HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chồng con xót xa kể về “người mẹ chết để con được học“
Old 05-13-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Trước linh cữu vợ, người chồng nói với 3 cậu con trai: “Mẹ các con đã hy sinh”. Người phụ nữ khốn khổ đã tìm đến cái chết để chứng minh “sự nghèo” của gia đình, cầu xin sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, hy vọng các con được vay tiền đóng học phí.
Đứa con bên bàn thờ người mẹ chết cho con được học
“Mẹ các con đã hy sinh”
Người mẹ vừa qua đời là bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Khoảng 16h30 ngày 24/4, cậu con trai cả tên Bằng đang là sinh viên năm thứ hai tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhận điện thoại từ em trai, nói mẹ treo cổ tự tử. Bằng tức tốc khăn gói nhờ người bạn đưa ra bến bắt xe đò về Cà Mau ngay trong đêm.
Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, cậu con trai thứ hai đi học về bước vào nhà đã thấy mẹ treo cổ gần buồng ngủ. “Em hoảng quá mới chạy ra ngoài sân gọi cho ba về và sang mấy nhà kế bên báo với mọi người”, cậu bé nói.
Tại hiện trường, phát hiện bức thư tuyệt mệnh để ngay ngắn trên bàn uống nước. Bức thư dài 5 trang giấy vở ô ly học sinh, câu cú của người phụ nữ mới học hết lớp bốn có phần lủng củng, nhưng tình thương thì dạt dào. Trong thư, chị nói tìm đến cái chết để chồng con đỡ vất vả, chị ốm đau bệnh tật, không làm ra tiền nên không muốn trở thành gánh nặng ăn bám gia đình.


Người mẹ ân cần dặn dò các con: “Các con Bằng, Tâm, Ngân đừng trách mẹ, mẹ thương các con nhiều. Hãy gắng học đừng để cha buồn. Cha con khổ vì mẹ con ta nhiều lắm rồi”. Đặc biệt cuối thư, chị Nhân van xin các cấp chính quyền xem xét cấp sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo cho gia đình, để cậu con trai đang học đại học được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, nộp tiền học phí.
Người dân ai cũng tỏ ra bức xúc trước tâm thư của người chết: “Một số người nhà cửa đàng hoàng lại có ruộng vườn mà vẫn được hộ nghèo hoặc trợ cấp này nọ, nhà chị Nhân không có tài sản gì lại không được”?.
Anh Bảo, chồng chị Nhân, tâm sự: gia đình rất nghèo, không có ruộng, không vườn, tài sản chỉ có căn nhà lá đơn sơ, đủ 5 thành viên “chui vào chui ra”. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào tiền hai vợ chồng đi làm thợ hồ, tiền công mỗi ngày khoảng 100.000 đồng. Trong nhà có hai lao động cũng phải tằn tiện lắm mới sống được qua ngày, từ đong gạo, mua rau cỏ, đóng điện nước, rồi tiệc tùng bà con lối xóm, con cái ăn học đều trông vào đó.


Hai năm trở lại đây, chị Nhân bị bệnh thần kinh tọa, chân tay nhức mỏi, phải xin làm người giúp việc, lương hơn 1 triệu đồng/tháng nhưng sau đó cũng không đủ sức. Cả nhà chỉ trông chờ vào tiền công thợ hồ của người chồng.
Anh Bảo cho biết, gia đình anh luôn bị gạt ra trong các cuộc họp xét hộ nghèo mà không được giải thích rõ lý do. “Đến khi con tôi vào đại học, vợ chồng tôi lại kiến nghị lần nữa để gia đình tôi có thể vay tiền ngân hàng cho con nộp học nhưng cũng bị từ chối”, anh nói.
Ngôi nhà lụp xụp của gia đình “chưa đủ nghèo”.
Nước mắt con nhà nghèo
Biết cha mẹ khổ, 3 anh em bảo nhau gắng sức vươn lên. Cậu cả vừa học đại học vừa đi làm thêm. Bằng kể, trước học buổi sáng thì làm thuê ở quán cà phê từ chiều đến tối mịt, lương tháng gần 2 triệu đồng, đủ lo tiết kiệm ăn uống sinh hoạt và trả tiền nhà trọ mà không phải xin tiền cha mẹ.
Sang năm thứ hai, lịch học nhiều, cậu chỉ làm thêm được vào thứ Bảy, Chủ nhật, mỗi ngày khoảng 100.000 đồng. “Em cố gắng tiết kiệm, kẹt lắm 2 - 3 tháng mới dám gọi điện về xin bố mẹ vài trăm nghìn. Nhưng ở nhà không có tiền sẵn, gọi xin xong phải chờ đến tuần sau mới nhận được tiền”.
Người bố nói thêm: “Mấy tháng nó mới gọi một lần, cứ thấy số điện thoại con là lo vì phải chuẩn bị dồn tiền, nhiều khi không có lại phải vay mượn hàng xóm”.
Bằng cho biết, tiền ăn uống và nhà trọ hàng ngày em tự cáng đáng được, nhưng tiền học phí thì hoàn toàn nhờ cha mẹ. Năm học thứ nhất mỗi kỳ chỉ nộp hai triệu, năm thứ hai mỗi kỳ phải nộp bốn triệu, những năm học sau học phí còn tăng nhiều hơn.


