CHÍNH TRƯỜNG MỸ
Hôm nay, hai đề cử nội các của Tổng thống Trump thật chấn động: Matt Gaetz, MAGA trung thành nhất trong Quốc hội, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp (Tổng trưởng lý)! Đề cử cựu Dân biểu Hawaii Gabbard làm Giám đốc Tình báo Quốc gia!
Có thể thấy từ hai đề cử này Trump tái tuyển dụng những người trung thành với khái niệm MAGA, và những người trung thành với khái niệm này sẽ trung thành với ông, bởi vì ông đã tranh cử và giành chiến thắng bất chấp đàn áp, chỉ là để hiện thực hóa khái niệm xây dựng lại một nước Mỹ vĩ đại!
Một đặc điểm nữa là sử dụng người trẻ thay vì quan chức già như lần đầu. Bộ trưởng Tư pháp không sử dụng Giuliani, 80 tuổi, cũng là một MAGA trung thành, mà sử dụng Gaetz, điều này cho thấy tầm nhìn xa như vậy. Đây là hai lựa chọn rất tốt. Người dám sử dụng tài năng thực sự của mình là người thực sự tự tin.
Các phương tiện truyền thông cánh tả tấn công từng đề cử nội các của Trump. Họ chỉ mắng Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử là thiếu kinh nghiệm và không đủ tiêu chuẩn. Bây giờ có hai người mới hơn, cánh tả đã mất cảnh giác và không thể chỉ trích ông ta. Thật là thú vị!
Việc đề cử Matt Gaetz đã khiến những người cánh tả sụp đổ, họ đều dùng từ "sốc" để miêu tả về đề cử này, bởi họ biết rằng có quá nhiều thứ vớ vẩn cần phảiđiều tra, và một số kẻ ngốc sẽ thực sự bị điều tra, thay vì chỉ giả vờ như trước. Đặc biệt là các tay sai của Pelosi và kẻ gây ra vụ bê bối Nga, Adam Schiff, đang nổi cơn thịnh nộ và muốn Thượng viện bác bỏ đề cử. Giao dịch nội gián của gia đình Pelosi cũng sẽ bị lộ.