HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nếu Chiến Tranh Bùng Nổ, Ai Sẽ Hưởng Lợi Đây?
Ai sẽ hưởng lợi từ chiến tranh?
Chiến tranh, máu đổ thịt rơi, người già chạy loạn, trẻ con chạy loạn, mọi người trong vùng giao tranh lửa đạn chạy loạn. Ai được lợi trong chiến tranh? Chiến tranh ở Việt Nam, chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine, ai sẽ hưởng lợi đây?

Tư bản
Không có chiến tranh thì làm sao giới tư bản bán ra khí giới? Không có chiến tranh thì làm sao mà giá dầu, giá xăng, thực phẩm, thuốc men sẽ lên giá?
Khí giới cũ không dùng nữa thì phải bán, để chế tạo ra khí giới mới, chiến tranh giết người, già, trẻ đi tỵ nạn.

Phải có chiến tranh, giới tư bản sản xuất khí giới mới tối tân hơn, tân tiến hơn. Bán khí giới cũng như bán thuốc phiện là sẽ thu lời nhiều nhất. Bán khí giới để giết người nhanh chóng. Bom đổ xuống, hàng loạt người tan xương nát thịt, bom đổ xuống, nhiều lâu đài tráng lệ tan tành theo mây khói, người chết theo lâu đài, nhà cửa của mình, trẻ con chết, người già chết trên đường đi tỵ nạn.

Năm 1975 người Việt Nam tỵ nạn chết trên biển, tàu chìm, không còn thực phẩm, không có nước cũng chết, bệnh trên tàu trong lúc lênh đênh trên biển cả cũng chết, chết vì đói, chết vì khát, chiếc thuyền mong manh chết vì sóng biển, chết vì hải tặc. Đi đường bộ cũng chết, chết vì cướp, chết vì đói, chết vì bị cọp ăn, đủ mọi tai biến đưa đến cái chết, nhưng người vui mừng là tư bản. Người làm ra tiền như nước là khi họ bán ra khí giới, bán súng đạn, và làm giàu trên xác người.

Chiến tranh loạn lạc, gia đình ly tán.

Người đi xâm lăng cũng chết, người bảo vệ Tự do cho đất nước mình cũng chết, ở đâu cũng thấy toàn là xác chết, người chết ở thành phố, người chết ở rừng sâu núi thẳm, nơi nào cũng thấy có xác chết. Những đứa trẻ chưa ra đời còn trong bụng mẹ cũng chết, bệnh viện sản khoa bị bom dội vào, người sản phụ tan xương nát thịt, đứa trẻ trong bụng mẹ chưa ra đời cũng tan xương nát thịt.

Thương gia làm giàu nhờ bán khí giới, bán thuốc phiện, mà đi làm việc từ thiện ư?
Làm việc từ thiện để gỡ lại một phần nào tội lỗi của mình ư?

Nếu bây giờ không có ai buôn bán khí giới, không ai làm ra khí giới, và nếu không ai trồng cây cần sa, không ai bán cần sa thì thế giới sẽ hòa bình, không có chiến tranh, nhà tù đóng cửa để mở ra trường học, bệnh viện ở khắp nơi trên thế giới, giúp những nước nghèo mở mang trí não con người, giúp những đứa trẻ con nhà nghèo đến trường học, từ thành thị đến thôn quê chỗ nào cũng có điện nước, nhà thương, trường học, không có nước nào có quân đội, cảnh sát, không có nước nào chuẩn bị cho chiến tranh, nhà nhà an vui, ra đường thấy tiền thiên hạ không thèm nhặt, hoặc có lượm tiền cũng đem đến bót cảnh sát khai báo cho ai biết mình làm rớt tiền thì đến đó nhận lại.

