Mà sao chu9 dạo này vui vẻ quá vậy? mới về vn ẳm em nhỏ nào sang hả?
Hehehehe qthinh chọc chu9 hở ? Chu9 tuy già và con cặc của chu9 mà nghe tới gái gú là nó xuống đường ngay đó ... Qthinh có cô dì chị em không ? Giới thiệu cho chu9 ... nhưng nói trước Chu9 không chơi Khỉ nhe ..
Hehehehe ....
Chết như ông PD thì không còn điều gì ân hận, ông để lại những tác phẫm vô giá mà cho đến đời sau những giai điệu mượt mà , tha thiết của bản tình ca quê hương , con người VN sẽ không bao giờ bị quên lãng.
Chết như ông PD thì không còn điều gì ân hận, ông để lại những tác phẫm vô giá mà cho đến đời sau những giai điệu mượt mà , tha thiết của bản tình ca quê hương , con người VN sẽ không bao giờ bị quên lãng.
Đúng vậy, chỉ có "địa con" bây giờ mà tự nhiên đi theo già hồ mới là ân hận xiết bao không nhắm mắt được vì "sự nghiệp bắc cụ Việt cộng" chưa được đảng tưởng thưởng huy chương. Nhưng không sao, địa có tự nhiên chuyển sang lìa trần thì gia đình địa vẫn được đảng cho bắc cụ tiếp tục mà. Yên tâm nhắm mắt phiêu diêu cùng với già hồ nhé địa.
Ông Xuân nói ông là người từng được ông trùm văn nghệ Tố Hữu giao vào Sài Gòn mời ông Phạm Duy ở lại sáng tác nhưng nhạc sỹ đã rời đi khi ông Xuân tới nơi.
Xin lỗi quý vị netter, tôi đọc câu này xong không khỏi ĐM cộng sản Xuân dóc tổ, Phạm Duy mà không nhanh chân thì cũng như đám "Biệt kích văn nghệ" Vũ hoàng Chương, Duyên Anh....không chừng bỏ xác từ lâu trong trại tù nào đó sau năm 75. Trịnh Công Sơn nổi tiếng phản chiến mà còn bị đi lao động huống gì thằng già Phản động Phạm Duy.
Chỉ có mấy thằng hậu sanh sinh sau đẻ muộn, mấy thằng bưng bô CS, mấy thằng óc bùn đất sét mới tin thằng Xuân này nói.
Thói quen chửi thề vì nghe giọng điệu CS từ sau năm 75 đến giờ xin quý vị thông cảm
Ông Xuân nói ông là người từng được ông trùm văn nghệ Tố Hữu giao vào Sài Gòn mời ông Phạm Duy ở lại sáng tác nhưng nhạc sỹ đã rời đi khi ông Xuân tới nơi.
Xin lỗi quý vị netter, tôi đọc câu này xong không khỏi ĐM cộng sản Xuân dóc tổ, Phạm Duy mà không nhanh chân thì cũng như đám "Biệt kích văn nghệ" Vũ hoàng Chương, Duyên Anh....không chừng bỏ xác từ lâu trong trại tù nào đó sau năm 75. Trịnh Công Sơn nổi tiếng phản chiến mà còn bị đi lao động huống gì thằng già Phản động Phạm Duy.
Chỉ có mấy thằng hậu sanh sinh sau đẻ muộn, mấy thằng bưng bô CS, mấy thằng óc bùn đất sét mới tin thằng Xuân này nói.
Thói quen chửi thề vì nghe giọng điệu CS từ sau năm 75 đến giờ xin quý vị thông cảm
Đúng vậy, chỉ có "địa con" bây giờ mà tự nhiên đi theo già hồ mới là ân hận xiết bao không nhắm mắt được vì "sự nghiệp bắc cụ Việt cộng" chưa được đảng tưởng thưởng huy chương. Nhưng không sao, địa có tự nhiên chuyển sang lìa trần thì gia đình địa vẫn được đảng cho bắc cụ tiếp tục mà. Yên tâm nhắm mắt phiêu diêu cùng với già hồ nhé địa.
:haf ppy:
.....cái đầu nhỏ hơn cái bụng ... địa chỉ biết ăn Chuối ...
