HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Nữ hoàng đồ lót' không ngại yêu đại gia
Old 03-16-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
'Nữ hoàng đồ lót' không ngại yêu đại gia

Mục tiêu nung nấu trở thành người mẫu nội y số 1 Việt Nam, Hoa khôi thời trang 2007 sẵn sàng gạt bỏ mọi khát khao khác để vươn tới ước mơ. Người đẹp sở hữu số đo 3 vòng chuẩn như mơ chia sẻ với Xzone, chỉ khi trình diễn đồ lót, Ngọc Trinh mới thực sự được sống là mình.


Sở hữu khuôn mặt đẹp trong sáng cùng một thân hình chuẩn với số đo 3 vòng hoàn hảo, Ngọc Trinh sớm trở thành khuôn mặt sáng giá trong các mẫu quảng cáo cho thương hiệu đồ lót, với danh hiệu “Nữ hoàng đồ lót”. Cô cũng là người đẹp có nhiều giải thưởng sắc đẹp như: Thí sinh ăn ảnh cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005, Hoa khôi thời trang 2007… Sau thời gian đình đám, Ngọc Trinh bất ngờ ở ẩn. Đầu năm 2011, cô quyết định quay lại nghề, mang theo những khát vọng tỏa sáng.



Ngọc Trinh khoe đường cong hoàn hảo

Mục tiêu là người mẫu nội y số 1



- Lý do gì khiến chị "mất tích" trong suốt thời gian qua?


Tôi có chút việc riêng và vì cũng thấy mình chưa thực sự hoàn hảo cả về hình thể lẫn độ tự tin, nên quyết định ngưng lại để tập luyện. Sau khi mọi thứ đã tốt hơn, tôi trở lại với công việc yêu thích.

- Ở thời điểm 2005-29007, chị từng được coi là một người mẫu sáng giá, ngay lúc đó sao chị không tận dụng cơ hội để tiến thân?

Có thể lúc đó tôi được mọi người để ý và quan tâm, nhưng tôi thấy mức độ quan tâm đó vẫn chưa đủ tầm. Nhiều người cũng nói tôi tại sao rút lui giữa chừng, và thực sự tôi cũng rất phân vân về quyết định tạm ngưng. Nhưng vì muốn có một đoạn đường dài và chắc chắn hơn, tôi nghĩ đó là quyết định hợp lý. Bây giờ khi tôi đã cảm thấy tự tin mình đủ đẹp, với hình thể chuẩn hơn, tôi quyết tâm quay lại với nghề để tỏa sáng.

- Chị muốn tỏa sáng để trở thành một veddett mới trên sàn diễn?

Không, mục tiêu của tôi tiến tới là người mẫu nội y số 1. Nếu để làm veddett trên sàn diễn thật sự tôi không đủ khả năng. So với mặt bằng chung của người mẫu hiện nay thì tôi quá nhỏ bé, nếu bước ra sàn diễn tôi sẽ bị họ vượt trội hơn hẳn về chiều cao. Tôi cũng thừa nhận mình chưa đủ tự tin để trở thành một người mẫu đa năng như họ. Khi trình diễn trang phục nội y, tôi tự tin hơn hẳn so với họ. Nhưng trình diễn những trang phục công sở hay dạ hội, tôi kém hơn hẳn. Chính vì thế, tôi quyết định cho mình lối đi riêng.

- Chị chọn hướng đi riêng an toàn, phải chăng vì sợ sự cạnh tranh khốc liệt của nghề mẫu?

Tôi tham gia nghề mẫu rất sớm từ khi mới 16 tuổi, nhưng để tiếp xúc nhiều với nghề thì tôi chưa nhiều cơ hội. Tôi cũng chỉ nghe mọi người nói về sự cạnh tranh trong nghề chứ chưa đối mặt nhiều. Nhưng tôi nghĩ hiện tại các người mẫu vẫn hoạt động tốt và tỏa sáng, ngoài kia còn nhiều người đang muốn trở thành người mẫu, thì có lẽ chẳng có gì phức tạp cả. Nếu nó hỗn độn và ghê gớm như thế, chắc chẳng ai theo nghề này nữa đâu.

- Đã có hướng đi riêng, chị sẽ phát huy thế mạnh của mình ra sao?

Tôi may mắn được tạo hóa ban tặng một hình thể chuẩn mà không cần sử dụng đến dao kéo. Điều này tôi khẳng định. Vì tự tin với hình thể sẵn có đó, tôi đủ tự tin để khoe đường cong trong những bộ nội y. Khi trình diễn trên sàn catwalk hay chụp hình, tôi diễn rất tự tin và thoải mái.

Nói ra điều này tôi cũng thấy mình hơi kỳ. Không hiểu sao khi trình diễn những bộ đồ nội y hay tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh, tôi làm rất nhanh và tự tin. Còn khi trình diễn trong những trang phục khác, tôi lại cảm thấy hơi bối rối. Có thể do tôi đã quen trình diễn với lối diễn này, và sau một thời gian quen thuộc, tôi thấy đam mê chăng. Thậm chí khi mọi người gọi tôi là danh hiệu “Nữ hoàng đồ lót”, nhiều người thấy phản cảm, nhưng tôi lại rất vui vì công sức bỏ ra được công nhận. Khi đam mê ăn sâu vào mình, tôi muốn thể hiện nó, và quan trọng hơn là tôi muốn phát huy tối đa vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho tôi.



