06-15-2011
|
#1
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
|
Lời giải từ... vòng tròn bí ẩn
Xoay quanh chủ đề “Circle-Vòng tròn”, triển lãm diễn ra mới đây tại Viện Goethe, Hà Nội, các tác giả trẻ đã thể hiện thái độ với nhiều phương diện của cuộc sống, từ cách nhìn về sự hồi sinh, kiếp luân hồi, hay sự bế tắc… thông qua những tác phẩm đồ họa gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem.
“Bạn sinh ra từ đâu? Một vòng tròn.
Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn hẳn sẽ cảm nhận rằng những hình dạng tròn có ở khắp nơi. Từ những thứ hữu hình như chiếc vòng mây mà bà hàng xóm quá khổ vẫn hành hạ nó trên vòng eo ông chồng ôm không xuể, cho đến những thứ vô hình như một mớ sóng âm hỗn độn tiếng nhạc, tiếng thú từ quán Karaoke Mây Gió bên kia đường. Từ những thứ vĩ đại như vầng dương trên trời đến chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay hay sâu thẳm bên trong như hàng triệu nguyên tử đang rộn ràng trong tim khi gặp người ấy.
60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Chúng ở khắp mọi nơi.
Chúng ta nghĩ vậy…”.
Với lời giới thiệu trên, đi tìm kiếm một vòng tròn hoàn hảo là nội dung của cuộc triển lãm nghệ thuật số thường niên mang tên “Cứ làm đi” do Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena sẽ được tổ chức. Với chủ đề “Circle - Vòng tròn”, 60 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn để trưng bày với nhiều hình thức phong phú về đồ họa vi tính và các ứng dụng công nghệ số khác...
Dưới đây là một số tác phẩm đáng chú ý, Đất Việt chụp lại từ triển lãm:
Tác phẩm mang tên "Tham, sân, si" của tác giả Đoàn Phú Trọng thể hiện
một cảm nhận giàu hình tượng về cõi luân hồi của con người.
 Thông qua hình tượng hai chiếc đĩa, một chiếc đựng đầy cá khô và chiếc còn lại đựng những mẩu đầu cá xếp thành hình bản đồ thế giới, tác phẩm của Huỳnh Văn Phong gửi gắm một lời cảnh báo về tương lai bấp bênh cho nền an ninh lương thực toàn cầu.
"Thế giới là một vòng tròn bé nhỏ, và con người cần sống sao cho trọn vẹn niềm vui",
có lẽ đó là thông điệp mà tác phẩm "The joy of life" của Lê Thanh Tùng gửi gắm.
Tác phẩm "Hố tham lam" của Nguyễn Ngọc Thành cho thấy lòng tham
của con người không chỉ giới hạn trong của cải vật chất.
"Hãy thoát khỏi vòng luẩn quẩn bế tắc bằng cách thắp sáng một con đường
cho riêng mình", đó là ý nghĩa trong tác phẩm của tác giả Lâm Việt Vương Quốc.
Trong tác phẩm "Ozon" của Trương Thanh Tâm, trái đất là một vòng tròn
mong manh mà sự vô tâm của con người sẽ giết chết sự sống trên đó.
 Tác phẩm của Ngô Hoàng Chiến mang một thông điệp xã hội về thân phận của người phụ nữ Việt Nam, bị gò ép trong vòng vây của những quan niệm khắt khe như "công, dung, ngôn, hanh", "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử".
Tác phẩm của Trần Nam Hà cho thấy cuộc sống sẽ khó nhọc
như thế nào nếu thiếu những vòng tròn.
Với tác phẩm của mình, tác giả Đào Nguyên Thuận cho rằng, cuộc sống có thể
bị giới hạn trong những vòng tròn, nhưng suy nghĩ của con người thì không.
Hồng Quân
ĐVO
|
|
|