- Với đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23/1 sắp tới của Vietnam’s Next Top Model 2010 (VNTM), việc Huyền Trang, Thu Thủy hay Tuyết Lan - ai sẽ đăng quang, ôm giải thưởng hiên vật trị giá khoảng 2 tỷ đồng - không còn là điều quan trọng. Điều này được lý giải qua những điểm cộng và điểm trừ của chương trình này.
Điểm cộng
1. Mới lạ, hiện đại
"Người có chiều cao thì kém về kĩ năng, người có kĩ năng thì kém về chiều cao", đó là nhận xét của không ít người về những thí sinh tham gia trong VNTM.
Trong đó, Khiếu Huyền Trang là người nhận búa rìu nhiều nhất của cuộc thi. Dù có chiều cao khá ấn tượng, 1m78, nhưng đôi chân thô kệch, vòng đùi quá to, khả năng biểu cảm hạn chế... đã khiến Khiếu Huyền Trang luôn tạo cho người xem đôi tay cô bị thừa thãi, các cơ trên người bị căng cứng. Huyền Trang cũng không có được những bức ảnh hút hồn, nhưng cô cứ "tằng tằng" tiến thẳng vào đêm chung kết, khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi về con mắt nhà nghề của Ban giám khảo.
Luôn là thí sinh tạo dáng đầy sáng tạo, biết điều khiển cơ thể để có những khuôn hình đẹp nhất, nhưng Thanh Hoa lại có chiều cao khiêm tốn: 1m68, quá thấp nếu cô muốn trở thành người mẫu sàn. Cô luôn là người lọt thỏm trên sàn catwalk khi buộc phải "đọ dáng" với những người khác, dù họ chỉ cao hơn 1m70 chút it.
Diệp Anh có gương mặt khá ấn tượng, ăn hình, đầy thế mạnh khi thực hiện các thử thách đòi hỏi phải vận động nhiều. Tuy nhiên, với "bệnh" nghề nghiệp là một vũ công, khi bước catwalk, cô lại bị quá "băm bổ", còn với những diễn xuất đòi hỏi sự nhẹ nhàng, thư thái, cô gần như không đạt yêu cầu.
Tuyết Lan có hình thể đẹp, làn da sáng, bước chân khá tự tin và điệu nghệ, tuy nhiên, gương mặt của cô không đa dạng, nhất là ánh mắt chưa thực sự tạo được điểm nhấn.
Thu Thủy là một sự hài hòa về khuôn mặt, vóc dáng, thể hiện, nhưng nếu tìm điều gì đó ấn tượng đặc biệt ở cô, người ta sẽ thất vọng.
Một trong những điều khiến người ta nực cười nữa là sự ngô nghê của thí sinh trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Những câu hội thoại đơn giản như giới thiệu tên, tuổi, quê quán... cũng khiến các người đẹp toát mồ hôi. Điều này khiến người xem lo ngại, một trong số 3 cô gái sau khi đoạt giải nhất sẽ "ăn nói" ra sao khi bước đến đấu trường thế giới, nơi các một người mẫu phải chịu sự đào thải vô cùng khắc nghiệt.
Nhiều diễn đàn còn mạnh dạn nghĩ xa hơn, đó là "bộ mặt" đất nước sẽ được các cô thể hiện thế nào với vốn tiếng Anh ít ỏi như vậy.
2. Sự thay đổi về êkíp ảnh hưởng không tốt đến cuộc thi
Giám khảo hiện nay: Huy Võ - Hà Anh - Đức Hải
Giám khảo đầu tiên: Hoàng Ngân - Nathan Lee - Thủy Tiên
Rất có thể những thí sinh đáp ứng được tiêu chí của ban giám khảo mới (Hà Anh Huy Võ – Đức Hải) đã bị loại từ những vòng đầu. Còn những thí sinh đáp ứng được tiêu chí của Elizabeth Thủy Tiên – Hoàng Ngân – Nathan Lee có thể không phù hợp với những thử thách của bộ 3 ban giám khảo mới.
