Ai cũng muốn mình là người đẹp, đặc biệt những phụ nữ đang hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ, luôn phải xuất hiện trước công chúng. Nhu cầu làm đẹp của những chị em này thực sự… bão táp. Thật không ngạc nhiên chút nào khi trong nhiều thể loại tin tức liên quan đến ca sĩ, dạng thông tin mông má, chân cẳng, vòng 1, vòng 2, vòng 3 chiếm một tỷ lệ đáng kể. Tất nhiên, đây chỉ mới là nét đẹp thuần túy về ngoại hình.
Ca sĩ thời nghe-nhìn không thể không đẹp
Đó là điều chắc chắn. Cho dù sự thật phủ phàng này có thể làm tan nát tim gan của những bạn trẻ ôm mộng làm ca sĩ nhưng vẻ ngoài hơi bị khiêm tốn. Bên cạnh giọng ca (đương nhiên, yếu tố quan trọng đầu tiên của ca sĩ là phải có giọng ca), người đi hát hôm nay cần có thêm ngoại hình hấp dẫn. Vẻ ngoài ưa nhìn là tiêu chuẩn thấp, phải đẹp từ… chân dài trở lên, nếu có thêm những “đường cong” gợi cảm đến nhức nhối càng tốt. Vì thế, một số khá nhiều hoa hậu, người đẹp, siêu mẫu đã hăng hái lấn sân biểu diễn ca nhạc với niềm tự tin mãnh liệt về vóc dáng.
Trúc Diễm vẫn còn hát.... tệ, dù đẹp trên sân khấu !
Khán giả của sân khấu ca nhạc hiện nay cũng tương đối dễ tính. Đôi khi, họ không cần nghe ca sĩ hát gì, rên xiết hay gào thét cũng chẳng sao, miễn là họ nhìn thấy một người đẹp biến ảo lung linh dưới ánh đèn màu. Một chút môi cong. Một chút bờ vai tròn lẵng. Một chút diễm tình trong ánh mắt. Một chút khiêu khích của bộ ngực đang tung tẩy theo điệu nhạc ầm ầm. Một cái xoạc cẳng muốn rách bung cả váy… Thế là đủ để “giải trí” rồi. Còn bài hát, than ôi, có khi đó chỉ là một nhúm ngôn từ lộn xộn ịn vào vài ba nốt nhạc lên lên xuống xuống, chẳng biết dẫn dắt tâm hồn người nghe đi đến đâu, nhưng khi ca sĩ cúi chào, vẫn rào rào tiếng vỗ tay “nổi da gà” ! Làm ca sĩ tưởng mình hát hay, tưởng bài hát đó sắp thành hit trên bảng xếp hạng billboard… Việt Nam.
Muốn khán giả nghe mình hát, phải đẹp. “Chân lý” này không thể đảo ngược được, ít ra trong thời đại ngày nay. Đừng ngạc nhiên khi ca sĩ đua nhau đi làm “thẩm mỹ”.
Răng khễnh ư ? Ngày trước, đó là răng duyên, “mua” mấy tiền cũng ráng. Bây giờ, “nó” là thứ… mất trật tự, cần phải đưa “nó” vào hàng ngũ chỉnh tề. Thế là Hồng Nhung, Hồ Bích Ngọc, Hà Hoài Thu, Minh Quân… dẹp tuốt răng khễnh. Có người nói về tướng học, nhờ vậy mà sự nghiệp của họ lên hương. Ai biết đâu. Hồi mới ra nghề, khuôn mặt Mỹ Tâm thô và cứng (nét con gái miền Trung), sau khi đi Hàn quốc làm đĩa Vút bay, thiên hạ nhận ra nét đẹp của họa mi tóc nâu bay lên hẳn : dịu dàng, mềm mại và… nữ tính hơn trước. Dư luận đồn đại Mỹ Tâm sửa sắc đẹp bên Hàn nên đẹp… giống Hàn. Cô thì cho rằng mình đẹp vì tâm hồn thư thái chứ chẳng sửa sang gì. Gần đây, khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2010, Mỹ Tâm rất đẹp, cô nói nhờ tài trang điểm của chuyên gia make up Hồ Khanh. Thôi, cứ tin vậy đi.
Thanh Hằng đẹp trên sàn catwalk nghe đâu cũng thích hát
Còn Hồ Quỳnh Hương ngày càng đẹp ra, cô thú thật mình có… sửa mũi ! Chỉ sửa chiếc mũi thôi mà mắt mơ màng hơn, cằm thon gọn hơn, môi mọng hơn, ngộ ghê ! Riêng hai chị em Yến Trang, Yến Nhi thì thay đổi cực độ về ngoại hình đến mức không khoe cũng uổng. Mỗi lần Yến chị lên sân khấu với cách ăn mặc “kiểu mới”, khán giả muốn bỏng mắt vì một số chỗ cô khoe. Yến em không chịu thua, tiếp bước chị mình làm nên những màn trình diễn nóng sốt bần bật. Phóng viên báo mạng đi theo đưa tin cũng… mệt hết hơi. Một số ca sĩ trẻ khác cũng được dịp tân trang, nâng cấp để làm đẹp ngoại hình và nhộn nhịp chen chân đứng vào hàng ngũ ca-sĩ-gợi-cảm, không để Thu Minh và Mai Khôi tung hoành một cõi nữa.