Các quân nhân Ukraine bên cạnh xác đồng bào bị lính Nga giết tại Bucha, ngoại ô Kyiv.
Thế giới không còn bóng Cộng Sản, không ai có tham vọng chính trị, không ai muốn ngồi trên đầu trên cổ người dân, nhà nhà đều vui vẻ, ca hát suốt ngày, nhà nào cũng có đủ ăn, đủ mặc, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nhà thờ, chùa và nhiều cơ sở giáo dục mọc ra như nấm, bệnh viện ở khắp nơi để chăm sóc người bệnh.

Nơi nào có người ở là có tiếng hát, tiếng hát reo vui, tiếng hát hạnh phúc, nhà nhà khỏi cần đóng cửa vì không có ăn trộm, ăn cướp đến nhà.

Hoa nở khắp nơi, chim hót líu lo suốt ngày, ra đường ai ai cũng chậm rãi, cẩn thận không có xe này đụng xe kia, xã hội nào cũng an toàn, không có người giết người, không có người này đả kích người kia vì chính kiến bất đồng, nơi nào cũng thanh bình, chỉ có yêu thương, chỉ có tình người mới giúp cho người này gần với người kia, chỉ có tình thương không có chiến tranh, không có người buôn bán khí giới, không có người cạnh tranh với nhau, không có người này ghét người kia đến độ phải đâm chém lẫn nhau.

Nếu có chiến tranh xảy ra bất cứ nơi nào, ai sẽ hưởng lợi?
Tư bản là những người hưởng lợi nhiều nhất, bán khí giới, lương thực, thuốc men, người chết, lính chết, dân chết, người thiệt hại nhiều nhất là mạng sống của người dân lành, phải bỏ nhà bỏ cửa đi tỵ nạn, người lính đem mạng sống của mình để bảo vệ quê hương, người đi đánh thuê, đánh mướn, người lính đi xâm lăng xứ người theo lệnh của lãnh đạo của họ thiệt hại vì phải bỏ mạng ở sa trường vì mộng xâm lăng của lãnh tụ độc ác. Người ở xa cuộc chiến là người tư bản, là người buôn bán khí giới. Họ bán khí giới để giết người khác chứ đâu phải để giết họ, giết vợ con, gia đình họ. Những người buôn bán khí giới ở xa trận chiến thì họ đâu có chết được?

Tư bản là những người hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh

Những người lớn tuổi đọc Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc đã biết, không phải ông vua muốn đem quân đánh xứ người, chung quanh ông vua có người xúi giục ông vua ra lệnh đem quân đi đánh xứ người. Vậy, để làm gì và lợi cho ai? Đọc rồi quý vị sẽ hiểu ra nhiều hơn, đời xưa hay đời nay cũng vậy, làm việc gì cũng có lợi, nếu có hại sẽ không có ai làm. Vậy thì tại sao lại có chiến tranh? Nếu làm ra bom đạn để giết người thì có lợi cho ai? Nhìn vào cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, quý vị đã biết rồi! Lâu đài, nhà cửa bị tàn phá, dân chết, lính chết để được cái gì đây?

Ai sẽ được hưởng lợi trong cuộc chiến Ukraine?
Hàng tỷ bạc đã đổ ra cho chiến tranh để mua khí giới. Các nước ở Âu Châu đã chi ra hàng tỷ bạc mua khí giới để chém giết lẫn nhau. Đương nhiên bị xâm lăng thì Ukraine phải tự vệ, không thể để cho quốc gia của mình rơi vào tay quân giặc.

Tổng thống ở lại chiến đấu, chính phủ, tướng lãnh, quân lính ở lại chiến đấu thì quân thù phải rút lui, nhưng sau khi giữ gìn được lãnh thổ đẩy lùi quân xâm lăng rồi thì phải làm gì đây?

Phải chôn người chết, chôn chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, phải chôn kẻ thù, mọi người phải có mộ phần, phải xây dựng lại lâu đài đã đổ nát, hí viện, nhà thương, trường học, thương xá, bệnh viện, cô nhi viện, rạp hát, v...v..

