Một chiếc ô tô mất tích bí ẩn cách đây 15 năm bỗng tìm thấy dưới lòng sông. Nhưng khi trục vớt lên thì mọi người vô cùng kinh sợ khi bên trong có 2 hai bộ xương người.
Theo đó, vào khoảng 3 giờ chiều qua 7/5, người dân ở khu vực cầu Phượng Thế, huyện Đường Hạ, thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phát hiện ra một chiếc xe ô tô bị chìm lâu ngày dưới sông, bên trong nghi có 2 thi thể người đã bị phân hủy.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt chiếc xe dưới lòng sông.
Khi được đưa lên bờ, có thể thấy chiếc xe ô tô màu đen đã bị hư hại nghiêm trọng: phần kính chắn gió ở đầu xe vỡ vụn, phần đuôi xe bị móp, biển số rất khó nhận diện, một cánh cửa xe mở toang, bên trong xe có 2 bộ xương người.

Lần theo những manh mối, các nhà chức trách xác minh được chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của một gia đình ở thôn Phượng Xuyên, cũng thuộc địa phận huyện Đường Hạ và đã bị báo mất tích cách đây 15 năm.
Đại diện gia đình này cho biết, vào thàng 12/2002, một thanh niên trong nhà đã lái chiếc xe kể trên đi gặp bạn bè, sau đó không thấy quay trở về. Tuy gia đình đã báo sự việc cho cảnh sát, nhưng suốt 15 năm qua, họ vẫn không hề nghe được bất kỳ manh mối nào về người thân cũng như chiếc xe của mình.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.
VietBF © sưu tập