HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giả giấy của phường, đào tung mộ cổ
Old 03-07-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Sáng 7-3, người dân khối phố 8, phường An Sơn, TP Tam Kỳ - Quảng Nam báo với chính quyền địa phương về một nhóm người lợi dụng việc đào mộ, bốc cốt để tìm cổ vật.

Tại hiện trường, một trong 2 ngôi mộ hàng trăm năm tuổi bị đào xới tan hoang, hoa văn ngôi mộ bị đập phá, phía trong ó một chiếc quách màu trắng do những người đào mộ bỏ lại.


Ngôi mộ cổ bị đào tung

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một người dân địa phương, cho biết 2 ngôi mộ nằm trong vườn nhà bà đã mấy trăm năm nay và thường xuyên được gia đình bà và người dân hương khói.

Sáng 6-3, bà Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi, trú phường An Sơn) dẫn một người tên Long và 3 người khác mang 2 cái quách và 2 thùng gỗ, cuốc, búa đến 2 ngôi mộ.

Bà Thắm đưa cho bà Hạnh một tờ giấy, nói là phường An Sơn đã chấp thuận cho họ đào và bốc cốt 2 ngôi mộ này đi.


Bà Hạnh kể lại sự việc

Thấy trong giấy có dấu đỏ, bà Thắm lại là người trong phường An Sơn nên dù không biết giấy viết gì, bà Hạnh vẫn đồng ý cho đào mộ.

Sau khi đào được ngôi mộ thứ nhất, nhóm người do bà Thắm đưa tới cạy tấm đá nặng lên hất qua bên. Sau đó, họ nhặt nhạnh vài thứ dưới mộ cho vào thùng rồi chở đi nơi khác. Thấy nhiều mảng xương còn nằm vương vãi, bà Hạnh hỏi thì những người đào mộ không trả lời.

Thấy có dấu hiện khả nghi nên sáng 7-3, khi nhóm người nêu trên tiếp tục đến để chuẩn bị đào ngôi mộ thứ hai, bà Hạnh liền báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo phường An Sơn cùng lực lượng công an đã có mặt lập biên bản điều tra sự việc. Lúc này, những người đào mộ đã cao chạy xa bay.


Ngôi mộ thứ hai chưa bị đào xới

Ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, khẳng định phường không cấp giấy cho ai đào 2 ngôi mộ cổ này. Phường đã yêu cầu phía công an sớm điều tra làm rõ sự việc và xử lý nghiêm.

Theo nhiều người lớn tuổi ở địa phương, căn cứ những chữ Hán trong tấm bia thì ngôi một bị đào xới là của ông Hoàng Hoàng Nhân, ngôi mộ còn lại là của bà Phạm Thị Chi.

Theo NLD
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Old 03-07-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Phát hoảng vì ngôi mộ cổ 300 năm tuổi bị xới tung

Người dân khối phố 8, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam hốt hoảng phát hiện ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi bị đào tung, lộ cả cốt ra ngoài nên liền báo cho chính quyền địa phương.

Ngôi mộ cổ này nằm trong khu đất của ông Nguyễn Thu (80 tuổi). Tại hiện trường, bia mộ bị lật tung, nắp quan tài bằng đá đã bị cạy lên.
Theo thông tin ban đầu, người đứng đầu chỉ đạo di dời ngôi mộ cổ là bà Nguyễn Thị Thắm, nhận “làm thuê” cho một người họ Hoàng ở TP.Huế.


Ngôi mộ cổ gần 300 năm bị nhóm người lạ đào bới nham nhở.

Sáng nay, người dân vẫn chưa hết bức xúc kéo ra ngôi mộ cổ bị khai quật trộm lên án nhóm “người lạ” không có lương tâm này.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là một ngôi mộ có cấu trúc theo kiểu cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ được khắc bằng văn tự cổ đã bị đào xới nham nhở. Tấm bia và một số bức tường của ngôi mộ cổ bị đào lên vỡ bỏ ra một bên.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (65 tuổi ở khối phố 8, P.An Sơn) cho biết: “8 giờ sáng qua, có một nhóm người đến bảo là di dời mộ. Họ có cho xem “giấy cho phép di dời mộ có đóng dấu đỏ của địa phương” nên tôi không có ý kiến gì. Khi đào đến phần cốt, họ yêu cầu những người có mặt đi về để họ tự làm. Thấy khả nghi nên chúng tôi liền báo lực lượng chức năng xuống can thiệp”.

Nhận được tin báo, Công an phường An Sơn có mặt yêu cầu dừng ngay việc di dời mộ, nhưng những người đào mộ vẫn cố tình ngồi nán lại, chờ mọi người đi hết để đào tiếp.
Nắp quan tài bằng đá của ngôi mộ cổ bị đào lên bỏ qua một bên.
“Lúc đó khoảng 10h sáng, chờ mọi người đi về hết những người lạ này đào mộ tiếp, thấy có xương cốt bị bỏ qua một bên, không biết họ lấy đi thứ gì nữa. Được biết, ngôi mộ này có khoảng vào thời vua Gia Long, trước đây đã có nhiều người đến nhưng xác nhận không phải là mộ của thân nhân nên không di dời mộ.

Nay lại xuất hiện một nhóm “người lạ” đến khai quật lên rồi làm lở dở hết. Người dân kịch liệt phản đối việc làm không đúng đạo lý trên”, bà Hạnh bức xúc.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lộc (73 tuổi, ở khối phố 7, P.An Sơn) cho hay: “Tôi là cháu bên ngoại của ngội mộ này, nhưng không hề nghe đến là có họ hàng gì với người ở ngoài Huế hết. Không ai chấp nhận việc làm khó hiểu của nhóm người lạ trên. Ngôi mộ yên ổn mấy trăm năm nay được người dân phát dọn đàng hoàng, bỗng bị nham nhở thế này”.

Ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND P.An Sơn cho biết: “Vào khoảng 10h sáng qua, chính quyền nhận được thông tin về sự việc trên và đã gấp rút xuống hiện trường tạm dựng việc di dời, bốc mộ của những người này.

Yêu cầu các bên liên quan đến làm việc và đến nay, người phụ nữ tên Thắm (người đứng ra tổ chức di dời ngôi mộ trên) vẫn không chứng minh được có mối quan hệ nào với ngôi mộ. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra sự việc. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục lại những gì đã bị đào bới lên, chờ khi có kết quả xác minh rồi sẽ đưa ra hướng giải quyết”.

Về việc ký giấy cho phép di dời mộ, chính quyền phường An Sơn khẳng định “không có chuyện này”.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Thiên Thanh
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	55374181-1303170371-mo-co-2.jpg
Views:	12
Size:	39.7 KB
ID:	364265  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:34.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14308 seconds with 15 queries