Anh Bảo ước tính: “Thằng út học lớp tám mỗi tháng ít cũng tốn 200.000 đồng, thằng thứ hai học lớp 11 hết 300.000 đồng, thằng cả học đại học tốn tiền triệu. Biết là khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng, đời mình đã khổ muốn đời con sung sướng hơn, cho nó học chữ nên người”.
Nhưng hàng trăm thứ chi phí dần trở thành quá sức khi gia đình chỉ có một người đi làm thợ hồ. Khi bệnh đau chân trầm trọng hơn, chị không đi làm được, ở nhà thường than thở, lo lắng cho tương lai gia đình.
Người chồng sáng nào cũng chở vợ ra cơ sở y tế tư nhân gần nhà tiêm thuốc. Nhưng sáng hôm xảy ra sự việc, chị nhất quyết không chịu, nói mỗi mũi tiêm tốn 140.000 đồng, xót của lắm, giữ lại tiền cho con ăn học, chồng thuyết phục mãi mới miễn cưỡng đi.
“Khi ấy tôi thấy vợ không có biểu hiện gì lạ nên sau khi chở vợ đến bác sĩ, tôi đi làm luôn, còn vợ đi bộ về nhà”, anh Bảo nhớ lại. Hàng xóm cho biết khoảng 10h hôm đó, sau khi thằng út cắp sách đi học, chị Nhân sang nhà kế bên mượn cây bút bi, giờ mới biết là để viết bức thư tuyệt mệnh.


Người con lớn khóc đỏ hoe mắt: “Em buồn lắm, một phần vì gánh nặng học hành của em mà mẹ tìm đến cái chết”. Cậu tâm sự: “Trước mẹ giấu không cho em biết bị đau chân, gần đây mẹ gọi điện bàn với em chuyện bảo lưu kết quả đại học, về nhà làm một năm rồi học tiếp. Em không biết tình trạng sức khoẻ mẹ nên nói là nếu bảo lưu thì khi học không biết sẽ thế nào, sợ không theo nổi, giờ khó khăn nhưng con cố chịu được. Mẹ chỉ nói sợ bố và mấy em khổ thôi”.
Người chồng cho biết, mấy hôm trước khi xảy ra sự việc, đêm nào vợ anh cũng muốn ngủ chung giường với các con rồi thủ thỉ tâm sự, dặn dò đủ điều, ôm hôn trìu mến thằng con út.
“Vợ mất rồi, giờ một mình tôi gánh vác nhiệm vụ nuôi con ăn học, không biết tôi có kham nổi nữa không”, người chồng thở dài.
Mọi sự chia sẻ về vật chất và tinh thần, bạn đọc hảo tâm xin liên lạc theo số điện thoại của anh Bảo (chồng chị Nhân): 01293 212 474.

* Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH):
Gia đình chị Nhân đáng ra có thể được vay vốn theo diện hộ nghèo đột xuất
Tôi cảm thấy cực kỳ đáng tiếc và chia sẻ với trường hợp gia đình chị Nhân. Trường hợp gia đình không thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo thì đúng là NHCSXH Cà Mau không thể linh động cho vay theo chế độ đó được. Tuy nhiên, chính quyền địa phương có thể tư vấn cho họ vay vốn hỗ trợ dành cho hộ nghèo đột xuất.
Chính phủ đã quy định trong trường hợp gia đình nào có lao động chính bị ốm đau, hoặc gia đình bị thiệt hại nặng nề về vật chất do thiên tai… có thể làm đơn lên Ban Xóa đói giảm nghèo của xã, các Hội, đoàn thể, để các đơn vị này đề xuất cho gia đình đó được vay theo diện hỗ trợ hộ nghèo đột xuất.
NHCSXH sẽ giải ngân cho vay theo từng năm một, đến khi nào hết khó khăn thì thôi.
* Ông Nguyễn Duy Anh, Vụ trưởng vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT:

Địa phương cần quan tâm đến những gia đình có khó khăn đột xuất
Hiện nay chương trình tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo đi học đã cho vay tới gần hai triệu gia đình, tổng số dư nợ là 35.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mục đích của chương trình tín dụng này là không để một em học sinh, sinh viên nào bỏ học vì không có tiền học.
Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ đến được với người dân, chính quyền địa phương phải sâu sát, tìm hướng giải quyết phù hợp cho từng hoàn cảnh cụ thể. Với trường hợp gia đình chị Nhân, nếu gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vẫn có thể vay vốn theo diện gia đình có khó khăn đột xuất.
Theo tôi biết thì có một tỷ lệ không ít các gia đình đang vay vốn cho con đi học theo diện này.
Tôi đi một số địa phương thấy chính quyền rất quan tâm đến các trường hợp gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, bệnh tật, tai nạn… và đều làm chứng nhận cho người dân vay vốn của NHCSXH.
Minh Hữu
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images673509_H1.JPG
Views:	3
Size:	33.8 KB
ID:	470417  
 

Tags
để con được học, Chồng con, kể về, người mẹ chết, xót xa
User Tag List


Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11590 seconds with 13 queries