
Câu nói trên giờ đã không còn đúng, lạc hậu rồi.
Đàn ông bây giờ cũng phải xây tổ ấm, chứ không chỉ xây nhà. Đàn bà bây giờ không chỉ xây tổ ấm mà còn xây nhà rất giỏi.
Nhìn vào cuộc sống của mọi cặp vợ chồng ở Việt Nam thì thấy rằng, giờ đây phụ nữ làm cả việc kiếm tiền và nuôi con, thậm chí rất nhiều phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn nhiều lần nam giới. Trong khi nam giới thì tập trung chủ yếu vào việc kiếm tiền, họ cũng nuôi con nhưng nói về vất vả thì chỉ là một phần nhỏ so với phụ nữ.
Như vậy có thể kết luận rằng gánh nặng cuộc sống đè lên vai người phụ nữ nặng hơn nam giới nhiều (thậm chí có thể là gấp đôi - double burden). Phụ nữ phải sinh nở, nuôi con, chăm sóc... những việc đó đàn ông không thể làm hộ, đồng thời họ vẫn phải đi làm kiếm tiền cho gia đình như đàn ông. Cho nên cần lắm những người chồng thấu hiểu sự hy sinh này của vợ, thương vợ, và biết ơn vợ.
Nhiều ông chồng không hiểu được điều này và coi sự sinh nở, chăm con của vợ là chuyện bình thường - nhiều ông nói với vợ: "Cô không sinh con thì người khác sinh; cô không nuôi con thì người khác nuôi!" Nói vậy, bảo sao người vợ không cay đắng...
Đất nước chúng ta hôm nay đã hết chiến tranh rồi, đàn ông không cần phải dùng sức mạnh vũ lực nữa. Phụ nữ Việt Nam cần những người đàn ông dịu dàng yêu thương và cư xử nhẹ nhàng với vợ của mình. Đàn ông bao dung, vị tha và biết ơn vợ mới gọi là ĐỈNH - CHUẨN MAN.
Đàn ông giỏi giang ở đâu nhưng không đem bình yên về ngôi nhà của mình thì cũng là thất bại. Để người ngoài tung hô thì dễ, được vợ ghi nhận mới là khó.
Vì vậy, chúng ta là đàn ông, hãy khiêm nhường đi học những kiến thức để giữ hạnh phúc gia đình, học cách để yêu thương người vợ của mình.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi giản dị đó thôi, lại làm người đàn ông trở nên Vĩ Đại đấy phải không các bà vợ?
VietBF@sưu tập