Phải nhìn nhận, khi ca sĩ đã có chất giọng thì việc sở hữu một nhan sắc càng giúp cho vị trí của họ thêm vững vàng trên sàn diễn cũng như trong lòng người hâm mộ. Cứ nhìn Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm… đẹp ngời ngời trên sân khấu thì phải biết, bài hát được cất lên từ họ dường như có sức hút hơn hẳn. Còn những ca sĩ mới lên theo trường phái “thần tượng”, giọng hát khó bề vượt nổi các kỳ thi Vietnam Idol, SMĐH nhưng nhan sắc trên trung bình một chút (cộng với nét thanh xuân – yếu tố cạnh tranh cực kỳ lợi hại) thì đang được công chúng trẻ đón nhận khá nồng nhiệt, như : Bảo Thy, Đông Nhi, Minh Hằng, Ngân Khánh, Thủy Tiên…
Thí sinh muốn kiếm nhiều phiếu bình chọn cũng phải… đẹp!
Tuy không đẹp hút hồn nhưng Uyên Linh đang là ca sĩ rất hot
Cứ nhìn vào hai cuộc thi Vietnam Idol và Sao Mai Điểm hẹn cuối năm vừa qua thì khắc biết. Những người bị “chết” hầu hết đều kém phần… nhan sắc. Thật tội nghiệp cho Ban giám khảo, luôn hết lời khen ngợi giọng ca, luôn rao giảng về cái đẹp ẩn bên trong, thế nhưng những thí sinh hát hay, hát có hồn đều lần lượt “thu dọn đồ đạc trở về nhà”. Cũng có thí sinh đẹp vẫn bị rớt như Lều Phương Anh, Kỳ Phương Anh, Pha Lê… vì giọng hát của họ còn thiếu chút “muối”.
Người đẹp như Hà Hoài Thu, bị khán giả loại rồi nhưng vẫn được giải Triển vọng SMĐH. Mỹ Như có mặt trong top 4 lại ra về tay không, vì… lớn tuổi (mà cũng có thể vì ít đẹp so với Hà Hoài Thu). Tác động của nhan sắc vô cùng mạnh mẽ, từ con mắt đến ngón tay của khán giả bình chọn. Trường hợp Minh Chuyên (giải nhất SMĐH 2010) đúng là giọng hát đã đưa cô đến đỉnh vinh quang. Thật lòng mà nói, Minh Chuyên chưa phải là ca sĩ đẹp. Điều đó từng là một trở ngại mà chính cô có lần phải dè dặt nói lên sự “lo âu” khi không đủ số phiếu bình chọn của khán giả. Gần đây, Minh Chuyên vừa lên tiếng “sẽ sửa mũi cho gương mặt xinh xắn hơn”.
Ca sĩ "khủng" Siu Black và ca sĩ "kế thừa" Phương Anh Idol
Thời bây giờ, cũng đừng trách khán giả sao chỉ thích nhìn người đẹp. Đó là lẽ tự nhiên. Cho nên, khi nhan sắc không là thế mạnh thì ca sĩ phải có một giọng hát “thần sầu” và những bài hát tuyệt kỷ “kung-phu” mới hy vọng trở thành con người đáng nhớ trong lòng công chúng. Còn người đẹp, khi vừa bước lên sân khấu, “tự nhiên” đã gây được sự chú ý rồi. Nhưng đó chỉ mới là phần nhìn, để được gọi là ca sĩ, người đẹp chắc chắn phải có giọng hát, biết hát chứ không thể chỉ hát… karaoke hoặc triền miên hát nhép. Trường hợp của “ca sĩ” Trúc Diễm với những lời nhận xét của nhạc sĩ Trần Tiến năm vừa qua là một bài học nghề nghiệp sinh động cho chính cô, đồng thời cũng dành cho số khá đông người đẹp hiện đang chen lấn vào thế giới giải trí, dù họ rất tự tin về nhan sắc.
Cuối cùng, khán giả thích ai đứng trên sân khấu ? Thích ca sĩ hát hay và đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn ! Siu Black thì chỉ có một thôi. Susan Boyle cũng vậy, cả thế giới mới có một mình cô ấy. Cũng đừng hòng làm nên bản sao thần kỳ của ca-sĩ-dị-nhân Lady Gaga. Ca sĩ thời nghe-nhìn rất nên chăm chút cho nhan sắc của mình, nhưng không nên phấn đấu làm “Siu con” hay Susan Boyle “phẩy” mà hãy là mình với vẻ đẹp riêng và giọng hát riêng.
Theo Sóng Nhạc