Sau chiến tranh ai sẽ được hưởng lợi? Những công ty thầu khoán, xây cất lại nhà cửa, lâu đài đã đổ nát, lại cũng là giới tư bản, nhưng những người này tuy không độc ác bằng những người chế ra bom, đạn, súng ống, bom nguyên tử, v..v.., nhưng chính họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp ra lệnh giết người này!

Than ôi, đừng có chiến tranh thì vẫn hơn, đừng có mưu đồ chính trị, đừng đi cướp xứ người vẫn hơn, người thương yêu người vẫn hơn, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, nước giàu giúp nước nghèo, xây nhà thương, trường học, đường xá cho nước nghèo, đùm bọc lẫn nhau vẫn còn hơn là có chiến tranh.

Ước mơ về một thế giới hòa bình, không có chiến tranh.

Giấc mơ của tôi là đừng có ai ham làm giàu mà chế ra khí giới giết người, chế ra bom đạn giết người, mọi người nên thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, người giàu giúp người nghèo, không cạnh tranh nhau, không thù ghét, không chém giết lẫn nhau, không có hận thù mà chỉ có thương yêu, người tàn tật cũng được thương yêu, người giàu, nghèo, dở, dốt, giỏi cũng được thương yêu như nhau. Trên thế giới này không có kho súng đạn mà chỉ có kho gạo, thực phẩm, không có thù hằn chỉ có thương yêu nhau, người thương người, chim hót líu lo, không có người giết động vật, người thương người, người thương thiên nhiên, thương cây cỏ, thương động vật: chó, mèo, chim, cá.

Thế giới hòa bình, chim hót líu lo, cuộc sống đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Thế giới hòa bình, thế giới chỉ có tiếng cười, có âm nhạc, có tiếng reo vui, không có sự thù hằn, sống với nhau vì tình thương.

Ôi, thế giới hòa bình, sao mà êm đẹp quá!
Thiên Đàng ở hạ giới, Thiên Đàng ở quanh chúng ta không cần đi xa, vì Thiên Đàng ở trong trái tim của mọi người.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



trungthuc
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Release: 03-15-2024
Reputation: 330594


Profile:
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 11,979
Last Update: 03-16-2024 : 16:54 Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	fetch.jpg
Views:	0
Size:	37.0 KB
ID:	2348037  
trungthuc_is_offline
Thanks: 424
Thanked 6,116 Times in 3,745 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 33
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
Old 03-15-2024   #2
trungthuc
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 11,979
Thanks: 424
Thanked 6,116 Times in 3,745 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 33
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
Default

