Donald Trump đã xem đi xem lại một đoạn video clip về vụ ám sát hụt ông tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania "nhiều lần", khiến ông lo ngại rằng mình có thể bị PTSD, theo một báo cáo.
Cựu tổng thống đã xem đoạn clip "bảy giây", trong đó tai phải của ông bị một viên đạn sượt qua, nhiều lần - một hành động không giúp ích gì cho một vòng xoáy tinh thần được báo cáo là do quyết định rút lui khỏi cuộc đua năm 2024 của Joe Biden.
"Ông ấy đã xem đi xem lại đoạn clip dài bảy giây về việc ông ấy đã suýt bị bắn vào đầu như thế nào", một đảng viên Cộng hòa thân cận với chiến dịch nói với Vanity Fair. "Ông ấy thực sự có thể bị PTSD". (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương)
Một quan chức chiến dịch đã xác nhận rằng vụ nổ súng vẫn tiếp tục đè nặng lên Trump, với một quan chức khác nói thêm: "ông ấy đã trải qua rất nhiều điều".
The Independent đã liên hệ với chiến dịch của Trump để xin bình luận về những tuyên bố của các nguồn tin về hành vi của cựu tổng thống.
Mối lo ngại về sức khỏe tinh thần của Trump xuất hiện khi các nhà tài trợ và đồng minh thúc giục ông giữ vững lập trường trong các cuộc vận động tranh cử và tránh xa các thuyết âm mưu cản trở khả năng giải quyết làn sóng động lực của chiến dịch Kamala Harris.
Người Cộng hòa thân cận với chiến dịch tranh cử của Trump nói với Vanity Fair rằng chuỗi sự kiện gần đây của cựu tổng thống và những sai lầm sau đó khiến ông cảm thấy như thể mình đang "chọn thua cuộc".
Các đồng minh của Trump coi những thông điệp âm mưu và lời lăng mạ dựa trên chủng tộc của ông là không có tác dụng gì. Họ muốn ông tập trung các cuộc tấn công vào các vấn đề chính sách, chẳng hạn như nhập cư và kinh tế, thay vì các cuộc tấn công cá nhân vào Harris.
Một nguồn tin nói với CNN rằng Trump đang "rơi vào vòng xoáy" và ông cần "thoát khỏi tình trạng đó".