|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
|
Sau gần 7 năm bị giam giữ, cuối cùng Joseph Massino, người được mệnh danh “bố già New York, cũng hợp tác với cơ quan điều tra để khai báo về “thế giới ngầm” ở thành phố này. Điều đáng nói Joseph Massino là thủ lĩnh đầu tiên trong thế giới mafia vượt qua “luật im lặng”.
“Bố già” thường được gọi là “Big Joey”, biệt danh là “Cái tai” sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1943 tại một phố lao động Maspeth thuộc Queens, New York. Cha mẹ là thế hệ người Ý thứ 2 tại Mỹ. Cha làm đại lý cung cấp trái cây, trong khi mẹ y ở nhà để nuôi ba đứa con của họ. Tuổi thơ Massino tỏ ra thông minh và rắn rỏi hơn những đứa trẻ cùng lứa ở khu phố lao động , theo thông tin lưu ở trường, Massino rất giỏi trong việc tính toán, đây là kỹ năng y sử dụng nhiều trong cuộc đời làm ăn phi pháp của mình.
Tuy nhiên đường học hành dang dở. Massino bắt đầu lập một doanh nghiệp toa xe ăn trưa, bán thực phẩm và đồ uống tại các nhà máy và các trang web khác. Hoạt động của y sớm phát triển để bao gồm cờ bạc, bán hàng hóa bị đánh cắp, và tiền vay nặng lãi, tất cả được thực hiện từ xe tải của mình.

Joseph Massino - người được mệnh danh “bố già New York
Massino sở hữu và vận hành các nhà hàng Casablanca ở phố Maspeth, Queens, một nhà hàng Ý và công ty phục vụ ăn uống, cũng như Cafe Via Vento, cũng ở Maspeth, New York và Florida cùng nhiều tài sản khác.
Năm 1960, Massino kết hôn Josephine Vitale. Thông qua Josephine, Massino phát triển một mối quan chặt chẽ với anh trai, Salvatore. Salvatore "Sal đẹp trai" Vitale đã trở thành cánh tay phải của Massino trong cả hai hoạt động của mình hợp pháp và bất hợp pháp. Y kết bạn với một số nhân vật quan trọng trong thế giới của tội phạm có tổ chức, và đặc biệt gần gũi với Philip "Rusty" Rastelli, một thủ lĩnh trong gia đình tội phạm Bonanno.
Chiến tích đầu tiên của bố già là cướp xe tải chở lương thực năm 1975, tuy nhiên chỉ có nhờ may mắn Massino tránh được tù tội, còn đồng phạm của y, Ray, không may mắn như thế.
Năm 1977, Massino đã trở thành một “quan chức” trong làng Mafia, và đã được chấp nhận gia nhập gia đình tội phạm Bonanno.
Kể từ năm 1979, gia đình tội phạm Bonanno đã xảy ra cuộc chiến quyền lực sát hạt lẫn nhau. Xuất phát từ Carmine Galante – người bạn thân nhất của Massino bị ám sát đã dẫn tới cuộc thanh trừng đẫm máu vào năm 1981. Một loạt nhân vật đình đám trong giới mafia New York lúc bấy giờ như Philip Giaccone, Alphonse "Sonny Red" Indelicato, và Dominick "Big-trin" Trinchera bị thủ tiêu.
Tiếp theo vụ một nhân viên FBI bí mật cài vào tổ chức. Hoạt động dưới cái tên "Donnie Brasco," Joseph Pistone đã dành nhiều năm trong tổ chức. Ông thu thập đủ bằng chứng để đưa nhiều đầu sỏ chủ chốt ra tòa.
Trong khi đó, các đầu tiên của bản cáo trạng xuất phát từ các hoạt động thu thập của Donnie Brasco đã được chuyển cho cơ quan điều tra 11/1981. Massino may mắn không có tên trong danh sách những người bị bắt đầu tiên này vị sự đa nghi và cẩn thận của mình. Y không cho mọi người dùng tên, hay địa chỉ, mà chỉ dùng cái tai làm ám hiệu.
Để tránh bị bắt, y đã đi vào ẩn tháng 3 năm 1982. Trong năm đó, y đã bị truy tố về tội gian lận. Sau khi trốn đầu tiên ở Hamptons, sau đó y dành phần lớn thời gian của mình đi trong dãy núi Pocono ở Pennsylvania. Tuy nhiên, y thường xuyên gặp gỡ các đầu mối và quản lý nhiều doanh nghiệp bất hợp pháp của mình.
Vào tháng Bảy năm 1982, Massino đã bị truy tố về tội làm ăn phi pháp và âm mưu ám sát 3 thuyền trưởng. Tháng 7 năm 1984, Massino quyết định trở về New York City sau khi tham vấn với luật sư. Y nghĩ rằng đã có một cơ hội tốt để giành chiến thắng tại tòa án.
Massino đã được tuyên bố trắng án nhờ việc sử dụng những đồng tiền phi pháp.
Năm 1991 ông trùm của gia đình Bonanno – Rastelli bị chết, y đã trở thành ông chủ của gia đình Bonanno. Massino phát triển mạnh vào thời điểm mà các “bố già” khác ở New York lần lượt bị đưa vào tù.
Trong năm 2001, anh trai ông, Salvatore Vitale, đã bị bắt và cuối cùng quyết định để làm chứng chống lại Massino để tự cứu mình. Tuy nhiên y đã biết được trước và tiếp tục dùng tiền để cứu thoát mình. Nhưng Massino không kéo dài sự bình yên được lâu.
Ngày 09 tháng Một năm 2003, FBI bắt Massino tại nhà riêng ở Howard Beach, Brooklyn, đối mặt với 19 lời kết tội của liên bang.
Bản cáo trạng 2004, Massino phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến bảy vụ giết người, nặng lãi tiền vay, đốt phá, cờ bạc, rửa tiền, và tống tiền. Cuộc điều tra kéo dài chín tuần và thẩm vấn hơn 70 nhân chứng, kể cả của chính anh trai của ông và sáu thành viên khác của gia đình Bonanno. Họ đặt ông vào cảnh của bốn vụ giết người.
Ngày 11 tháng 7 năm 2004, Massino đã bị kết án với cáo buộc giết người của ba thuyền trưởng và Dominick Napolitano. Tổng chưởng lý Mỹ John Ashcroft muốn tìm kiếm án tử hình.
Tuy nhiên tháng 4 năm 2011, sau hơn 7 năm ngồi tù, nhằm cứu bản thân mình, trong một thỏa thuận với FBI, y đã đồng ý khai các phương thức hoạt động của thế giời ngầm ở New York.
Joseph Massino là một nhân chứng hết sức quan trọng đối với nền tư pháp Hoa Kỳ. Làm như vậy, Joseph Massino muốn tránh lãnh án tử hình cho một trong 8 vụ giết người mà ông ta đã từng phạm phải.
Lê Hòa
(theo Biography)
|