👉 Không có chuyện một người lừa dối một người rồi vẫn sẽ ung dung, sống hạnh phúc hết phần đời còn lại đâu chẳng qua Là nghiệp quả tích tụ có lãi, có lời, một khi tới lúc sẽ vô cùng thê thảm.
👉 bão lớn thì không đi nhanh, trái đắng, càng để lâu trên cành càng đượm vị, chà đạp lên tình cảm chân thành của người khác, lợi dụng sự tử tế của người hết lòng với mình mà lại muốn một đời viên mãn có phải quá ảo tưởng hay không?
👉 Trà xanh, Trà Nam cướp được người yêu của người khác, ban đầu đều tin tưởng là mình tài giỏi hơn người. Năm tháng sau này mới biết thứ mình cướp được là một bịch rác mà người ta đã muốn buông đi từ lâu.
👉 Một kẻ không an phận dẫu sống trong yêu thương vô hạn cũng không thể hài lòng, tới khi tìm được một người như ý muốn, có tiền có địa vị lại còn cưng chiều mình thì liền tin rằng số mình may mắn có điều người có tiền có địa vị thì đều không ngốc, nếu bản thân không có năng lực tương xứng thì cũng chỉ là đồ chơi nhất thời, còn không thì là một đứa ảo tưởng với một đứa phông bạt về chung một nhà.
👉 Người ta tử tế vì họ được giáo dục tốt, có đạo đức, không thích hơn thua, không hứng thú tranh cãi với thứ rác rưởi, chứ không phải người ta vì quá yêu mà không quên được, quá thương mà không tàn nhẫn được. 👉 Thà là vấp ngã mà trầy da tróc vảy đau liền, còn không sợ bằng bên ngoài thì bình thường, bên trong thì âm thầm, rạn xương từ từ cơn đau âm ỉ nhẹ nhàng tới mức không để ý đến , đến khi nhận ra vấn đề thì đã muộn mất rồi.
👉 Quả báo trong chuyện tình cảm là có thật thà đến sớm còn hơn đến muộn, trái đắng mà để lâu trên cành thì chỉ càng thêm đắng hơn mà thôi, tuần hoàn và nhân quả không bỏ sót một ai.!!
VietBF@sưu tập