HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phan Đinh Tùng: "Thái Ngọc Bích hoàn toàn tin tưởng tôi"
Old 11-03-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Tôi quay clip với người đẹp nào là có tin đồn ngay. Ngọc Bích không ghen mà luôn hiểu tôi là người như thế nào", chàng ca sĩ đang bay bổng trong hạnh phúc chia sẻ.

- Trước đây anh sống khép kín, nhưng tính cách đó đã mất khi anh dấn thân vào showbiz ồn ào, đầy bon chen. Điều gì đã tạo nên một diện mạo mới của Phan Đinh Tùng như thế?

- Tôi yêu ca hát, tôi hát tự nhiên chứ không bon chen để nổi tiếng. Tôi theo đạo Thiên Chúa nên tôi luôn tâm niệm rằng mình nổi tiếng như này không phải do năng lực mà do may mắn Chúa ban. Tôi cũng là người bình thường, nhưng may mắn là được Chúa ban cho giọng hát, từ đó làm cho cuộc đời tôi trở nên tươi đẹp hơn, sống khá giả hơn, giúp gia đình, giúp anh em và giúp cho những người nghèo. Đó là tôn chỉ của tôi khi sử dụng giọng hát của mình chứ không dùng nó với mục đích danh vọng. Tôi luôn xác định tư tưởng cho mình để có cuộc sống cân bằng.


- Quãng thời gian nào anh bị khủng hoảng nhất trong 10 năm ca hát của mình?

- Tôi nhớ nhất là quãng thời gian đầu khi mới đi hát solo. Tôi rơi vào giai đoạn chới với, gia đình thì khuynh gia bại sản, còn có mỗi căn nhà để tồn tại, đó là động lực để tôi dấn thân mạnh mẽ vào âm nhạc. Nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi vẫn còn sợ hãi.

Tôi buộc phải rời nhóm MTV bởi có những hiểu lầm. Mọi người sa thải tôi trong khi tôi không hiểu lý do tại sao. Có một thành viên thế chỗ tôi mà tôi không hay biết. Nhóm đi diễn, còn tôi ở nhà. Tôi bị đẩy ra solo khi chưa sẵn sàng, phải vay tiền ngân hàng, thế chấp nhà để thực hiện album đầu tiên nhưng không thành công. Đến album Vol.02 với ca khúc tự sáng tác là Bởi vì anh yêu em đã khiến sự nghiệp của tôi thay đổi từ đó. Tôi từng có suy nghĩ chùn bước và muốn rút lui khi bị những người đồng tính cám dỗ.

- Anh phản ứng như thế nào khi nhận được những lời đề nghị khiếm nhã của người đồng tính?

- Tôi vẫn giữ lập trường. Thực ra không có gì ghê gớm cả, chẳng qua lúc đó tôi còn ngây thơ và non nớt, trở thành đối tượng thu hút họ. Họ muốn quan tâm đến mình, đưa mình đi chơi hay giúp đỡ mình để nổi tiếng. Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên co lại để tìm sự an toàn cho bản thân, tránh né những cám dỗ. Đó là cách đây chục năm trước, khi mới bước vào nghề, chứ bây giờ tôi dày dặn kinh nghiệm và hiểu được tâm lý của những người mang giới tính thứ 3 rồi, tôi sẽ gần gũi họ, chia sẻ với họ chứ không co lại như con nhím đâu.

- Sau cuộc chia ly với Uyên Trang, anh nhận thấy điều gì?

- Tôi nhận thấy rằng sau mỗi cuộc tình mình trải qua đều rút được kinh nghiệm để gìn giữ cho mối tình hiện tại hoặc tương lai. Người nào đó mà hạnh phúc ngay từ tình đầu thì quá tuyệt vời, không cần trải nghiệm những đau thương mất mát. Còn khi mình trải qua thất bại trong tình yêu, mình sẽ biết chia sẻ, biết gìn giữ mối tình sau này để nó được mãi mãi, để có được một người vợ như ý muốn.