Những tiêu chí lựa chọn thí sinh của bộ ba giám khảo đầu tiên cũng không rõ ràng, vì vậy đã để lọt một số ứng viên tiềm năng. Chính người mẫu Hà Anh đã phải thừa nhận điều này và cô tỏ ra tiếc nuối khi tiếp nhận chương trình ở giai đoạn hai.
Việc lùm xùm trong phát ngôn của các bên khi thay đổi toàn bộ ban bệ của giám khảo cũng khiến chương trình bị "tụt hạng" trong con mắt khán giả. Dư luận không đánh giá cao sự thể hiện thái độ của các nghệ sĩ, người lẽ ra sẽ cầm cân nảy mực đến cuối chương trình. Đồng thời khán giả cũng đặt dấu hỏi về đâu là sự thật trong việc thay đổi giám khảo bất ngờ và chóng vánh như vậy của nhà sản xuất. Thay ban giám khảo liệu có phải là một cách để hợp lý hóa chuyện "mua giải"?
Siêu mẫu Hà Anh tuy có chuyên môn, nhưng ban đầu, cô tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, điều đó đã khiến khán giả phản cảm. Siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Đức Hải lại tỏ ra khá mờ nhạt, dù những kinh nghiệm và hiểu biết của anh ở ngoài đời khiến giới trong nghề phải nể phục.
Một gương mặt mới toanh – nhà thiết kế Huy Võ, người vẫn đang theo học tại Trường Fashion Institute Of Design & Merchandising tại bang California, Mỹ, tuy có nhiều cố gắng, nhưng thực sự chưa thuyết phục khán giả bởi danh tiếng và vị trí của anh trong làng thời trang Việt gần như "vô hình".
3. Ít bất ngờ vì kết quả có thể đoán được trước
Hầu như trong quá trình tập luyện, thi cử, người nào chú tâm theo dõi sẽ có thể đoán trước được thí sinh nào sẽ bị loại. Chẳng hạn việc Diệp Anh, Thu Hiền... phải rời khỏi cuộc chơi là điều ai cũng tự thấy.
Ngoài ra, sự chênh lệch về mức độ thử thách cũng là điều đáng nói, có những vòng, thử thách tương đối dễ như nhảy bật lên tạo dáng, ghi hình quảng cáo trang sức, nhưng lại có những vòng khá "ghê sợ" như chụp hình với trăn, chụp hình trong điều kiện lạnh cắt da cắt thịt của nhiệt độ dưới 0...
Không có kịch tính, bất ngờ đến phút chót một mặt khiến chương trình chưa thực sự thu hút, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một mặt lại cho thấy, các thí sinh không có nhiều tiến triển nổi bật.
Việc đưa ra kết quả chỉ dựa trên một bức hình ở mỗi tập thi không đủ sức thuyết phục với người xem về tính khách quan và độ chính xác.
Kể cả với đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23/1 sắp tới, việc Huyền Trang, Thu Thủy hay Tuyết Lan đăng quang cũng không còn là điều quan trọng nữa, bởi ai trong số đó hiện giờ vẫn chưa được giới trong nghề đánh giá xứng đáng ở vị trí " top model".
Bản thân chương trình gốc America’s Next Top Model cũng gặp nhiều phản đối về chất lượng thí sinh.
Trên tạp chí Harper’s Bazaar, tháng 9/2006, diễn viên, cựu người mẫu Rebecca Romijn, "độp" thẳng:
"ANTM chả có hạt vàng nào dành cho ngành công nghiệp thời trang. Hầu như tất cả thí sinh tham dự chương trình chỉ như ’lũ chuột cống góc chợ’.
Vậy nhưng, sau mười mấy mùa thi thố, lượng thí sinh đến casting chương trình này hầu như không giảm và rating người xem chương trình vẫn cho thấy đây là một show truyền hình ăn khách.
Cúc Chi
theo bee