HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sơn nữ xuống phố làm 'gái', mang con hoang về bản
Old 07-27-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,098
Thanks: 11
Thanked 14,107 Times in 11,268 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Những cô gái xinh đẹp bỏ nhà xuống miền xuôi "kiếm ăn", rồi quay lại bản với những đứa con không có bố...

Sau tết nguyên Đán cũng là mùa đói giáp hạt, con gái Tân Minh, huyện Đà Bắc (Hoà Bình) lại rồng rắn đi làm thuê. Chẳng ai biết họ làm gì nhưng khi quay về, người bế, kẻ bồng, có cô đang mang bầu… Những đứa trẻ này sinh ra chẳng biết mặt bố mình là ai.

Phụ nữ làm nghề “không địa chỉ”

Câu chuyện dưới đây chúng tôi kể tưởng chừng như đùa, nhưng đó lại là sự thật 100% ở một xã nghèo ở vùng cao của tình Hoà Bình. Mà chắc rằng, khi ai nghe được những câu chuyện này đều cũng phải thảng thốt giật mình.

Từ trung tâm huyện Đà Bắc, chúng tôi phải đi mất gần 70 km đường rừng, qua những con dốc quanh co, hiểm trở mới vào được xã Tân Minh. Tân Minh chưa phải nơi xa nhất của huyện, song nơi đây lại được coi là xã nghèo nhất. Diện tích đất nông nghiệp ít không đủ chia theo đầu người. Đói ăn, đứt bữa vẫn thường xuyên xảy ra.

Chiều muộn ở Tân Minh thật vắng vẻ. Vài nóc nhà thưa thớt, không mấy người qua lại vì người dân chủ yếu vẫn sống nhờ vào rừng và nương rẫy nên đa số dân ở lại trên chòi. Dẫn đường cho chúng tôi là chủ tịch xã Hà Văn Tăm. Nếu không có ông chắc hẳn chúng tôi không thể đến được xóm. Ngay giữa trung tâm xã cũng chỉ có vài ba nóc nhà lác đác. Không có dân sinh sống thì làm sao có thể hỏi thăm đường, trong khi muốn vào được bản gần nhất của xã cũng phải đi mất cả tiếng đồng hồ.

Diều Luông được xem là bản khó khăn nhất của xã, với 79 hộ xấp xỉ 400 nhân khẩu chiếm hơn 60 % hộ nghèo. Chiều muộn, trên đỉnh núi bản Diều Luông, phảng phất đâu đó tiếng khóc như xé lòng của đứa trẻ sơ sinh nửa đói, nửa thiếu hơi ấm từ người mẹ. Trên nương, đứa bé chưa đầy một năm tuổi đang nằm gọn lỏn trên chiếc gủi của bà Lường Thị Măng. Bà Lường cho hay đó là đứa trẻ con gái mang về nhờ nuôi.

“Con gái tôi là Lường Thị Tó. Hai năm trước nó xuống thành phố làm ăn, chẳng tin tức gì bỗng cuối năm ngoái mang về đứa con đỏ hỏn gửi nuôi rồi lẳng lặng khăn gói đi tiếp”, bà Măng kể. Từ ngày có đứa trẻ, bà Măng cũng thấy vui cửa vui nhà, bớt đi sự cô độc, tẻ nhạt bên núi rừng. Khổ nỗi, bà vẫn lo cho con gái của mình. Chẳng biết nó đi làm cái gì, lấy chồng khi nào mà mang con về nhà thế này.

Ngày nào đi nương, làm rẫy bà đều đìu đứa cháu trên lưng. Khi nào đói nó khóc thét lên bà lại cho ăn, cho uống. Cứ thế thời gian trôi qua, trẻ con nơi đây lớn lên không được đến trường. Ốm đau, bệnh tật cũng như cỏ cây trên rừng.

Trường hợp như con gái bà Măng đi làm xa mang con về cho gia đình ở bản Diều Luông không phải là ít. Bà Măng cho biết, ở bản Diều Luông này đa phần phụ nữ đi làm ăn xa hết. Những người phụ nữ bỏ làng, bản đi chủ yếu là ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Chỉ tính riêng năm vừa rồi, cả có 5 trường hợp phụ nữ dắt con về.

Điều trớ trêu, đứa trẻ này sinh ra không biết bố nó là ai. Người mẹ cũng nhẫn tâm bỏ mặc con cho gia đình nuôi, cũng chẳng cần biết nó sống chết, thiếu thốn cái gì. Mới đây, bản Diều Luông lại chứng kiến cảnh một đứa bé tí xíu lững chững chạy theo mẹ về bản. Thấy có tiếng người lạ, bọn trẻ con ở bản xúm xít lại nhìn ngó với vẻ lạ lẫm, sợ sệt. Rồi người mẹ đó bỏ con lại cũng ra đi.