Hùm chết để da, người ra đi thì để tiếng. Tiếng thơm muôn thưở, hoặc là bị nguyền rủa nghìn đời vì những hành động mình đã làm khi còn sanh tiền. Phạm Duy đã đạt được đến đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của đời mình. Nhưng tiếc thay, bước ngoặc của định mệnh đã mang ông chìm vào đáy sâu của sự nhơ nhớp. Vì yêu quê hương hay là vì yêu chế độ Cộng Sản mà ông trở về Việt Nam, và không ngần ngại quay lưng với người Việt tị nạn CS? Câu hỏi này đã được trả lời qua rất nhiều bằng những phát ngôn của chính Phạm Duy trong những cuộc phỏng vấn. Mũi súng của ông đã chỉa thẳng vào những người tị nạn CS, và bảo rằng họ nuôi hận thù với quê hương và dân tộc. Nhưng thật ra ông có nghĩ rằng, quê hương của người Việt Nam là một mãnh đất trù phú, đầy lòng yêu thương, lòng trắc ẩn cùng với sự tự do, ấm no và hạnh phúc thực thụ. Dân tộc của họ là dân tộc của những người có lòng tự trọng. Những người luôn có ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Và chắc chắc rằng quê hương của họ sẽ không là một nơi Đảng trị, độc tài, hèn nhát và nhu nhược như hiện thời. Vậy thì từ khi nào họ đã hận thù quê hương và dân tộc của họ đây?
93 tuổi đời, và đã trãi qua bao nhiêu thời đại từ lúc hưng thịnh cho đến khi ông phải lưu lạc bên ngoài. Lẽ ra thì hơn ai hết, ông là người đã tích lũy không ít kinh nghiệm sống, và hơn thế nữa ông cũng dư hiểu rằng CS là như thế nào. Vậy thì ý nghĩa của cái Vinh và cái Nhục ông cũng rõ hơn ai. Thế nhưng, con đường ông chọn khi đã luống tuổi lại là một con đường đen tối nhất, nhưng ông lại cho là đúng. Không biết đã có một khi nào ông tự thấy rằng mình đã lạc lối, và thấy ăn năn với sự lựa chọn của mình hay không?
Bây giờ và đến mãi về sau, nhạc của ông vẫn sống mãi trong nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên khi giới thiệu đến tác giả của bài nhạc do Phạm Duy sáng tác thì đã không còn sự trân trọng nữa. Thậm chí sẽ có không ít người không còn muốn nhắc đến tên của ông nữa.
Vì sao mà ra lẽ? Đây cũng là một bài học đáng giá cho những ai đang có ý nghĩ tương tự như ông. Tiếng thơm hay tiếng xấu là do mình chọn lấy chứ chẳng phải do định mệnh nào đẩy đưa như có lần ông đã dùng 2 chữ "Định Mệnh" để lót đường cho sự quay đầu của ông.
Cám ơn ông với những nhạc khúc đi sâu vào lòng người. Và cũng cám ơn ông đã làm một tấm gương, mặc dù là một tấm gương xấu nhưng cũng giúp người đời thấy được mà không theo còn đường "Đoạt Mệnh" của ông.
cuthung đi kiến bắp cãi chua thừa ở đức chứ ở đức sữa thừa đâu tới tay cu thun phãi sếp hàng sau chó nèo con........nếu mà cút về việt nam với việt cộng thì ăn vôi nên đàng ngậm bồ hòn làm ngọt và bắc cụ để được khỉ trường sơn tha về lại với thiên đàng của bầy khỉ trường sơn...
Đầu của mấy thằng này bị hâm hết rồi nên đọc bài viết của người ta mà không hiểu được ý thì đừng có chửi bậy, để lộ cái kiến thức nhìn xa thì thấy nhìn gần không thấy, nhớ là ongdia này nhận định theo quan niệm phi chính trị không ngã bên nào , chỉ nói lên cảm nhận cúa mình với nhạc sĩ PD thôi hiểu chưa đầu bùi
qthinh....Không đâu bằng quê hương. Đảo một vòng lớn, về lại nơi chôn nhau cắt rốn thì.......cốt khỉ lại hoàn cốt khị tưởng đâu đảo một vòng lớn học được cái khôn cái hay ngờ đâu đầu củ chi thôi đành trở lại với giống nòi [khỉ] liếm đít cho nhau.....
phi chiính trị thì vào đây để kiếm bọn bắc cụ làm sao ??? để được bắc cụ như chúng.....LOL
Thằng đầu bùi kia , mày ghét PD thì mày cứ việc chửi , còn tao thích thì tao khen , ai cấm ai? forum này không phái của mày , câm cái họng máu què của mày đi
Hoan hô ongdiacon, tao cũng vậy, tao thích ai thì tao tung hô; cái đéo gì mà cấm tao chứ....Me kiếp, tao ghét mấy thăng mấy con cAc đu, đụng cái gì CS là chửi...mà đéo biết là mình chửi cái gì, nhưng mấy tên điên...Mò về vn thì nhũn như con chi chi....Đồ chó đen! DM Tao nóng rồi...thằng nào con nào cà chớn...tao đào hết ...mả cha tui may lên...