Đinh Tùng là người kín tiếng trong chuyện tình cảm

Tôi muốn nói đến điều này để nói đến công việc sáng tác nhạc. Nếu không có sự trải nghiệm, không từng qua thất bại trong tình yêu thì sáng tác của mình sẽ nhạt nhẽo và không có chiều sâu.

- Những mối tình trước đây đã đủ để anh có những trải nghiệm, giữ người phụ nữ hiện tại làm vợ?

- Thực ra tôi yêu cũng chưa nhiều, chỉ đủ trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mỗi cuộc tình đều cho tôi những cảm xúc đặc biệt, mà khi chia tay vẫn đọng lại rất rõ nét. Cũng có khi là mình yêu chưa đủ nhiều, cũng có cuộc tình mình lại yêu nhiều quá, hai người không hợp nhau, hay mình vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp với mình. Khi tìm thấy người hợp với mình thì mình mới biết hy sinh, muốn thay đổi và mình đã thay đổi. Những cuộc tình đã trải qua, đã chia tay thì là nghiệp số, là định mệnh để mình cảm nhận được thế nào là tình yêu, do vậy mình phải chấp nhận sự chia ly để mà thay đổi trong tương lai.

- Anh mới chia tay Uyên Trang, nhưng nhanh chóng đính hôn với cô học trò xinh xắn Ngọc Bích. Phải chăng anh là người dễ yêu?

- Không đúng. Khi Uyên Trang công bố cuộc tình của chúng tôi thì mọi thứ đã kết thúc lâu rồi, tôi đã trải qua thêm những mối tình khác rồi. Tôi và Uyên Trang chia tay từ năm 2003 nhưng bây giờ cô ấy mới công bố, cũng đã 8 năm rồi.

Trong album Ngôi sao lẻ loi, tôi có nói là một cuộc tình 4 năm, tôi chia tay một năm rồi mới có tình yêu mới. Nếu khán giả không đọc bài này mà chỉ đọc những gì Uyên Trang nói thì sẽ có cái nhìn sai lệch về tôi.

- Anh liên tục dính tin đồn tình ái với nhiều người đẹp trong showbiz, Thái Ngọc Bích có ghen?

- Tôi thường xuyên bị dính những tin đồn tình ái, trước đây họ đồn tôi có tình cảm với Quỳnh Thư, với diễn viên Lan Hương. Hễ tôi quay clip với người đẹp nào là có tin đồn ngay, có thể nhìn trên video clip thấy cách diễn thật, rất thăng hoa và tình cảm nên cảm giác của người xem tưởng đó là thật. Tôi nghĩ đó là cái mình đạt được trong vai trò diễn viên, còn thực tế như thế nào chỉ có tôi và người đó biết thôi. Ngọc Bích không ghen mà luôn hiểu tôi là người như nào. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi.



Trước khi đính hôn, Ngọc Bích đã là diễn viên ruột trong những MV của

Phan Đinh Tùng thời gian qua.

- Song ca với nhiều người đẹp, bây giờ lại hát với vợ mình, anh thấy có sự khác biệt nào?

- Tôi mới phát hành album chung với Ngọc Bích với chủ đề là Níu kéo hay buông tay hôm 1/11, với 9 MV quay rất công phu. Tôi quen với Ngọc Bích bởi khi quay clip Kiếp dã tràng. Tôi thấy cô ấy là diễn viên nhưng có tiềm năng ca hát nên mời cô ấy về công ty. Tôi từng song ca với Hồ Ngọc Hà, Uyên Trang, Thu Minh và Ngô Mai Trang nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy sự hòa quyện sâu sắc và thấy gần gũi. Nhưng tôi tìm thấy ở Bích điều đó. Chúng tôi có nhiều điểm chung.



Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích trong lễ ăn hỏi tại An Giang hôm 31/10.


Theo BĐVN
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3 (3).jpg
Views:	9
Size:	25.5 KB
ID:	330499  
 
User Tag List


Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13501 seconds with 13 queries