John D. Rockefeller là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và từng nằm trong số những người giàu nhất thế giới. Ở tuổi 25, ông đã kiểm soát một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Mỹ. Ở tuổi 31, ông đã trở thành nhà lọc dầu lớn nhất thế giới. Ở tuổi 38, ông đã kiểm soát 90% lượng dầu được lọc ở Mỹ Ở tuổi 50, ông là người giàu nhất nước. Khi còn trẻ, mọi quyết định, thái độ và mối quan hệ đều được điều chỉnh để tạo ra quyền lực và sự giàu có cho cá nhân ông ta. Nhưng ở tuổi 53, ông bị bệnh. Toàn bộ cơ thể ông trở nên đau đớn rụng hết tóc. Trong cơn đau đớn tột cùng, vị tỷ phú có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn nhưng chỉ có thể tiêu hóa súp và bánh quy giòn. Một cộng sự đã viết, ông ấy không thể ngủ, không cười và không có gì trong cuộc sống có ý nghĩa gì với ông ấy. Các bác sĩ riêng có tay nghề cao của ông dự đoán ông sẽ chết trong vòng một năm. Khi cận kề cái chết, một buổi sáng nọ, ông thức dậy với nhận thức mơ hồ rằng mình không thể mang theo bất kỳ tài sản nào của mình sang thế giới bên kia. Người đàn ông có thể kiểm soát thế giới kinh doanh chợt nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Ông ấy chỉ còn lại một sự lựa chọn. Vì vậy, ông đã gọi cho luật sư, kế toán và người quản lý của mình và thông báo rằng ông muốn chuyển Tài sản của mình cho các hoạt động Bệnh viện, Nghiên cứu và Từ thiện. John D. Rockefeller đã thành lập Quỹ từ thiện của mình. Hướng đi mới này cuối cùng đã dẫn đến việc phát hiện ra Penicillin, thuốc chữa bệnh sốt rét, lao và bạch hầu. Nhưng có lẽ phần đáng kinh ngạc nhất trong câu chuyện của Rockefeller là thời điểm ông bắt đầu trả lại một phần tất cả những gì mình kiếm được, các quá trình trao đổi chất trong cơ thể ông đã thay đổi đáng kể đến mức ông trở nên khỏe hơn. Tưởng như ông sẽ chết ở tuổi 53 nhưng ông vẫn sống tới 98 tuổi.
Rockefeller đã khám phá ra sức mạnh của lòng biết ơn và bác ái, ông đã cho đi phần lớn tài sản của mình. Hành động này không chỉ chữa lành vết thương cho ông mà còn khiến ông trở nên khỏe mạnh minh mẫn. Niềm hạnh phúc mà ông cảm nhận được khi chia sẻ những phước lành của mình là một điều đã chữa lành vết thương cho ông. Trong những năm cuối đời, ông đã phản ánh trong nhật ký của mình: “Chúa dạy tôi rằng mọi thứ đều thuộc về Ngài và tôi chỉ đơn thuần là một phương tiện để thực hiện những mong muốn của Ngài. Cuộc đời tôi là một hành trình dài, hạnh phúc, đầy công việc và vui chơi. Tôi buông bỏ lo lắng và Chúa luôn tốt với tôi mỗi ngày”.
John Davison Rockefeller 8 tháng 7 năm 1839 - 23 tháng 5 năm 1937 Người sáng lập Standard Oil