Đạt được thoả thuận khai thác khoáng sản với Ukraine rồi, Trump quay sang nói với Putin:
Ngài thấy đó, họ chịu để chúng tôi khai thác khoáng sản để trả lại viện trợ rồi. Từ giờ Hoa Kỳ cũng có lợi ích trực tiếp ở Ukraine, thôi mình làm hoà nhé?
Ngài thấy thằng Merz sắp lên làm Tân Thủ Tướng Đức chưa? Nó diều hâu đấy, đòi tách ra khỏi NATO để EU tự lo. Cái này cũng tốt thôi nhưng tôi e là nó tách ra lại dùng tài lực của Anh Pháp Đức đối đầu với Nga, khó cho ngài đấy.
Bây giờ ngài muốn nhất là điều gì? Ukraine không được vào NATO và vùng Donbas phải được hưởng quy chế tự trị phải không? Tui nghi nhận nhe.
Nhưng mà trong cái thoả thuận khoáng sản của Ukraine, có điều khoản là thay vì 50% thì chúng tôi nhận được tới 66% tổng giá trị khoáng sản khai thác được từ những vùng đang bị Nga chiếm đóng [1]. Ngài có đề nghị nào khác không?
Hay mình lập vùng phi quân sự làm vùng đệm nhé, không ai xâm lấn ai, ngài cũng rút lui trong thế thắng, cả năm nay ngài thắng trên chiến trường mà. Nhiều người đã ngã xuống rồi, toàn thanh niên ưu tú.
Tôi thấy tốt nhất là mình quên chuyện Ukraine đi, số tài nguyên đó nước Nga đâu có thiếu. Ngành xuất khẩu Nga cần nhất là thị trường tiêu thụ, chúng tôi sẽ gỡ cấm vận và hợp tác kinh tế với ngài.
Ngài hợp tác với Hoa Kỳ đi, chúng ta không đối đầu nhau nữa. Thằng Tập Bình nó có tốt lành gì đâu chắc ngài thừa hiểu, nó giăng bẫy nợ khắp nơi chờ ngài sa cơ là kẹp gông lên cổ dân Nga liền.
Về gần Hoa Kỳ nhé, thuận lợi thì tôi đặt được cái cảng trung chuyển ở Greenland, tôi không đánh thêm thuế quan ngài thấy được không? Anh em mình cùng nghỉ chơi thằng Bình một thời gian cho nó biết lễ độ, đồng ý khum?
A.V.
[1]
https://www.euronews.com/my-europe/2...ring-agreement