Rác hải ngoại vẩn còn thơm, dân VN lâu lâu ta mới hửi 1 lần, hửi 1 lần cho rồi chết cũng cam, nhất là Hà Nội cán ngố chịu bỏ tiền mua vé, khốn khổ cho dân VN đến rác mà củng thèm hay họ muốn chống đối và cho nhà nước thấy rằng hải ngoại là hàng xịn dù là rác củng còn hơn made in VN thí dụ như Hà Hồ làm show bán vé đâu bằng, ngay cả Mr. Đàm còn không sánh được. mai mốt tôi xin gấy phép nhập đồ bẩn về VN chắc phải lời bạc tỷ, Mr. Đàm đâu mất rồi làm không hơn rác hải ngoại phải không, chó cậy gần nhà đúng là đồ chó chết.
Last edited by fundisk; 07-15-2011 at 01:54.
|