PERUGIA, Ý (AP) - Amanda Knox được ra khỏi khám đường hôm Thứ Hai, sau khi một tòa kháng án ở Ý tuyên bố cô vô tội trong vụ tấn công tình dục và giết chết người bạn cùng phòng người Anh.

Amanda Knox bật khóc sau khi nghe tuyên đọc phán quyết hoàn toàn vô tội đối với cái chết của Meredith Kercher. (Hình: AP Photo/Pier Paolo Cito)
Knox, 24 tuổi, té gục khóc khi nghe đọc phán quyết, đến nỗi các luật sư phải quàng tay qua người cô để đỡ. Người bạn trai cũ của cô bị cho là tòng phạm, một người Ý tên Raffaele Sollecito, cũng được tha bổng trong án mạng giết Meredith Kercher, 21 tuổi, vào năm 2007.
Deanna Knox, em gái của Amanda nói: “Chúng tôi xin cảm ơn là cơn ác mộng đến với chị Amanda cuối cùng rồi cũng qua đi. Chị tôi phải chịu đau khổ vì một tội danh mà chị không hề phạm phải.”
Gia đình nạn nhân tỏ vẻ ngược lại, đặt câu hỏi là tại sao “phán quyết tòa trước lại có thể đảo ngược hoàn toàn như vậy.”
Tám người trong bồi thẩm đoàn đồng ý tha tội sát nhân cho cô Knox lẫn Sollecito, sau khi một tòa án ra lệnh xét lại chứng cớ DNA, vốn gây nghi ngờ, so với chứng cớ DNA thực sự có liên hệ đến vụ án.
Chứng cớ DNA bị bác là một cú thốc quyết định đối với bản án do bên công tố đưa ra vì thiếu duyên cớ rõ ràng.
Theo luật Ý, có hai lý do để có thể tha bổng: Hoặc xác định là không có đủ chứng cớ để tiếp tục truy tố; hoặc là cả hai người đều không dính dấp gì đến vụ án. Bồi thẩm đoàn sau 11 giờ cân nhắc đã đồng lòng là hai người đều hoàn toàn vô tội.
Tuy nhiên bồi thẩm vẫn y án cô Knox về tội danh vu khống, vì đã tố cáo ông chủ quán rượu Diya “Patrick” Lumumba tiến hành vụ sát nhân. Cô Knox bị kết án ba năm tù cho tội này, vừa với thời gian cô đã bị giam cầm.
Cô Knox vào tù từ ngày 6 tháng 11, 2007, năm ngày sau khi có án mạng.
Gia đình của nạn nhân Karcher bị giết, buồn rầu theo dõi phiên xử và sững sờ khi nghe quan tòa đọc phán quyết. Bên ngoài tòa án, hằng trăm người đứng xem và hô to “Nhục nhã! Nhục nhã!”
Những người trong gia đình Karcher nói: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của quan tòa nhưng không thể hiểu được, làm thế nào mà phán quyết của tòa trước lại có thể đảo ngược hoàn toàn như vậy. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào hệ thống tư pháp của Ý và hy vọng rằng sự thật rồi ra cũng sẽ được phơi bày.”
Vụ xử án Amanda và Sollecito từng gây chú ý trên toàn thế giới. Hai người mới bắt đầu hẹn hò nhau thì bị truy tố tội giết chết cô Kercher, điều mà một phiên tòa dưới lên án là một vụ tấn công tình dục mà ma túy là động cơ.
Cùng bị án trong một phiên xử khác là Rudy Hermann Guede, một tay mua bán ma túy và cũng là kẻ sống lang thang, từng sống hầu hết cuộc đời ở Ý sau khi từ Ivory Coast di dân sang. Guede bị lãnh án 16 năm tù sau lần chống án cuối cùng.
Luật sư đại diện cho Knox và Sollecito tố cáo Guede là kẻ giết người duy nhất, nhưng phía công tố và một luật sư đại diện gia đình nạn nhân Kercher lý luận rằng, những vết trầy cùng sự thiếu những vết thương do tự vệ gây nên trên thân thể Kercher, chứng tỏ phải có nhiều hơn một người nhúng tay vào để đè cô ta xuống.
Sau bản án, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói, họ cảm ơn “sự xem xét cẩn thận” của hệ thống tư pháp Ý dành cho vụ án. “Tòa đại sứ của chúng tôi ở Rome sẽ tiếp tục cung cấp sự giúp đỡ thích đáng cho cô Knox và gia đình cô,” theo lời của nữ phát ngôn viên Victoria Nuland, sau khi tòa công bố phán quyết.
Hồi sáng sớm Thứ Hai, Knox ràn rụa nước mắt nói trước tòa bằng thứ tiếng Ý lưu loát, rằng cô không hề giết người bạn chung phòng khi họ đều là sinh viên ở Perugia. Cô nói: “Tôi mất đi một người bạn trong một tình huống xấu xa, tàn bạo và khó giải thích được nhất. Tôi phải trả đời tôi cho những việc mà tôi không hề đụng đến.”
Knox và Sollecito bị kết tội tấn công tình dục và đâm chết cô Kercher trong phòng ngủ. Knox bị án 26 năm tù và Sollecito, 25 năm.
Vụ truy tố của bên công tố bị đảo ngược sau lần kháng án, sau khi hai chuyên gia độc lập do tòa án chỉ định xem lại chứng cớ DNA, vốn được dùng để buộc hai nghi phạm vào tội ác trong vụ xử án.
Ngay từ đầu, điểm yếu của công tố là thiếu duyên cớ, cộng với thiếu tín nhiệm và có lúc mâu thuẫn lời khai của nhân chứng. Do đó phải lệ thuộc vào chứng cớ khoa học do các nhà điều tra thu thập.
Phía công tố vẫn khẳng định tìm thấy DNA của Knox trên cán dao bếp được cho là vũ khí để thi hành vụ sát nhân, và rằng DNA của cô Kercher cũng có trên lưỡi dao. Họ nói DNA của Sollecito được tìm thấy nơi then gài nịt ngực của cô Kercher.
Nhưng cuộc xét duyệt độc lập qua yêu cầu của bên biện hộ tìm thấy kết quả hoàn toàn trái ngược.
Hai chuyên gia khám phá các cảnh sát điều tra đã nhầm lẫn khi thu thập chứng cớ và làm thử nghiệm chưa đủ đúng theo tiêu chuẩn, chưa kể có thể đã làm lem vết DNA từ chỗ này sang chỗ khác, cả trên lưỡi dao lẫn khoen gài nịt ngực. Những thứ này được thu thập 46 ngày sau vụ án mạng.
Việc xem lại chứng cớ là quan trọng vì không tìm ra duyên cớ đưa đến hành động sát nhân và lời khai của nhân chứng có mâu thuẫn.
Dù bên công tố chống quyết định tha bổng lên tòa cao nhất của Ý, luật Ý không cấm được cô về với gia đình ở Seattle. Cô Knox dự tính bay khỏi Rome vào Thứ Ba.
(TP/NV)