Ngọc Trinh vui mừng khi được mọi người gọi là Nữ hoàng đồ lót

- Tuổi còn trẻ
mà đã ngày ngày xuất hiện trên báo với những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng, gia đình chị có phản đối?

Lúc trước khi tôi mới vào nghề, gia đình cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh đó vì tôi còn trẻ quá mà. Nhưng sau một thời gian thuyết phục gia đình rằng công việc của tôi là đúng đắn, họ đã luôn ở bên tôi động viên. Sự động viên đó là nguồn động lực lớn hơn để tôi thực hiện con đường mình đang đi.

- Làm người mẫu mà suốt ngày chỉ chụp hình quảng cáo rồi trình diễn nội y, chị không cảm thấy nhàm chán sao?

Khi đó là đam mê thì không có gì nhàm chán. Điều đó cũng giống như một ca sĩ cả đời họ chỉ hát một dòng nhạc và trung thành với nó, có bao giờ nhàm chán đâu. Khi thế mạnh của tôi đang sẵn có, tôi sẽ phát huy nó. Còn việc có trình diễn đa năng như các người mẫu khác hay không, tôi vẫn chưa xác định. Khi nào thấy mình học hỏi được và tự tin hơn, lúc đó tôi sẽ nghĩ tới.

Chân dài và đại gia đâu có gì ghê gớm

- Trông gương mặt chị, nhiều người sẽ nghĩ chị hiền lành và yếu đuối, còn sự thật con người chị thì sao?

Tôi còn rất trẻ, và thấy mọi người nhận xét tôi hiền lành và hòa đồng. Bản thân tôi thấy mình cũng vậy, nhưng nói thẳng ra tôi hiền chứ không dễ bắt nạt. Tôi đủ lớn để biết giao tiếp mà không mất lòng ai. Có nhược điểm mà tôi đang cần nhắc phục là hơi nhút nhát trước đám đông và nói chuyện với người lạ.

- Sở hữu gương mặt đẹp cùng với hình thể chuẩn, chắc hẳn đã có rất nhiều đại gia đặt vấn đề với chị?

Tôi thừa nhận rất nhiều người đến với tôi bằng những lời mời như thế. Tôi tôn trọng nhã ý của nhiều người, nhưng tôn trọng không có nghĩa là cởi mở hay đồng ý. Tôi là người có cá tính mạnh, cái gì không thích sẽ từ chối khéo để không mất lòng. Tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận thức giữa tình yêu và tiền. Vì thế khi có những lời đề nghị, tôi chỉ cười vui và từ chối.



Một Ngọc Trinh xinh tươi giữa đời thường

- Rất nhiều người mẫu dị ứng khi nghe cụm từ chân dài và đại gia, thậm chí khi họ yêu một ai đó cũng bị gán là đại gia, còn chị thì sao?

Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi e ngại. Nhưng sau rồi thấy nó cũng bình thường và chẳng có gì ghê gớm. Đại gia là những người rất tài giỏi nên mới kiếm được nhiều tiền. Khi có tiền, có địa vị thì việc họ chọn cho mình một người đẹp để yêu là bình thường. Mà trong số người đẹp, mọi người sẽ nghĩ ngay tới người mẫu nên cụm từ này luôn bị gắn liền cùng nhau. Tôi thấy nó đâu có gì ghê gớm như người ta vẫn nói.

Tôi không thích kén chọn

- Vậy hiện tại người chị đang yêu là một người như thế nào?

Anh ấy cũng chỉ là một người rất bình thường, không giàu đến mức như đại gia mà mọi người vẫn gắn kết. Tôi vui vì anh ấy hiểu công việc của tôi, thậm chí khuyến khích nghề nghiệp của tôi.

- Khuyến khích nghĩa là không ghen tuông khi thấy chị khoe thân trên báo hay trước chỗ đông người?

Trước khi đến với tôi, anh ấy hiểu rõ nghề của tôi. Nói không ghen thì cũng không phải. Nhưng sau thời gian tìm hiểu rõ về nghề nghiệp của tôi là nghệ thuật và sự thật cũng chẳng có gì xấu, anh ấy đã động viên tôi nhiều hơn,

- Xinh đẹp và nổi tiếng như chị, chắc hẳn người yêu hiện tại chị đã phải kén chọn rất nhiều?

Tôi thích sự tự nhiên hơn là kén chọn. Nếu kén chọn chắc tôi ế chồng quá. (Cười). Khi yêu tôi chỉ biết yêu hết mình nhưng quan trọng đó phải là tình yêu. Tôi không thích kiểu yêu hời hợt, vì như thế không giống con người của tôi cũng như mục đích tôi đặt ra khi yêu.

Cùng ngắm những bức hình xinh tươi của Ngọc Trinh trên phố:




















Anh Sơn (Theo Showbiz.)

Photo: Khoa



tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG_0018_resize_resize.jpg
Views:	14
Size:	5.0 KB
ID:	270071  
 
User Tag List

Thread Tools

Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14071 seconds with 13 queries