Chị Lò Thị Nga, Chi hội trưởng Hội phụ nữ bản Diều Luông là người nắm rất rõ những chuyện buồn như thế. Khi chúng tôi đến, chị chẳng hề phiền, hay giấu diếm những câu hỏi của tôi về thực trạng phụ nữ bỏ làng đi rồi bỗng dưng dắt con về. Chị khẳng định chắc như đinh đóng cột, đó là thực trạng đang tồn tại ở bản Diều Luông khiến cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn. "Mỗi lần họp chi hội phụ nữ thôn, tôi đã khuyên nhiều cô gái đừng đi làm xa như thế nữa, tội nghiệp những đứa trẻ lắm. Nhưng họ vẫn đi về xuôi làm gì đó, tôi không rõ", chị Nga nói.


Những đứa trẻ bản Diều Luông lớn lên rồi tương lai của chúng sẽ ra sao.

Chị Nga cho biết, hầu hết những cô gái ấy khi quay về ăn mặc diện lắm. Tết vừa rồi, chỉ có vài cô gái về bản, còn một số cô có bạn trai chở xe máy về trong ngày lại đi luôn. Ở cái bản nghèo này, những người như chị Nga cũng chỉ biết khuyên can, phân giải. Tôi hỏi, sao những người phụ nữ ở đây lại bỏ nhà đi như vậy? chị Nga nói luôn không cần nghĩ: “Người dân ở đây nghèo lắm, miếng ăn lo trong ngày cũng khó mà đủ. Vì đồng tiền nên họ mới phải đi tha hương làm ăn như vậy, có chăng cũng chẳng trách được người ta".

Nói xong, chị đưa chén nước chè lên nhấm nháp rồi tặc lưỡi nói, chỉ tội cho những đứa trẻ, mẹ chúng nó mang về để mặc đó, chẳng ai được đăng ký khai sinh. Ông Lò Văn Dưa, công an viên xã Tân Minh chẳng hề giấu diếm. Hiện xã có khoảng 20 cô gái đi làm dưới xuôi, chủ yếu ở độ tuổi 17, 18. "Một số đối tượng khi sinh con còn nỡ tâm mang con bán đi. Nói là đi làm thuê, thực ra người ta đã biết rõ họ đi làm gì dưới thành phố, dù không công khai".

Xen lẫn câu chuyện giữa chúng tôi là tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ sơ sinh. Phải chăng đó là những tiếng than ôi vang vọng, trách đời, trách phận, trách những người mẹ ở miền sơn cước đã rũ bỏ tất cả để lao vào những cuộc chơi. Thành thị là nơi phồn hoa và cũng không thiếu những cám dỗ. Nhưng, những thứ đó không thể biện hộ cho những việc mà các sơn nữ ấy đã làm. Tại sao ở bản heo hút này lại có những chuyện như thế, lại có những cô gái như thế?.

Do nghèo mà nên?

Mang câu chuyện buồn tâm sự với vị lãnh đạo xã. Ông chủ tịch UBND xã Tân Minh Hà Văn Tăm lắc đầu ngao ngán. Ông bảo Tân Minh mấy năm nay rộ lên tình trạng phụ nữ bỏ làng, bản đi làm ăn xa. Có nhà 5 người con gái thì 4 người đi xuống phố, chỉ còn lại hai ông bà già ở nhà.

"Biết chúng nó đi làm là tốt. Nhưng các anh biết rồi đấy, Tân Minh là xã miền núi, người dân ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống nên nhận thức của họ còn rất kém. Xuống thành phố làm may gặp được người tốt thì không sao. Chẳng may gặp phải người xấu thì chúng đưa vào hết động mại dâm này đến chỗ khác như một đồ vật thì cũng khổ. Một khi người phụ nữ bị một lần vào làm mại dâm thì khó lòng thoát ra được. Hậu quả, hàng năm những người phụ nữ này lại dắt về vài đứa trẻ không cha".

Ông Tăm phân trần, nghe người ta đồn con gái xã này xuống xuôi làm gái, nghe mà xót lòng. Nhưng có ai chứng minh được đâu. Đến bản thân ông chủ tịch xã cũng không tin vào những điều nhảm nhí này. Nhưng ông cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng. Cách đây hai năm về trước, một phụ nữ bị công an Hải Phòng bắt quả tang về tội bán dâm. Trong lời khai cô gái này nói là người ở bản Tân Mình, Đà Bắc, Hoà Bình. Lập tức được công an Hải Phòng điện về điều tra lý lịch thì quả đúng như lời khai của cô gái.

Được biết, cô gái này đã làm nghề bán dâm được 3 năm nay, theo ông Tăm thì cuối năm ngoái cô gái này cũng mới dắt một đứa con về gửi bố mẹ nuôi rồi lẳng lặng đi làm tiếp. Tôi hỏi cô ấy đi đâu, có đăng ký tạm vắng không? Ông Tăm nói tỉnh bơ, chẳng biết nó đi đâu nữa. Không thấy ra xã đăng ký tạm vắng.