Một bài viết lên án chiến tranh, lên án đám chế tạo ra súng ống để giết người và kiếm lời trên xác đồng loại, tuy rất đúng, nhưng tiếc là chỉ đúng có một phần, đúng có một bên khi lên tiếng bênh vực cho các nạn nhân xấu số đã bị chết thảm thương trong chiến tranh.
Tuy nhiên, bọm đạn vốn là vật vô tri vô giác, chúng được chế tạo ra dù có tinh khôn, tinh xảo đến mấy cũng không bao giờ phân biệt được phe ta/thù địch, người tốt/kẻ xấu khi rơi nổ xuống đầu, khi nhắm bắn trúng vào người. Cho nên chuyện chết chóc này là không thể tránh khỏi được dù là con số thương vong nhiều hay ít ỏi trong bất cứ một cuộc chiến lớn nhỏ nào.
Hiện nay, với kỹ thuật khoa học tiến bộ không ngừng, người ta đã chế ra loại "đạn tinh khôn", "bom thông minh" được trang bị các cảm biến hiện đại nhất nên sẽ nhắm bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao chưa từng thấy, hạn chế gây ra thương vong trong một chu vi nhỏ hẹp, tránh tạo ra cảnh chết chóc kinh hoàng với hàng chục, hàng trăm xác người nằm la liệt.
Điểm cần nhấn mạnh ở đây là vũ khí khi được chế tạo ra không phải với mục đích giết người mà còn tùy thuộc vào việc nó nằm trong tay của ai. Nếu rơi vào tay của người cầm súng để bảo vệ cho tự do, cho chính nghĩa và lẽ phải thì đó là hành động hiên ngang, can đảm đứng lên bảo vệ cho tổ quốc, cho đồng bào. Nhưng nếu rơi vào tay bọn ác, kẻ xấu thì nó đã biến thành loại vũ khí giết người hàng loạt, không gớm tay của bọn lính xâm lược, của bọn băng đảng tranh giành lãnh địa, thanh toán nhau để mua bán ma túy.
Chúng ta thường chỉ nghe thấy qua những sự kiện, qua tin tức thời sự nóng bỏng về những diễn biến đang xảy ra khắp nơi, với rất nhiều hình ảnh, video clips tuy đó là những chuyện "tai nghe mắt thấy", "người thật việc thật", nhưng trong đó biết đâu lại có sự ngụy tạo, che giấu nào đó với ý đố tốt/xấu mà người bình thường khó đoán biết ra và dễ bị nhầm lẫn, ngộ nhận, thậm chí còn bị lôi kéo vào chuyện thị phi đáng tiếc!!
Bây giờ bọn ác, kẻ xấu đang lợi dụng tình hình rối ren khắp nơi để sử dụng đủ loại kỹ thuật tinh xảo, điển hình là ứng dụng DEEPFAKE để ngụy tạo ra vật chứng, nhân chứng giả mạo, hòng nói xấu, chụp mũ thiên hạ với lập luận tuyên truyền năng mùi CS vì mục đích cuối cùng của chúng là muốn đánh sập Hoa Kỳ và thế giới tự do về mọi mặt, từ con virus quái ác Vũ Hán, cuộc xâm lược thô bạo của quân Nga ở Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel-Hamas, nay lại lôi kéo bọn phiến quân Houthis quậy phá tuyến hàng hải trọng yếu ở Biển Đỏ, và nhiều vụ gây rối lớn nhỏ khác nữa. Có thể thấy rõ, bọn quỷ dữ đội lốt người này không ngừng ra tay phá hoại, giết chóc khắp nơi, thậm chí còn ngầm hỗ trợ, xúi giục mầm móng gây chia rẻ ngay tại nước Mỹ này.
Tất nhiên, thiên hạ đều thấy rõ, bọn ác, kẻ xấu ngày càng càng hung hăng, phách lối bao nhiêu thì chúng đã bị Hoa Kỳ và thế giới tự do sẵn sàng và quyết liệt đối phó, chống trả bằng mọi giá bấy nhiêu, hầu đập tan giấc mộng làm bá chủ thiên hạ ngông cuồng của bọn chúng.
Với vai trò là nhân chứng của thời đại, lẽ nào chúng ta lại tiếp tay cho bọn ác này ngang nhiên làm loạn như vậy mà không chịu vạch mặt bản chất xấu xa, đê tiện, hèn hạ của những kẻ ngày đêm ra sức a dua, xu nịnh, chạy theo ca tụng, nâng bi bọn ác, kẻ xấu này???
Trở lại câu chuyên ở trên, có người chỉ biết lên tiếng trách móc, lên án những kẻ buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu của đồng loại thì xin thưa, đây là bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản đó, vì họ dám bỏ tiền của ra xây cất nhà máy, thuê mướn công nhân, mua bán công thức để chế tạo ra không chỉ là súng đạn, nhưng còn là mọi vật dụng ích lợi khác cung cấp cho cuộc sống với mục đích cuối cùng: LÀM GIÀU nhưng không phải theo kiểu VƠ VÉT CỦA CẢI LÀM CỦA RIÊNG của bọn ác, kẻ xấu mà chúng ta đã từng thấy qua, trong lịch sử và ngay cả thời buổi hiện nay!!
Đây chính là sự khác biệt giống như trắng/đen, thật/giả, thiện/ác vậy!!!

Last edited by trungthuc; 03-16-2024 at 17:11.
trungthuc_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12743 seconds with 15 queries