làm việc", Du kể.

Qua vụ việc đau lòng vừa xảy ra, chuyên gia tâm lý Annaliza Chan cũng lên tiếng kêu gọi các bậc cha mẹ cũng như toàn xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến sự an toàn của trẻ em.

Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em tử vong do bị cha mẹ bỏ bê liên tục gia tăng ở Quảng Châu. Điển hình vào tháng 7 năm nay, một bé trai 2 tuổi tại huyện Bạch Vân đã trượt chân rớt sông chết đuối, trong khi mẹ của em đang bận chơi Internet tại một quán cà phê ngoài trời gần đó.

Vụ việc khác xảy ra vào ngày 21/9 vừa qua, một cậu bé đã bị đè chết bởi đống hàng hóa mà người cha đang tháo dỡ xuống tại một nhà máy in thuộc huyện Haizu, Quảng Châu.

Nhìn lại những sự việc đau lòng này, chuyên gia Chan cho rằng để xảy ra tai nạn cho trẻ có phần trách nhiệm thuộc về các phụ huynh chứ không thể đổ lỗi cho sự "hên xui" được. "Cũng chính do cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái của mình chứ không chỉ đổ lỗi cho sự việc không may xảy ra", Chan nói.

Cùng quan điểm này, Lao Yufeng, giáo viên tâm lý tiểu học tại Quảng Châu cũng cho rằng bé Yue Yue gặp nạn cũng là do cha mẹ đã bỏ bê không quan tâm đến con.

"Bậc làm cha mẹ em cũng có trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn. Ngoài ra bên cạnh việc kêu gọi các bậc cha mẹ quan tâm hơn nữa đến con cái, chúng ta cũng cần đảm bảo rằng trẻ trang bị đầy đủ những hướng dẫn về an toàn", giáo viên này kết luận.

5 ngày trước, cô bé 2 tuổi Yue Yue người Trung Quốc bị hai chiếc xe tải đâm liên tiếp rồi bỏ chạy. Yue nằm trên đường, gần 20 người đi mang qua mà không hề giúp đỡ, cho đến khi có một bà cụ nhặt rác can đảm bế em lên đưa vào bệnh viện. Sau nhiều ngày đau đớn trong viện, sáng 21/10 trái tim bé nhỏ đã ngừng đập. Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc và cả thế giới biết tin đều sục sôi, lên án căn bệnh vô cảm trong xã hội hiện đại. Những vụ việc tương tự đã và sẽ có thể xảy ra ở nhiều nước khác nhau, trong đó có cả Việt Nam.

Thi Trân/VNE
vuitoichat_is_offline  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11966 seconds with 15 queries