“Cứ sau tết, ở xã Tân Minh con gái lại rủ nhau xuống phố. Bình thường ở xã này không có xe khách chạy qua đâu. Vậy mà sau tết, xe ở đâu lên chở mấy chuyến liền chở toàn phụ nữ ở các xã, bản miền núi”, ông Tăm cho biết. Những điều đó cũng để ông khẳng định rằng, phụ nữ xã ông xuống phố làm những nghề “nhạy cảm” vẫn cồn lên như những đợt sóng ngầm.

Theo báo cáo điều tra của công an xã, cách đây khoảng 5 năm chỉ có một đến hai trường hợp rời làng đi làm ăn xa. Song những người này thỉnh thoảng về quê một lần, ăn mặc quần áo đẹp, phấn son loè loẹt lại lôi kéo dăm bảy người đi cùng. Cứ thế, cơn lốc bỏ nương xuống phố ngày một nhiều. Đến nay đã có hàng chục người phụ nữ rời làng, phần lớn là các cô ở độ tuổi từ 18 - 25. Nhiều cô có chồng, có con cũng đi làm.

Điển hình như trường hợp của chị P, khi đi còn chưa chồng nhưng sau một thời gian xuống phố làm thuê, mỗi lần về quê, nói những chuyện như “tiên trên trời” khiến nhiều cô nghe xong là mê tít, kéo nhau theo P đi làm. Thấy chị em trong thôn bản về xuôi đi làm, có nhiều tiền về sắm sửa cho chồng con, K cũng xin P đi cùng nhưng chỉ một thời gian thì cô bỏ về, đưa cho chồng một mớ tiền rồi kiên quyết ở nhà, không chịu đi nữa dù chồng hết lời động viên, hứa sẽ chu toàn con cái.

Có lần về thăm nhà được K đưa cho ít tiền, chồng K còn làm cơm mời anh em họ hàng sang ăn uống chia vui. Tuy nhiên, người chồng cũng chẳng hề biết vợ mình làm gì, ở đâu.

Khi được hỏi vợ đi làm như thế mà chồng không ghen tuông, ngăn cấm gì sao, chị K cho biết: “Nhà nghèo, trình độ học vấn thấp nên chỉ thấy mang tiền về là chồng con mừng rồi, không nói gì cả. Một tháng ở với chồng con được 10 ngày rồi lại đi”. K nói, có nhiều trường hợp đi làm như K, chồng xuống tận nơi bắt quả tang lôi về. Song một vài tuần lại thấy quay trở lại làm việc. Hỏi vì sao, K giải thích: “Vì họ không còn thích làm nương rẫy nữa, vất vả quanh năm, thu nhập chẳng được mấy”.

Bà Lương Thị Tần (87 tuổi), ngậm ngùi cho biết: “Cả đời tôi làm nghề nông chẳng có gì cả, nhưng thanh thản lắm. Bây giờ con cháu mình không chịu được cảnh nghèo, cần phải có nhiều tiền để trang trải cuộc sống, nên mới sinh ra thế”. Đây cũng là thực trạng đáng buồn của bản Diều Luông, nhiều gia đình không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống thường ngày và nuôi nấng con cái, nên trẻ em ở đây phần lớn bỏ học từ rất sớm, ở nhà cùng bố mẹ làm nương rẫy. Rồi tương lai của những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ thế nào.

“Nếu đường vào Diều Luông thuận lợi hơn, không ngoằn nghèo, nhiều đá sỏi như bây giờ thì chắc cũng sẽ được đầu tư hơn, thông tin về các tệ nạn xã hội cũng sẽ được cập nhật thường xuyên và người dân ở đây cũng sẽ đỡ khổ hơn. Có nghề phụ, giao thông thuận lợi, con gái Diều Luông không phải đi làm ăn xa nữa, mà được quay về làm việc ngay tại quê hương mình nhưng khó quá”, bà Tần tâm sự.

Theo Bóng Đá $ Cuộc Sống
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	C136292_ds27071212.jpg
Views:	10
Size:	39.2 KB
ID:	397026  
Old 07-27-2012   #2
ez4me
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
ez4me's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 12,104
Thanks: 2,801
Thanked 3,502 Times in 1,843 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 583 Post(s)
Rep Power: 32
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
Default

Phải cám ơn đảng cs.
ez4me_is_offline  
Old 07-28-2012   #3
simba2007
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
simba2007's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2,505
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
simba2007 Reputation Uy Tín Level 1
Default

that la toi nghiep cho nhung thieu nu o vung cao nguyen, vi do'i kho^? qua nen moi phai nhu the
simba2007_is_offline  
 
User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10784 seconds with 15 queries