Quote:
Originally Posted by Family Guy
Còn con chó già này chuyên môn đi kiếm cức thừa để ăn ké chứ gì ?
Lại đây ông cho mầy một miếng ...
Lần sao muốn cức thì nói ông biết ... có gì mà sợ không dám huh? Hay mầy sợ ông?
Cái thứ chó già ghẻ thích đi ăn ké coi chừng bị đập đầu cha nghe chưa con.
HAHAHAHAHAHHAAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHA
|
nguyên văn và hình biếm nè
Thiên hạ không có họa sĩ với tranh biếm họa thì đời mất vui ... Tội nghiệp thằng CON LAI
Cũng thấy ngộ với hình biếm họa con bò ....mời gài BI thằng nhóc tức khí nhảy lên bàn ..siêu CƠ THỦ động não tè le ra ...
Quote lại người ta thì phải giữ nguyên văn bài quote , sợ người khác thấy hả
Ông bà nói cha nào con nấy , giòng nào họ vậy .. Trùi !!! bữa này lên chức ông rùi ..quá đã ....mà sao trình độ của ông chỉ có nhiêu đó vậy ???
Nói thiệt với chú nhóc nhe , Hồi trước 75 tui đã biết đi chơi đĩ từ khu gò vấp , khánh hội , cầu chữ y , qua ngã tư bảy hiền chưa kể đến khu bến xe ngã bảy ...thằng nhỏ cứ phải đến đường Hồ Xuân Hương nhờ BS Thứ cho thuốc uống ....chú nhóc lúc đó mới khóc oa oa bú sữa ...bú hết nhảy sang sữa BÒ bú tiếp phải không ???, mẹ của chú tui còn Đè ra được mà .Nhưng con người tui không có bản chất này , nói thì nghe hơi nặng tai nhưng sự thật là vây.
Ở Forum luật chơi phải biết tôn trọng nhau . Riêng ở đây không có Smod hay một Mod nào coi về những thành viên quá khích để cảnh cáo .
Từ khi vào forum này tui vui chơi đùa với các thành viên mà mình biết cho qua ngày tháng , còn muốn tranh luận về đề tài gì ...tui ít khi tham dự , ngoại trừ trường hợp nào quá đáng tui mới lên tiếng ( chú là một trong những phần tử này ) Tui nghĩ cái nick wuhuynh của chú bị ban là phải hiểu lý do tại sao ??? lẽ ra chú vào đây với nick khác điều này chẳng ai nói nhưng chú cần sửa đổi với những cái lối post của chú dùng những từ không có học thức .
Đối với tui chú chửi thì chỉ bẩn miệng minh mà thôi , Chửi người phải biết cách chửi cho người ta hiểu THẤM vách tay lên trán suy nghĩ mới đau . Còn chuyện chửi tục thì ai chửi cũng được . Chửi tục thì tui dám chắc 100% chú chửi không bằng dân lính tụi tui chửi tiếng lóng đâu .
Chú có cái dở là đem cái THÔNG MINH của mình nằm ngay CƠ THỦ ( đọc lái ) SIÊU HẠNG
Tui kể chuyện tiếu lâm cho nghe chơi về cách chửi xéo ...gặp tui thì chú nên tránh . Nếu muốn đụng độ nữa thì có những bài hay về lối chửi tiếu lâm
Cha family guy tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi làm về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi làm về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học cách làm người
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười:
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
Cha family guy tức quá !!! vậy thằng này từ đâu ra ???