Mấy thằng này chỉ giỏi chửi thôi , suót 37 năm nay chúng ngồi chửi để giải phóng đất nước khỏi ách cộng sản , nếu có về VN gặp công an là 2 hòn dái của chúng chạy tuốt lên não , miệng lúc nào củng một dạ , hai thưa cán bộ, tụi bây đi chết đi cho thiên hạ đở nhức đầu
Ngồi xệp xuống đi con... để tao ị vào cái mồm thối của mày....Đừng động đậy nhé, nhỡ tao ị ra ngoài hết, mày lại mất công vừa chùi vừa đi dọn vệ sinh nữa thì tội con lắm....!!! Liếm đít tao cho sạch khỏi rửa đi nguoidan....
Ủa, chúng mày chưa chết mẹ hết à địa con và lỗ đít tà. Bắc cụ ai chứ bắc cụ bọn Việt công kinh khủng lắm vì chúng nó dơ kinh hồn, không tin chúng mày về hỏi mẹ chúng mày là biết, tao nghe mẹ chúng mày than dữ lắm.
Ngồi xệp xuống đi con... để tao ị vào cái mồm thối của mày....Đừng động đậy nhé, nhỡ tao ị ra ngoài hết, mày lại mất công vừa chùi vừa đi dọn vệ sinh nữa thì tội con lắm....!!! Liếm đít tao cho sạch khỏi rửa đi nguoidan....
Chết mẹ mày chưa thằng lỗ đít tà, mày chửi "người dân" là mày chửi chính thằng bố con mẹ mày rồi, vì bố mẹ ông bà tổ tiên mày chính là người dân VN, sao trên đời lại có giống người đòi ị vào miệng cha mẹ ông bà tổ tiên chúng như vậy nè trời. Thứ này trời mưa đừng ra đường nghe con, thiên lôi đánh mày tan xác đó.
Nói về âm nhạc Việt Nam thì không có nhạc sỹ nào có thể sánh nổi với ông Phạm Duy. Nhưng nếu nói về nhân phẩm, dâm ô và tráo trở thì ở Việt Nam chắc chỉ có "hồ chủ tịch" mới sánh bằng.
Xin trích một đoạn tiểu sử "dâm loạn" của gia đình họ phạm.
Quote:
Cảnh Gia Đình loạn luân... "Nửa hồn thương đau" và bi kịch của một gia đình
Phạm Duy là chồng của Thái Hằng.
Thái Hằng là chị của Phạm Đình Chương, là chị của Thái Thanh.
Khánh Ngọc là vợ của Phạm Đình Chương.
PD là anh rể của Phạm Đình Chương.
PD tằng tịu với Khánh Ngọc là vợ Phạm Đình Chương, là em dâu của Thái Hằng.
Sau này PD tằng tịu với luôn cả Julie Quang là con dâu (tức là vợ của Duy Quang).
Năm 1944, phạm duy quen một góa phụ trẻ ở Phan Thiết tên là Hélène, hai người sống chung với nhau được một thời gian nhưng rồi lại chia tay.
Mười năm sau hai người gặp lại nhau ở Sài Gòn, Hélène đưa phạm duy về nhà chơi, nhưng khi nhìn thấy cô con gái của Hélène tên là Alice thì thú tính lại nổi lên, và phạm duy đã có một cuộc tình hơn mười năm với Alice. Mối tình mà phạm duy nói là khi chia tay thì Alice vẫn còn trinh... Nếu Alice là người tình của "cuthun" thì chắc là còn trinh, chứ làm người tình hơn 10 năm của một gã dâm ô, chơi mẹ rồi chơi con, chơi cả em dâu, chơi luôn con dâu như phạm duy... thì chỉ có thằng khùng mới tin. Bài hát "Nghìn Trùng Xa Cách" là phạm duy viết cho cô Alice khi hai người chia tay. Có nhiều người nghi ngờ Alice là con gái của phạm duy với cô người tình tên Hélène.
- Chuyện dài tiếp tục:
Thái Thanh là mẹ Ý Lan, Ý Lan bỏ chồng tằng tịu với Tuấn Cường, Tuấn Cường là con trai Kiều Chinh.
Khi Ý Lan đi hát, ở nhà Tuấn Cường tằng tịu với con gái lớn của Ý Lan lòi ra một nhi đồng, thế là Ý Lan vừa là vợ, vừa là mẹ vợ của Tuấn Cường.
Nay Ý Lan lấy chồng mới. Con trai chồng mới của Ý Lan lại lấy con gái của Ý Lan (trước đây đã có con với Tuấn Cường). Gia đình nghệ sỹ cứ loạn luân, tung cào cào cả lên.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.