Tôi không thể chịu đựng được Donald Trump. Ông ta khoác lác, ông ta lăng mạ mọi người vô cớ,
Một bài nhận xét về Trump của người Mỹ, mọi người nên đọc....
Tôi không thể chịu đựng được Donald Trump. Ông ta khoác lác, ông ta lăng mạ mọi người vô cớ, và ông ta chỉ là một nhân cách tàn bạo. Nhưng tôi đã quyết định. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ta và đây là lý do:
* Ông ta đặt người Mỹ và phúc lợi của họ lên hàng đầu. Camala thì không.
* Ông ta sẽ mang Elon Musk vào nội các của mình để trở thành ông trùm hiệu quả và loại bỏ lãng phí. Chỉ riêng điều này có thể là lý do duy nhất tốt nhất để bỏ phiếu cho ông.
* Ông sẽ mang Robert KennedyJr vào nội các của mình để Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Cuối cùng ông sẽ đi đến tận cùng lý do tại sao các công ty thực phẩm của chúng ta đang hủy hoại sức khỏe của trẻ em chúng ta.
* Tôi phát ngán với cách mà phương tiện truyền thông liên tục nói dối về Donald Trump, bắt đầu với những tuyên bố phân biệt chủng tộc liên miên. Chúng chỉ là vô nghĩa. Điều mới nhất tôi học được là gì? Ông ấy đã gửi máy bay của mình để đưa Nelson Mandela về nhà sau khi ông ấy bị giam giữ tại Hoa Kỳ, ông ấy sẽ không làm vậy. Phân biệt chủng tộc? Không.
* Tôi phát ốm vì Hoa Kỳ bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh nước ngoài một lần nữa. Ông ấy chỉ đủ điên rồ để các quốc gia nước ngoài phải đứng ngoài. Họ không sợ Camala. Họ sẽ sợ ông ấy.
* Trump coi đất nước này về cơ bản là tốt. Camala coi nó là xấu xa cố hữu.
* Trump sẽ chấm dứt sự vô nghĩa của biên giới mở khiến đất nước chúng ta kém an toàn hơn, kém ổn định về tài chính hơn và đưa hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào để cạnh tranh việc làm của người Mỹ.
* Chính phủ này phải in hàng tỷ đô la để chăm sóc những người nhập cư bất hợp pháp. Điều đó làm cho tất cả đô la của chúng ta trở nên kém giá trị hơn và khiến giá cả tăng vọt.
* Ông ấy sẽ tích trữ Bitcoin.
* Ông ấy sẽ không cho đàn ông vào nhà vệ sinh nữ và các môn thể thao dành cho phụ nữ.
* Ông ấy là một nhân vật và nhà đàm phán có tầm ảnh hưởng lớn. Camala là một nhân vật giả tạo và một nhà đàm phán có tầm ảnh hưởng nhỏ.
* Những người muốn Camala chiến thắng là những người khó chịu nhất cả nước. Họ đã thúc đẩy đại từ, khẩu trang, vắc-xin vô tận, văn hóa hủy bỏ, bạo loạn, phân biệt chủng tộc trắng trợn đối với người da trắng, nhầm lẫn giới tính, phá hoại hiến pháp Hoa Kỳ.
* Ông ấy sẽ làm đảo lộn hệ thống chính trị hiện tại. Ông ấy đã suýt là nạn nhân của vụ ám sát 3 lần. Và ông ấy vẫn tiếp tục. Ông ấy không phải là người giỏi nhất trong các cuộc phỏng vấn, nhưng ít nhất ông ấy đã tự đưa mình ra ngoài kia. Hết lần này đến lần khác. Camala chưa từng tổ chức một cuộc họp báo nào.
* Camala và giới truyền thông cố gắng nâng đỡ bà đã che giấu sự suy giảm nhận thức của Biden. Họ cáo buộc Donald Trump
là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Tuy nhiên, bà đã được bổ nhiệm làm người được đề cử mà không có phiếu bầu. Bà muốn đưa thêm người của mình vào Tòa án Tối cao vào. Bà muốn xóa bỏ sự cản trở. Bà đã kiện Robert Kennedy để loại ông ta khỏi cuộc bỏ phiếu. Và mối đe dọa đối với nền dân chủ là Trump? Vô lý.
* Những người ủng hộ Camala coi những người ủng hộ Trump là những kẻ đê tiện, ngu ngốc, thiếu hiểu biết và phát xít. Họ từ mặt các thành viên gia đình hoặc không mời họ đến dự bữa tối Lễ Tạ ơn nếu họ ủng hộ Trump. Thật đáng xấu hổ.
* Mỗi lần bà ta nói, tôi đều cố gắng cho bà ta một cơ hội. Nhưng bà ta là chính trị gia giả tạo và hạ thấp nhân phẩm nhất mà tôi từng thấy. Chưa từng. Tôi không thể làm vậy. Tôi sẽ không làm vậy.
* Bà ta và những người ủng hộ bà ta phản đối việc xuất trình ID và tin rằng yêu cầu xuất trình ID là phân biệt chủng tộc. Bộ Tư pháp của bà ta đang kiện tiểu bang Virginia vì cố gắng thanh trừng những người bất hợp pháp trong danh sách cử tri. Tại sao chúng ta lại không muốn 1 phiếu bầu cho mỗi 1 công dân Hoa Kỳ? Có phải phân biệt chủng tộc hơn khi tin rằng những người hợp pháp hoàn toàn có khả năng xin được ID do chính phủ cấp không? Hay tin rằng họ không có khả năng?
Vậy thôi. Tôi xong rồi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.
Theo Jason
Lại đồng ý "chăm phần chăm" bài viết này là cái cẳng rồi....
Gìữ liên lạc với Putin đâu có phải điều gì không hay chứ. Không có sự "thâm tình" giữa Reagan và Gorbachev ngày ấy thì USSR và Eastern Europe sẽ còn "ngộp thở" tới ngày nay. Tao chủ trương "bắt tay" với Russia, China, ngay cả với thằng Ủn Mập để thế giới sống tốt đẹp hơn.... Cứ coi dưới trướng Biden thế nào. Chiến tranh Ukraine-Russia. Russia "cà khịa" với NATO. Chiến tranh Israel - Arabs/Iran. China "hăm he" Taiwan, và ngay cả thằng Ủn cũng đòi "nuốt chửng" Nam Hàn,vv... Chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra được chứ đéo phải là không thể... Còn Trump, theo ý tao, chỉ có cái ăn nói hơi bạt mạng, nhiều khi quá đáng một chút, đéo có "politically correct"; nhưng mà chả hứa cái đéo gì là chả làm hết... Tuy tao nói thế nhưng thực sự tao đéo có "chiêu hồi" đứa đéo nào hết; vì như tao đã nói.. quyền bú mớm là quyền hiến định và đứa nào thèm bú thì cứ tìm chỗ "thích hợp" mà bú cho "sướng"... Mẹ kiếp....
The Following 2 Users Say Thank You to NguoiTânĐinh For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.