Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, từng tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Ukraine và cuộc chiến ở Gaza, nhưng ở nơi riêng tư, ông thú nhận ông bực bội v́ không làm được như vậy.
Tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida tuần trước, Tổng Thống Trump thú nhận với các nhà tài trợ hàng đầu của ông rằng ông ngày càng bực bội v́ không kết thúc được cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine, tới mức không ngủ được, những người có mặt ở đó kể.
Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, rất khó đàm phán và muốn “lấy trọn,” ông Trump cho hay, ư nói Ukraine, theo một người dự buổi gặp gỡ ở Mar-a-Lago. Ông Trump tiết lộ điều này sau khi một nhà tài trợ hỏi nỗi lo lớn nhất của ông về chính sách ngoại giao là ǵ.
Cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza cũng rất khó giải quyết v́ “họ đánh nhau cả ngàn năm rồi,” Tổng Thống Trump nói với các nhà tài trợ.
Lúc vận động tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump hứa sẽ kết thúc cả hai cuộc chiến đó bằng con đường ngoại giao, đồng thời, tuyên bố nếu ông làm tổng thống vào lúc đó, sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra. Ông thậm chí khẳng định ông có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong “ngày đầu tiên” nhậm chức.
Tuy nhiên, sau 100 ngày của nhiệm kỳ thứ nh́ mà chưa giải quyết xong cuộc chiến nào, đàm phán về chương tŕnh nguyên tử Iran th́ bế tắc, và cuộc chiến thương mại làm tổn hại mối quan hệ với đồng minh, Tổng Thống Trump nay nhận thấy giải quyết những vấn đề này của thế giới không dễ như ông tưởng.
Mới đây, ông Trump cho hay lời hứa kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 tiếng chỉ là “nói đùa.”
“Nếu ông đừng liên tục hứa những thứ đó suốt thời gian vận động tranh cử th́ chỉ trích ông không đạt được những thứ đó là không công bằng. Nhưng ông đă hứa”.